1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này không có hứng thú viết gì. Vì thời gian có, nhưng tủn mủn, chẳng có lcú nào ngồi lâu. Ảnh có cả đống, cũgn chưa lọc ra được.
    Cứ kiểu này rồi chẳng biết đến lúc nào mới viết được về HN tháng 10 đây.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thi xong sem 1 reading, hs nào cũng viết lên fb với nội dung là IELTS, suck
    Rồi xem tuần tới thi xong writing, fb sẽ tràn ngập cái gì?
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay có thời gian rảnh rỗi, tranh thủ cắt tóc.[:P]
    Chẳng mấy khi rỗi rãi và hứng thú thế này.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhìn chứ ký, thấy rất tròn.@}
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay và ngày mai chắc là ngày để tiêu tiền đây.
    Mỗi tội chẳng rủ được ai đi cùng, phải đi 1 mình.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tự nhiên thấy mình giỏi kinh khủng. Loay hoay một hồi, tìm đủ thứ trên mạng, cuối cùng cũng xong.
    Nhưng mà cũng tự nhiên thấy lo lắng. Có cái việc đi họp, quái gì mà phải lo nhỉ???
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng có nhiều ức chế. Dạo này gan mình to, cãi sếp liên tục (thực ra là tranh luận ý).
    Sắp đc nghỉ đông rồi mà chưa có chỗ nào đi chơi.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay sinh nhật một người bạn, nhưng không biết gửi lời chúc bằng cách nào. Mail thì lung tung, gửi cái nào cũng không được, nick cũng mấy nick, lâu lắm chẳng dùng rồi. Điện thoại bên kia thì không có. Chẳng dùng bất cứ một loại mạng nào. Thế này thì chúc kiểu gì...
    Mong H một tuổi mới thật vui, và sẽ gặp lại nhau khi H về. Hôm trước có nhắc đến H, bạn ý nói vẫn nhớ H. Tại sao lại thế được nhỉ?
    Có nhiều điều thật chẳng biết nói thế nào. Có lúc nghĩ lại một vài câu nói, thấy cuộc đời sao mà đơn giản.
    Lâu lắm không có tin tức của H, mong mọi thứ sẽ ổn. Biết đâu Giáng sinh vừa rồi, H lại rất vui nhỉ...[:P]
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Năm mới 2011.
    Có một vài kế hoach.
    Đèn đường bây giờ lại bật nhiều, hôm qua lượn cả buổi tối để xem đèn. Mình cũng thích đèn, hệt như Lib.
    c gọi báo trước để có thể nhìn thấy mặt nhau trước 0h. Được phết nhờ.
    Trước khi đi ngủ, nói với Lib là mai là năm mới rồi đấy. Sang dậy, thấy cười toe: Chúc mẹ mẹ năm mới vui vẻ. Yêu...:x
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh 1: Nàng ra đi, chắc là chàng ghét mình (và ~ gv VN) lắm. Chàng bắt đầu thể hiện quyền lực của mình bằng cách dành thời gian để gửi mail cho mọi người hơn là để làm vào việc lên kế hoạch chuyên môn cho dept. Từ giờ trở đi, cứ thực thi chiến dịch "câm nín" để tạo cơ hội cho chàng thể hiện, nếu ko chàng lại gửi mail bảo là mày "do not take me as your director serious"... Chàng có bít rằng hầu hết những người đã, đang và sẽ ra đi đều có lý do vô cùng hay ho, ko phải là do trường, do hs... mà là do chàng hay ko?^:)^

    Linh tinh 2: Có vẻ như năm mới này mình có nhiều cơ hội hơn. Làm thế nào để tận dụng đc chúng nhỉ?! Haizzz... Anw, mong rằng năm nay sẽ có thay đổi, và mình nên liều một chút.

    Linh tinh 3: Lâu lắm mới thò mặt lên yahoo messenger, có một vài cái nick online, mở một vài cái cửa sổ chat, rồi lại để đấy... Chẳng biết nói chuyện với ai, nói chuyện gì, nói như thế nào...

    Linh tinh 4: Lạnh thật, ko thể chiến đấu nổi với cái lạnh để đi cafe buổi sáng trước giờ đi làm đc nữa :-??

    Linh tinh...

Chia sẻ trang này