1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sau buổi sáng bực mình vì gọi điện về công việc, buổi chiều cắm mặt vào chỉnh sửa. Ngó lên, bây giờ, đã là 9h tối. Thấy chán và phát điên luôn.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ cứ nghĩ là bình thường, thế mà hóa ra lại uất hức ra phết. Ấy có nhớ cái dạo mà ngồi cafe, có nói là:.... Tớ đang thương tớ lắm, ngoan cho lắm vào, rồi đến lúc muốn làm gì cũng không dám. Giá mà tớ học ấy được chút ít nào nhỉ, dù là chỉ cần chuyên...cái mồm thôi. MKD!
    Yên tâm nhé.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhớ là cách đây không lâu, trong một topic về Chế Linh, f_69(?), jumanji có nói nhạc vàng là một loại nhạc kiểu gì đó.Và đó là loại nhạc chỉ có các ông bà già mới thích. Thực tế thì khác.
    Có 3 đêm diễn của TV vào ngày 11, 16, 17/8 tại Nhà hát Lớn. Nghe nói nhà hát Lớn có khoảng 780 hay 870 ghế gì đó.Mua vé rất khó. Có các loại vé từ 300k- đến 1,5 triệu, và đến hôm qua thì vé ngày 16chỉ còn 1,4 và 1,5 tr, ngày 17 còn 1,3 tr trở lên. Giá ở phe vé thì còn gấp 3-5 lần. Mọi người, đúng là tốn tiền thật nhỉ.
    Hôm qua, ngày 11, KCB đi xem. Không còn 1 chỗ trống nào, và có rất nhiều người trẻ, có lẽ cũng bằng jumanji.
    Sở thích là của mỗi ngưòi, nó có thể không giống bạn. Nhưng nếu đã là sở thích của hàng nghìn người, thì nó không thể gọi là vớ vẩn.
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ôi, bác kcb sao mà nhớ dai gớm. Chắc hẳn bác cũng là người rất yêu nhạc vàng.
    Giờ mà "trao đổi" thì mệt lắm . Chỉ xin đính chính lại em nhớ là em không nói nhạc vàng chỉ dành cho người già. Và một điều nữa là đừng đem giá trị vật chất như giá vé ra để đánh giá về nghệ thuật.
    Em xin rút lại lời đã nói là nhạc vàng là vớ vẩn (nếu như có nói, vì em cũng chẳng nhớ rõ lắm ). Xin đổi lại là "một số bài nhạc vàng rất vớ vẩn", được chưa ạ .
    Mà rốt cuộc chỉ là đánh giá mang tính chủ quan, sao bác bức xúc vậy .
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710

    Các bạn ấy vẫn nói KCB có một trí nhớ rất....siêu.. Chúng ta cũng đang không nói đến vấn đề nghệ thuật- ví dụ nhạc giao hưởng .Mà là nói đến sở thích. Mà sở thích thì, đó không phải là chuyện public nhỉ.
    Ví dụ là...có người nói, phù hợp với tầng lớp lao động, bình dân, ít học...Nhưng thế chả khác nói tầng lớp cao học, trí thức sẽ phải nghe được nhạc giao hưởng. Mà tầng lớp nào, thì người ta cũgn biết quý trọng đồng tiền, càng bình dân, kiếm tiền càng khó; thì khi người ta đã dám bỏ rất nhiều tiền ra, thì người ta đâu muốn chứng tỏ với ai điều gì đâu? Chỉ là vì yêu thích, thế thôi.
    Đánh giá mang tính chủ quan, nhưng lại là của một người- nhìn nick cũng quen, nên góp ý một chút. Chứ bác tội gì phải đi bức xúc với em jumanji
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay không có hứng làm việc, lại có cơ hội thích nghỉ thì nghỉ. Thế mà mình cũng chẳng có hứng đi chơi mấy. Lại phải ngồi chờ điện thoại.
    Một ngày cực kỳ rảnh rỗi. Không phải vì không bận, mà tại vì không muốn bận. Hâm ơi là hâm.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán quá, chẳng muốn làm gì.
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Từ đầu tháng đến giờ, làm việc căng thẳng, khó chịu và ức chế!
    Ghét cái kiểu giả nhân giả nghĩa. Ghét cái kiểu ko biết bênh vực nhân viên. Ghét cái kiểu tự mình cho mình là quân cờ trong tay người khác. Ghét cái thái độ thù vặt, tiểu nhân.
    Cãi sếp liên tục. Dịu đi 1 tí thì lại thêm quả tin tối nay.
    Thôi, làm đc đến đâu thì làm, lên kế hoạch xiên vịt vậy.
  9. topazos

    topazos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1 ý tưởng mới vừa chui ra khỏi đầu
    HN sao mà yêu đến thế
    cố lên nào
    cho e spam 1 bài để có thể post new entry nhé :P
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tháy mệt và khản giọng. Mong ngày mai đỡ mưa.
    Đi suốt cả ngày mà lại cảm thấy chán. Buồn cười nhỉ.

Chia sẻ trang này