1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có lắm chuyện bực mình. Sẵn sàng gây sự và làm cho tung toé lên. Kệ đời.
    Thỉnh thoảng cũng muốn làm vài điều, mà không làm được
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hi, những tưởng được tranh luận và trao đổi vui vẻ. Ai ngờ đấy lại là người kiêu căng, nóng nảy và bảo thủ, trong khi miệng luôn tự nhận là "Hà Nội gốc".

    Tạo hóa gây chi cuộc hí trường?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán kinh khủng, không muốn làm gì.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Từ sáng đến giờ làm việc ngán đến tận cổ. Nên chán chẳng muốn làm nữa. Mua cái bảng cho vui. Hình như có vui hơn được một chút.
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng là đã chạm tay đc vào cái cơ hội đó rồi, để bắt đầu 1 năm mới với cơ hội mới và sự cố gắng mới.
    Cứ tưởng rằng cái này sẽ là bước đệm cho bước tiếp theo, rồi chờ đợi mà chẳng thấy gì...
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết Tết, hết ngủ nướng.
    Tự nhiên hôm nay đi theo đứa bạn xem tử vi, thấy lo lắng. Bình thường mình có tin tử vi, tướng số, bói toán j` đâu, nhưng hôm nay tự nhiên thấy lo thế. Lo cho sức khỏe của bố quá. Làm thế nào để dụ đc bố đi khám xem tình hình thế nào.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy ngày Tết, cứ thấy kiểu gì, không vui mấy. Dù cũng gặp gỡ bạn bè, định không đi đâu mà cũng đi nhiều phết.
    Ngày mai, lại những tháng ngày bân rộn. Thời gian trôi qua thật là nhanh.
    Một năm mới, mà nghĩ đến công việc đã không muốn làm là sao???
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Rất bực mình. Tự nhiên lại cố gắng gây sự với mình. Chả hiểu mình làm gì nhỉ?
    Bạn với cả bè. Nghỉ!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đứa bạn đang chát nói: Tớ sắp gửi quà cho ấy, nhưng phải xa ngày 14/2 đã. Ừ, cứ quà àl được, ngày nào cũgn chẳng quan trong.
    Vừa lên cơn đãng trí, định rót cốc nước ấm để ăn với bánh, nào ngờ cầm cốc ra thẳng bồn rửa mặt, vặn nước lã. Ôi cái đầu mình để đi đâu ý nhỉ....
  10. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh, những thứ mà người ta không ưng ý dường như đều là linh tinh ??? Đôi khi tình yêu cũng thế chăng :(

Chia sẻ trang này