1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là đã xong. Trận đầu tiên. Cổ vũ bóng đá đau cả tay. Lib bắt đầu học hét giống mình, rất khoái chí.
    Đợt này đang có mấy chuyện điên cả người. Bạn bè ơi là bạn bè, sao chả thông minh chút nào thế nhỉ. Cứ ngồi tư vấn đến mỏi mồm, mà còn hỏi đi hỏi lại. Thôi thì chịu khó vậy. Nói nhiều một chút, nhưng kết thúc như nên thế, vậy là được.
    Có thằng bạn nói: Khi nào rủ nó cafe nhé, mình bảo: Ấy thích thì tự đi mà rủ, tớ không quan tâm.
    Quan tâm mới khó, chứ không quan tâm, dễ ợt.
    Có bạn mới khó, chứ vứt bạn đi, đơn giản quá mà.
    Thế mà đời, nhièu người vẫn thế...
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Còn 100 ngày nữa là 10/10. Tối nay xung quanh bờ hồ đông đúc thế. Định xuống CN, nhưng rồi ko rủ đc ai nên lượn vài vòng hồ, rồi về cất xe, rồi lại đi bộ lên quán. Tiếng nhạc của buổi biểu diễn văn nghệ át cả tiếng nhạc trong quán.Tiếng nhạc trong quán thì lại chả ăn nhập gì với cái hình ảnh trên TV.
    Hôm nay quán vắng hơn mọi ngày. Chắc là mọi người đang chuẩn bị xem trận tứ kết đầu tiên. Xem gần hết hiệp 1 ở quán rồi đi bộ về. Trên đường về cứ mong là Netherlands sẽ thắng - để thứ 2 tới còn buôn chuyện với sếp.
    Lúc đi về, đường vẫn đông. Cái không khí chuẩn bị cho đại lễ ý mà. Mình thì chả thích cái kiểu này chút nào.

Chia sẻ trang này