1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Công viêc. Cuối tuần mà lại phải cắm đầu vào công việc mới khổ chứ. Giở ra thì có cả một đống có thể có vấn đề, mình mà ngồi sửa thì không kịp mát. Thôi kệ nó, tạm chấp nhận vậy.
    Hôm nay xem bóng đá thấy có một cảm giác khá buồn cười. Kết thúc trận đấu, treo cái status: happy... rồi vào xem bình luận. Xong lại làm việc tiếp. Dù sao đến mai là sẽ xong thôi. Để CN còn đi ăn sáng và uống cafe. Dạo này hay được cho tiền phết.
    Hy vọng CN này trời không nắng.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Linh ta linh tinh
    Sao mọi người rủ nhau đi chơi nhiều thế? Mà mình thì bây giờ thời gian hạn chế.
    Cuối tuần sau đi rồi. Vé chưa mua được, chả hiểu mọi người định tính thế nào đây.
    Chiều tranh thủ xuống CN 20 phút. Lâu ko xuống vào cái giờ oái oăm này có khác. Bên ngoài trời nắng nóng, chói hết cả mắt. Bước vào cổng quán thấy dịu hẳn. Vào đến trong quán thì rất mát. Thế mà mình đã lơ là với cái nơi mà trước đây mình thường xuyên lui tới. Mình đã bỏ bê cái nơi mà nhờ nó mình đã thoát khỏi cái tâm trạng kia. Vô tình thật. Cứ đổ tại này nọ, lý do lý trấu.
    AK nói 1 câu xanh rờn "Cơn gió độc nào đưa em xuống đây vào giờ này?" Hic, trách móc quá.
    Dù sao thì chiều nay cũng mát hơn mọi ngày.
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thức khuya chẳng vì chờ đợi 1 trận bóng nào.
    Vô tình đọc lại một bài cũ cũ, rồi lại link ra một loạt các cái cũ cũ khác.
    Thấy những cái cũ cũ đấy suy cho cùng cũng hay thật! Dù sao cũng là của mình hồi đó.
    Bây giờ thì mình quá là practical rồi, nên chẳng thể có được những cái giông giống những cái cũ cũ đó nữa.
    Haizzzzz, mong sao mai trời không nắng
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chiều mất điện nên nghỉ. Nghịch điện thoại, thử lung tung mất gần 50k. Híc, mà không biết cuối cùng có đạt được mục đích của việc đốt tiền này không. Cũng chưa ưng ý lắm, nhưng đành vậy. Dùng quá khứ xa xưa thôi.
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    It seems to be a real mistake to have made a decision like that. After hearing a full story, no inspiration any more.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ấy vô cùng yêu quý, tớ viết linh tinh ở đây để chúc mừng sinh nhật ấy. Trời chắc là rất nóng, ấy chắc là rất bận, nhưng chắc có một số điều ấy sẽ không quên chứ. Tớ vẫn chờ xem khi nào ấy sắp xếp được để gặp lại bạn cũ đấy.
    Ấy còn nợ tớ nhiều, nhớ không. Cho nên là ấy sẽ không yên được đâu. Chúc cho ấy tuổi mới bất bận hơn, hoàn thành thêm nhiều nhiệm vụ hơn, và....kiếm được nhiều tiền hơn. Để còn trả nợ tớ.
    Chúc mừng SN, IM!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy nhiều, tớ đang cố đây
  8. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 trận nữa là hết WC2010. Mấy trận vừa qua xem lúc 1h30 rất mơ màng.Buồn ngủ quá. Có nhiều người nói chỉ xem trận 9h thôi, đêm không xem, mai còn sức đi làm. Giờ thì hết trận 9h rồi đấy, giữ lấy sức mà đi làm đi. Mình cứ xem.. Phải đặt chuông báo thức mới được. Đi ngủ thôi.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đêm. Ngồi xem hết bình luận rồi mới đi ngủ. Hôm nay giở mấy trang xem luật Việt vị mới của Fifa mà không thấy. Hôm qua nghe mấy thằng cha bình luận tha hồi lỗi. Nghe đấy rồi ngồi cười thôi. Hết trận. Chợt nhớ ra rằng lâu lắm rồi chẳng có ai chúc mừng mình sau mỗi trận đấu. Nên ngậm ngùi sms cho một đứa bạn. Nó trả lừoi. Đã đến SN ấy đâu mà chúc mừng. Suýt ngất.
    Tranh thủ hôm nào tạt về nhà thôi.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay đi lấy được cái áo màu da cam. Chẳng biết bao nhiêu năm chưa mặc lại. Cảm thấy như là lâu lắm rồi. Đang ngồi nghĩ sẽ mặc hôm nào. Hôm nào thì cũng phải là hôm đi ra ngoài đường. Mà trời thì nắng. Tha hồ lóa mắt.. Nhớ là mình còn 2 cái vòng tay, trong đó có cái màu da cam mình lấy của LK., vẫn ở nhà. Thế mà lại quên béng mất.
    Tháng 7 và bóng đá, cùng với một số điều, sắp hết rồi.

Chia sẻ trang này