1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cứ mỗi lần em nhớ tới anh, lòng em lại trùng xuống, mọi thứ lại dịu đi ngay cả khi ngồi giữa trưa dưới cái mái hầm hập nóng.
    Anh giống như một cơn gió thu ấy, mát lành lắm cơ.
  2. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Độ này đầu óc mình có nhiều vấn đề quá, chẳng làm được cái việc j cả, chán thật thèm tắm mưa quá.
    ----------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em xin lỗi các bác cho em chửi bậy một cái.
    Tộ sư cái con Etropia. Vô duyên thì nó cũng vừa vừa thôi chứ. 11h đêm còn voice chat làm bà mất ngủ tới hơn 1h sáng. Ngày nào mày cũng nghĩ ra trò gì đó để bà mất ngủ thế à. Hix... Bà mà ốm rồi mà bà có mệnh hệ nào bà về bà bóp cổ mày. Huhuhuhu.... Cứ mất ngủ triền miên thế này, rồi có ngày cũng chết thôi
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ mới được về nhà. Vui như lâu lắm mới có kẹo ăn. Mệt mỏi, úc chế. Hết rồi.
    Tớ nhớ ấy ghê cơ, Long ạ.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm trước chưa có thời gian đọc Linh tinh. Ai ngờ nó lại thành ra cái như thế này. Chả bù với hồi trước, C nhỉ. Nhìn mà hoa cả mắt. Chán chả muốn dọn dẹp.
    Mấy hôm trời không có nắng. Cứ nhàn nhạt. Thế mà hoá ra mấy tháng vừa rồi, có lúc trời nắng to ơi là to, Hà Nội đẹp ơi là đẹp, ấy thế mà cũng khối người nhạt toẹt. Dạo này lạ thật, toàn để status: Nhạt!...rồi tự hỏi không biết mình định nói nhạt như cái gì...
    Đấu óc đỡ căng thẳng hơn, nên cũng dễ tính hơn. Chưa chi mà đã có đến mấy vụ hẹn cafe. Giờ mới gần cuối năm lịch dương, vậy mà mình đã sợ đến cuối lịch âm. Sẽ lại căng thẳng...
    Biết làm thế nào được!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Công nhận nhạt thật, nhất là mấy câu đầu. Tiêu đề là linh tinh, người ta viết linh tinh thì chê nhạt, công nhận đấy, hoá ra cứ vàng vàng ở nick là nói gì nghe cũng đúng sao???
    Vừa nhạt vừa nhàm đúng là linh tinh.

    MS sửa vì Linh tinh không trích dẫn
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 20/12/2007
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại thấy mệt mỏi. Hình như cang thẳng chỉ giảm đi một nưa. Còn nhiều.
    Ngày trước mình đã từng viết.... Ờ... trẻ con....
    Thế mới hay!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehee.... Bị cảnh cáo lần một đấy. Haha... Lần đầu tiên bị cảnh cáo, cảm giác vừa hài hước vừa buồn cười lại thấy trẻ con nữa chứ. Haha... thật dễ dàng để được cảm giác đang học cấp hai như thế này mà không biết.
    Ước gì bạn gì gì ấy cảnh cáo lần hai để mình trẻ thêm vài tuổi .
    --------------------------
    À, hôm nay em vui nhá. Lạ lắm cơ, cái niềm vui mà không có tên có tuổi, cứ bắt em nhẩm nhẳng cười tủm tỉm. Hí hí... cứ thích khoe anh rằng em vui, nhưng mà chả dám bấm vào cái nick để nói một câu "Em vui lắm nhá"
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện xảy đến với mình quá, mệt mỏi, chán chường, bất giác muốn chấm dứt mọi chuyện, bất giác muốn ... chết
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nỗi nhớ càng ngày càng ngắn. Không biết nên buồn hay vui.

Chia sẻ trang này