1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cô em ấy thật thú vị, nhưng thật khó để hai chị em nói chuyện được với nhau. (Cái mặt đần đần)
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mưa, lạnh. Thế mà việc đó dường như cũng bình thường. Lạ thật, chưa chi đã bắt đầu căng thẳng.
    Chẳng biết viết gì trong cái trạng thái thế này. Hôm nay mới 21 âm. Thôi đành chúc mọi người ăn Tết vui vẻ sớm vậy.
    Chắc vài hôm nữa, mình lại bắt đầu gây sự đây.
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh ,nhớ anh ghê gớm.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Rất là linh tinh. Lúc nãy định làm mấy thứ, giờ thì chả làm được gì. Luẩn quẩn.
    Hình như trời đang ấm lên, để rồi lại lạnh.
    Tháng 2 năm nhuận, có ngày 29.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay bắt đầu thấy gần như không thế chịu nổi. Không biết mình đang mong đợi cái gì nhỉ. Đếm thời gian. Thật là chán.
    Có lẽ mình đang lựa chọn cách không đúng lắm. Thôi cũng được. Không làm gì cúng kêu, mà cứ làm theo đúng trình tự cũng kêu. Thì thay đổi vây.
    Hôm nay thấy mưa. Lai thấy lạnh. Tự nhiên....
    Nhớ đi mưa rồi.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hiền quá cũng khổ. Mấy lần cứ để qua đi qua đi. Lúc biết thì lâu rồi. Ai bảo không nói với mình.
    Con gái, lắm em siêu thật. Mang chuyện nhà đi khoe khắp nơi. Lại có em tự nhận mình perfect. Kinh! Buồn cười chết được.
    Ông thầy đúng là hâm hết phần người khác. Thế là có người tiếp tục chịu trận rùi. Thôi, cho đáng đời.
    Bao giờ mới tìm được cái chường trình nháy điện thoại nhờ...

  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vãn chưa hế cơ ah
    đúng là linh tinh thật
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đời người, chả ai không linh tinh, nên còn lâu mới hết . Mấy hôm nay đi lung tung, mệt cả người.
    Trời nóng lên rồi. Mình có vẻ quyết định không im lặng nữa. Thế có nghĩa là nói cho mỏi mồm, than phiền không biết chán.
    Chỉ để mà nói.
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dần qua và mình dần quên.1 ngày bận rộn không có thời gian để nhớ.Chỉ sợ nhất buổi tối.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Linh tinh nhá, tự nhiên mệt mỏi, buồn ngủ thế. Giá mà có một lời ngọt ngào hỏi thăm nhỉ?

Chia sẻ trang này