1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 tuần sau ngày cãi nhau.Tròn nửa tuần từ lúc nói lời chia tay.Cảm xúc bây giờ ư?Khó tả quá.Muốn khóc nhưng không sao khóc được.Có lẽ mình quên mất cách khóc rồi.Huhu,thèm khóc quá.
  2. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh vô cùng
  3. giahuy1506

    giahuy1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em chào các pác....! nời đầu tiên em xin gửi tới các pác nời chúc tốt đẹp nhất trong những nời chúc. Chán quá các pác ah. em là một người con trai cô đơn và buồn tủi các pác ah. Em năm nay đã 28t đầu roài mà chả có ma nào thèm nhòm ngó em thế mới đau chứ. hjxhjx... các pác thấy em có khổ không khi mà cứ gặp con mẹ nào là y như rằng câu đầu tiên sẽ nói ngay " trông em như một con khủng long ý" thử hỏi thế có đau ko chứ. Mấy người em gặp nần trước còn nói là " Eo ơi...! người này mà chết vài chục năm sau các nhà khảo cổ đào thấy XÁC thì họ ko biết con này là con j KHỦNG LONG ko phải, HÀ MÃ thì ko mà chẳng hiểu nó sống ở thế kỷ nào mà có cái con chết quỷ này" đấy các pác xem thế có đau em ko cơ chứ.
  4. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có gi mà phải buồn cái gì đến sẽ đến, mong dợi làm gi
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Buồn cười thật. Ai cũng kêu mình viết blog chán thế. Người ta chăm chút, tô vẽ nó, còn mình quảng đấy, thỉnh thoảng vài câu- thường là lúc sau 12 giờ đêm, dùng di động bấm...bấm. Xong!
    Tên blog toàn những cái tên xa lạ, chả biết là ai là ai. Vừa xin 2 cái link để vào bolg của người quen, hoá ra mình đã có từ đời nào.
    Tên lạ thế, ai mà biết được.
  6. giahuy1506

    giahuy1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tất cả là hư vô...! Tôi chưa bao giờ kêu chán đời mà sao đời lại chán tui thế ko biết??
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào box này ... !
    Chẳng biết mình có cảm thấy linh tinh k nhưng ... k biết cảm xúc hôm nay ra sao khi mà động vào cái j cũng hỏng , cũng bực mình !
    Thất vọng ...!
    Mình thật chẳng ra cái j cả
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh,tại sao vẫn thấy nhớ anh nhỉ???
  9. tam_anh

    tam_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này !!! Tại sao mình lại được sinh ra như thế này ... mình vẫn chưa biết làm gì để có nghĩa cho đến lúc này, vẫn chưa thấy hạnh phúc ... 20 năm suy nghĩ rrùi vẫn chưa ra chưa tìm thấy ... vẫn bùn vẫn cô đơn vẫn thấy trống rỗng
  10. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nó đang nghĩ gì nhỉ????
    ai có tthể hiểu nó

Chia sẻ trang này