1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào TTVN và đặc biệt là Public Hà Nội này vẫn thấy thân quen như ngày nào và vẫn thấy Magicstar-một thành viên thật là tích cực....

    Thấy yêu và nhớ HÀ Nội ghê...không biết có gì thay đổi không???? Nhớ cái mùi hương ngai ngái của hoa sưa, nhớ cái màu tím của hoa ban ở vườn hồng, nhớ cái tếng rao quà đêm của Hà Nội mỗi đêm về.....đã 2 năm rồi chưa về Hà NỘi....:((
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay trốn làm đi cafe, ngồi đọc sách cả buổi sáng. Một quyển sách khá hay. Đang có cảm giác khá vui vẻ.
    Người đi xa, rồi sẽ quay trở lại. Tại không muốn ai đó, cũng giống như minhẽ cảm thấy thôi, trở về, mà lại thấy mình đang ở nơi đất khách.[r32)]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, thấy chán. Mình lại tiếp tục phá thêm vài thứ nữa rồi.
    Nhưng mà tối, trời mát, đi ra ngoài đường một lúc cũng được.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Công việc mấy hôm trước gây bực mình, cuối cùng cũng xong. Cảm thấy vui vì sẽ được nghỉ dài, dù chẳng đi đâu. Sau khi làm xong những công việc rất khó, rất mệt mỏi, bao giờ cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì giống như những điều khó chịu đã qua, niềm vui sẽ phải đến.
    Nhớ đến những lời đề nghị của mình, buồn cười ghê.
  5. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vui là tốt...tốt là...rất tốt. Dạo này ít thấy gửi bài, nghĩa là ít có chuyện, ít chuyện là...tốt. Tốt là...rất tốt. :-bd
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là trời mưa mãi. Mà trời mưa là muốn trốn làm đi cafe.
    Haizzz, trời mưa lại còn buồn ngủ nữa. Thôi chấm qua loa vậy, đừng có sửa hay nhận xét gì nhiều. Dưng mà nếu bọn hs ko thấy thì chúng nó lại hỏi, mình lại phải trả lời :D Kiểu gì cũng mệt. Hic...
    Pha cốc cafe uống vậy.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một vài chuyện rắc rối. Tại sao lại đơn giản thế nhỉ.
    Vừa thử thay đổi chữ ký mới. Đẹp ghê.:P
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, nhưng một số chuyện tốn rất nhiều thời gian, và rất mệt. Mây hôm nay đang ngồi cóp cóp nhặt nhặt, hoa cả mắt.:P
    Người dạo này cứ lờ đờ. Đời ơi là đời...:((
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Những rắc rối không hề đơn giản.
    Tại sao ta lại phải gặp thế này?
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mai là 1/6, tự nhiên thấy vui vui. Đang buồn vì biết chẳng ai tặng quà mình.:((
    Nhưng rồi kế hoạch ngày mai...Đi xem Panda, rùi đi ăn kem. Thế là thích rùi.
    Giá mà còn được quà nữa nhỉ.:P

Chia sẻ trang này