1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày quá nóng. Nên cảm giác mệt mỏi và chán nản. Chán nên không làm bất cứ việc gì, cứ đọc đi đọc lại nhưng bài viết, những trang web, không đếm nổi bao nhiêu trang. Không thấy khá khơn, không thấy hào hứng chuyện gì, không muốn chuyện gì.
    Không lẽ ngày mai , ngày kia cũng thế? Vẫn nắng, vẫn chán, vẫn không muốn làm gì?
    Và rồi hết tuần?
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...

Chia sẻ trang này