1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga_men

    Ga_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn này chân ướt chân ráo chẳng biết làm gì. Biết diễn đàn này từ năm 2006 thì phải qua đứa bạn học cùng nhưng chẳng có dịp nào vào. Vào rồi thấy cái forum người HN hay hay, đúng quê mình đây rồi, vào kiếm cái cần kiếm thôi. Ôi thôi lộn xộn hết sức, nhìn đến ốm chẳng biết than ai, hỏi ai tự nhiên kiếm được cái chỗ xả thích thật. Hê hê mục đích chính khi vào đây là tôi ở HN nhưng mù về HN muốn tìm hiểu nhiều lắm, ăn uống, vui chơi, bạn bè, cắt tóc, mua gì ở đâu nói chung là nhiều và nhiều thứ haiz ai giúp tôi với
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cả tuần bận rộn. Cả tuần chẳng có buổi trưa nào ăn cơm nhà. Kinh khủng thật.
    Hôm nay mát trời, khá dễ chịu.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay, buổi chiều bắt đầu thấy không ổn. Đầu óc lung tung và nghĩ đến bất cứ điều gì đều không thấy hứng thú. Trừ công việc.
    Và có lẽ là việc đi mua một số thứ.
    Bây giờ là tháng 11.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay đọc báo. Một bài viết về việc hành thượng để ở Hà Nội. Cũng đúng. Bài viết của một bà mẹ.
    Câu cuối: Tôi là người Hà Nội đã 20 năm....
    Thấy như nhai sạn. Thời gian thật là lâu!
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ko cải thiện cái tai của mình, và rồi chợt nhận ra là gần 1 năm nay mình đang sống khá nhạt nhẽo, ko có chút gì gọi là gia vị.


    Cái thói quen 1 tuần 1 lần đi cafe nghe nhạc đã trở thành 1 cái gì đó xa xỉ. Phải chăng là vì hồi đó mình ko thoải mái với một số thứ nên mình đã ko muốn đi. Phải chăng là cuộc sống của con người ta cần có nhiều mối quan hệ hơn một? Rồi thế chỗ cho những cái vụ đi cafe theo lịch hoặc là theo hứng ấy là những lớp dạy - buổi tối.

    Cái mà mình chưa và có vẻ như ko bỏ đc là cafe một mình, thậm chí bây giờ cafe một mình đã chỉ còn là 15' mỗi sáng trước khi đi làm, tại một nơi quen thuộc. Mình ko thể ngồi một mình lâu hơn 30' nữa rồi, nếu ko phải vì có hẹn với một người nào đó. Có một dạo e vs c cãi nhau, giận nhau vì bất đồng quan điểm... thậm chí chỉ vì một câu nói ko vừa ý khi làm việc, để rồi những lúc muốn rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi cafe để buôn chuyện ở đâu đó mà thấy nặng nề, khó cất lời đc.

    Tối nay, cũng chỉ vì 84 ND đóng cửa thì c mới đến quán VỀ - tình một thuở của e. Vẫn cái khung cảnh đó, vẫn những bài hát đó, những bản nhạc đó, một vài con người cũ, và cả cái con người mà vì họ mà e đã ra tận sân bay để đón. Họ vẫn ở đó, vẫn cái kiểu như thế với nhiều đối tượng khác nhau. Nhiều kỷ niệm ùa VỀ, nhưng ko còn RẤT HUẾ mượt mà, ko có RIÊNG MỘT GÓC TRỜI của e nữa.


    Lại ước gì có một hôm nào lại từ trường về, phi xe ra trà đá Nhà Hát Lớn ngồi từ 5h chiều đến 10h tối...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngồi chờ quét virut, nên không làm gì hết. Đi spam bài khắp nơi. Bao giờ mới xong những thứ linh tinh này?
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    sau những bon chen, sau những mỏi mệt, sau những đắng cay ngọt bùi, còn lại gì. Còn ta và những nối nhớ không thể phai nhòa.
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hãy thể hiện qua việc học hành đi, đừng có đứng đó mà nói này nói nọ, ra vẻ lọ chai...
    Mừng 20/11 - 10/13 hs ko làm bài writing. Ức chế kinh khủng...
    Mình ko thích một số ngày, trong đó có ngày mai...
    fakeeeeeeeeeeeee
  9. natasha003

    natasha003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đang trầm cảm không,tổ chức trà chanh Nhà Thờ đêê Bác nào có hứng thú Pm e nhé Y ID: daugau_benxe
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thời tiết khó chịu quá. Nên mình bắt đầu cảm thấy mệt. Đau họng. Chắc là ốm mất rồi.

Chia sẻ trang này