1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Vậy là chuyến đi phượt đầu tiên mà mình rủ đc cậu bạn thân đi cùng đã thành công tốt đẹp. Vui vẻ và an toàn. Mình đã rất lo khi a Nhân ốm vào ngày thứ 2. Mình cũng đã lo lắng thực sự khi mà vừa đặt chân lên tp Sơn La thì nhận đc tin đường đi qua Yên Châu về HN bị sạt lở. Ăn cơm, đt hỏi tình hình, nhưng đợt này chẳng có đoàn nào đi qua Yên Châu - Phù Yên cả. Vậy là hành trình về HN đã phải tính toán lại chỉ bởi vì sự an toàn của cả đoàn và vì mọi người cũng đã quá mệt. Hơn 300km cho ngày cuối cùng và vòng lại chiều đi.
    Sáng hôm sau trời mưa khi cả đoàn đi đc 20km, a Nhân ko chịu đc cái sự ướt nhẹp từ "trong ra ngoài" nên đã tự nguyện đề nghị đổi xế trong khi ngày thứ 2 mình yêu cầu đổi thì a ý nhất quyết ko cho, lại còn mặc cả nữa chứ. Mình cầm lái, và đã cầm lái thì rất ghét cái vụ đi áp chót, thế là mình bám sát nút dẫn đoàn. Em Dung đi nhanh phết. Lên dốc, đổ đèo, trong đầu có nghĩ đến vụ tai nạn chiều hôm trước, hơi sợ...
    Mấy hôm trước hôm đi thì rất là bất an mà chẳng hiểu tại sao.
    Và đến hôm nay, biết đc tin, thực sự là bàng hoàng. Tối 2/9 mình còn biết là bạn ý đang ở Bắc Hà, thế rồi 4/9 đã... Mùa hoa cải năm nay bạn lại về nhé! Để chụp những bức ảnh thật đẹp.

    Nghĩ lại thấy mình thật may mắn!
  2. tocmaydaopho

    tocmaydaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhớ làm jjjjj!
    Chàiiiiz....thực ra chỉ muốn ném cái "linh tinh" là một từ nhớ ấy thôi nhưng sợ bị coi là spam, đành phải thêm dòng này....
    Rõ là linh tinh ma`!hix
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay bông nhiên thấy bận rộn kinh khủng. Chạy đi chạy lại. Tự nhiên lại nghĩ ra một trò mới. Để xem nào.[:P]
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sau một ngày làm việc đúng tính chất thứ 7 làm việc, đi về và thấy một ngày trôi qua rất có ích.
    Vì làm được bao nhiêu là việc.
    Đáng nhẽ hôm nay nên đi họp mới đúng.
    Thưởng thức cuối tuần thôi.
  5. kunkon1487

    kunkon1487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Được ngày nghỉ, mún đi chơi biển wa'''''''''''''''''''''''''''
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bận rộn nên chẳng viết được gì. Trời quá nắng, ra ngoài thật là ngại.
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh...
    Sáng mai sẽ đi mua sách cho phòng, sẽ cafe với đồng nghiệp, ăn trưa ở nhà, chiều đi dạy hs, rồi cafe 1 chút, rồi dạy tiếp ca sau, rồi về nhà đi ngủ hoặc vác máy đi chụp đường phố. Đường phố HN cũng xanh, đỏ, tím, vàng rồi.
    Chủ nhật sẽ lại cafe - hoặc là 1 mình hoặc là với đứa bạn, rồi về nhà, rồi chiều tối lại đi dạy, rồi tối có thể sẽ đi hóng hớt vụ offline của DNF team.
    Thế là hết tuần.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có cơ hội về sớm, tranh thủ làm mấy thứ.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chat với đứa bạn, bảo là tớ đang thích được tặng một quyển sách. Nó nói: Vừa có phong bì, đủ tiền mua sách cho mình. Ôi, bạn!
    Đầu óc đang linh tinh kinh khủng. Dạo này, lại còn hay phải đi nữa. Đi, đi, đi mãi.
    Mai, có một đám cưới. Chắc là vui...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thấy hay hay khi có những hôm rất bận, cắm đầu vào công việc cho xong. Rồi xong, thấy mìhn cũgn làm được khá nhiều, cảm thấy dễ chịu.
    Hôm nay biết được thêm một vài thông tin, những điều àm thực ra mình cũng vẫn biết. Tạm coi là được an ủi phần nào vậy.
    Tối, lâu lắm mới được đi chơi ngắm đuường phố đây.
    Cuối tuần, được nghỉ ngơi rồi.:x

Chia sẻ trang này