1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh về Huế

    Xin lỗi bác Rec, người có ý định mở topic này..........H đành mở trước vậy vì có ý định treo nick từ ngày hôm nay.

    Tặng những ai đang ở Huế hoặc có những kỉ niệm với Huế. Tặng riêng cho bác Rec thay lời cảm ơn, chúc bác luôn giữ những kỉ niệm đẹp về Huế nơi có những người bác yêu thương - Quê hương thứ 2 của bác.

    H xin mở hàng với một bài viết tặng chị bạn thân ở Huế - chúc chị sớm vượt qua nỗi buồn của Tình yêu khoảng cách (cũng là người có người yêu đi du học ở xa, vừa học xong Msc lại chuẩn bị đi làm PhD). Tự tin lên chị nhé.


    Bluemoon viết cho Blueriver?..

    Bé còn nhớ như in cái ngày bé và chị được học cùng nhau ở ngôi trường NK mới. Hồi đó, trường mới làm nên vắng vẻ, hui quạnh giữa đồng chứ ko có đường cái đẹp như bây giờ. Cũng trong thời gian tháng 10, mấy chị em bắt đầu tập trung để học ôn thi.Lớp lúc đầu có 20 người, sau chỉ còn 8, 4 người 11, và 4 người 12. Mùa đông ở QB thiệt là khắc nghiệt, vừa rét vừa mưa. Rứa mà mấy chị em phải đi trên cánh đồng mới vô được trường. Khổ nhất là mấy ngày mưa, cánh đồng bị lụt, con đường ngắn để vô truờng thì nhỏ quá, bị lụt nhiều hơn, có nhiều người đi bị ngã xuống ruộng, còn con đường lớn thì phải đi vòng, xa hơn nhưng cũng chẳng sung sướng gì, đất đỏ ngưòi ta mới đổ nên trơn như mỡ, đi trầy trật??Thời gian đó mệt nhưng thật vui, ngôi trường mới vắng vẻ nên mấy chị em ra chơi thoải mái đứng trên lancan nhìn ra đồng, ôm nhau nói chuyện vì lạnh quá. Nhiều hôm, bé về nhà thì lăn ra ngủ vì gió thổi nhức hết cả đầu, mẹ lại đang học ở HN nên toàn được ba rửa bát và nấu ăn hộ, bé học 11 nên chưa phải lo chuyện ôn thi ĐH. Nhiều khi bé lại thương chị và khen chị giỏi thiệt, vì chị đi học cả ngày, tối lại đi học thêm ôn thi ĐH. Rồi hồi đó, cả lớp được hứa sẽ cho vô Huế học một tháng, đứa mô cũng háo hức, cô Hằng còn kể chuyện là được chở đi thăm quan Huế bằng xe công nông?.Nhưng cuối cùng, vì ko có kinh phí nên mời thầy Duy Anh ra dạy. Thầy nói giọng Huế nên cả bọn ko khoái lắm, nhưng nhiều khi học say sưa ko thèm về ăn cơm trưa vì thầy dạy hay quá. Lúc đó, bé và chị còn mơ ước là sẽ được trở thành cô giáo dạy Anh giỏi như thầy và làm cho bọn học trò tròn xoe mắt luôn.
    Sau Tết, cả lớp được học trong cái phòng bé tí ở tầng 3 truờng NK cũ, ấm áp, vui vẻ?.thỉnh thoảng lại mang đài lên lớp nghe những bản tình ca. Chiều chiều, được nghỉ giải lao cả tiếng, bé và chị lại ra cái sân thượng, ngồi nhìn ra sông Nhật lệ và nhìn qua Bảo Ninh??Những câu chuyện về hiện tại, tương lai, về gia đình, bạn bè làm cho thời gian trôi qua rất nhanh?..
    Đặc biệt, thời gian đó là lúc chị đăng ký vào ĐH. Bé đã thuyết phục chị vào Huế vì bé thích Huế. Bé ước mơ được học ở Sư phạm Huế, bé thích được mặc áo dài đi trên những con đường thơ mộng của Huế và yêu tiếng chuông chùa mà bé nghe vào mỗi buổi sáng khi bé ở Huế chơi 1 tuần. Bé và chị đều yêu màu tím, áo dài, hoa phượng, hoa bằng lăng và nghề giáo viên. Và cuối cùng, chị đã quyết định chỉ thi ở Huế.

    Rồi chị vào ĐH Huế, chị ko học ngành Sư phạm mà học Tổng hợp, chị viết thư về kể cho bé là Huế buồn lắm, mưa Huế, người Huế??.hay cũng có thể là tâm trạng của chị khi xa gia đình, xa người yêu?.
    Cái suy nghĩ sẽ vào Huế học sư phạm trong bé đã làm cho những cô giáo dạy bé môn Anh, Toán và Văn đều nghĩ là bé thi sư phạm Huế cho đến lúc có kết quả ĐH Nhưng đến lúc phải đăng ký thi, bé lại ko muốn trở thành cô giáo vì bé sợ phải đối mặt với cô giáo ấy khi tốt nghiệp ra trường và về lại QB (một kỉ niệm buồn về một giáo viên NK, chỉ vì bé là học sinh ĐDT). Sau này nghĩ lại mới thấy suy nghĩ đó thật là trẻ con. Nhưng hồi đó, bạn bè bé đều thi ở HN, bé lại sợ cái buồn của Huế?. lại quyết định thi vào NH, bé muốn một công việc bận rộn, bắt con nguời phải năng động, ko lặp đi lặp lại. Chị bất ngờ khi bé báo với chị là ra HN, nhưng chị cũng bảo thế là phải?.

    Mỗi lần chị về, chị lại kể một chút về Huế cho bé nghe?.bé vẫn thấy tiếc vì ko được sống ở Huế, nhất là mỗi khi đi trên những con đường ồn ào, bụi bặm của HN. Bé hẹn với chị là sẽ vào Huế chơi, nhưng hè thứ nhất, bé chỉ được về hè 1 tuần rồi phải ra HN ngay để đưa em đi nhập học, năm thứ 2 thì bận đi thu thập số liệu hoàn thành một số thứ bé làm và phải nộp sau hè, đến năm thứ 3 lại xảy ra một số chuyện làm bé lại lỡ hẹn với chị một lần nữa??.Chắc là ko có duyên với Huế?..

    Ra trường, chị ko về QB như dự định mà ở lại Huế vì tìm được ngay công việc để chị làm đúng ngành ??Bé hơi buồn vì về QB mà ko có chị, nhưng chị cũng đã mang một chút nét con gái Huế, ?ohồn Huế?, một thiếu nữ dịu dàng, đằm thắm, khéo léo và đảm đang?..Bé mừng cho chị. Ở lớp, cũng có một bạn gái HN yêu Huế, đặc biệt những bài hát Huế. Bạn vui khi biết bé cũng thích nghe nhạc Bảo Yến nên tặng cho bé một CD??.Bé tặng chị một đoạn mà bé thích trong bài Rất Huế : ?o.....Giữ chút gì rất Huế đi em, nét duyên là trời đất giao hoà. Dẫu xa, một mai anh gặp lại vẫn được nhìn em say lá hoa. Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề, để cho gió thổi bay suối tóc, và mùa đông ấm đôi vai gầy. Giữ chút gì rất Huế, trang đài, nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây. Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống, cho anh trông mắt ngọc mày ngài. Giữ chút gì rất Huế, mặn mà, dạ thưa, ngọt lịm ai mê say. Em đi, gót nhẹ xanh hồn cỏ và hơi thở mềm sương khói bay??Dẫu em rất Huế tự bao giờ, đừng để lòng em như cung điện, đừng cho anh suốt đời đứng đợi trước Cấm Thành gọi mãi chẳng ai thưa??..?
    Thằng em họ của bé vừa ra HN học, sau 3 năm học cấp 3 ở KHTN Huế đã nhận xét??.? Đi xa Huế nhớ thiệt, nhớ nhất là con gái Huế???


    Life is a comedy
  2. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn làm tui nhớ Huế thiệt. Nhớ lắm.... Tui cũng là người Huế, đọc bài này tự nhiên thấy tình cảm của mình dành cho Huế hình như không thể sánh với các bạn không fải ở Huế mà yêu Huế đến thế...
    Tôi cũng đã di xa Huế đôi lân, nhưng đều là công tác ngắn ngày cả, những ngày sống xa nhà thế tôi thèm cái không khí tĩnh lặng của Huế. Tôi cũng đi nhiều nhưng có lẻ thành phố mà tôi có thể "sống" được ngoài Huế đó là chỉ Hà nội. Ở đó tôi cũng dễ dàng tìm thấy những cái cảm giác tương tư như Huế vậy. Nhưng không thể xa Huế lâu được.... Nhớ Huế quá....
    Z
  3. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phải tranh thủ kiếm miếng đất mặt tiền (trang nhất) không thì bà con tranh hết mất - Huế (qêu em) có nhiều thứ để viết và có nhiều người iêu Huế mà.
    Cám ơn Thanh hang nhiều
    F1
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Huế trong mình thực ra chẳng có gì rõ nét vì mình đến Huế từ năm mình học lớp 5, tính ra đã được gần 10 năm rồi.Đối với mình Huế đẹp nhưng buồn quá.Hồi mình đến Huế là vào mùa hè, chưa phải mùa mưa ở Huế mà đã thấy Huế não cả lòng.Lúc đó trẻ con, hiếu động thích đi nhiều chỗ mà lại có chỗ mô mà đi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Đại nội với Hoàng thành, lăng tẩm.Bây chừ lớn rồi lại càng ko muốn đến Huế.Ko phải vì chê Huế trầm mà vì đến Huế mình lại nghĩ đến những kỷ niệm buồn. Mình nhớ nhất ở Huế là những cô bán hàng rong, ngày mô cũng đi qua nhà cố mình rao bán.Mình và cái lũ trẻ con trong xóm xúm vô ăn, chao ôi răng mà ngon dữ rứa. Mình cũng nhớ ở ga Huế có một cây phượng to, nở đỏ rực.Từ lúc bắt đầu biết về hoa phượng, mình chưa thấy ở nơi mô có cây hoa to và nở rực rỡ đến vậy.Ấn tượng đó theo mình mãi.Năm ngoái khi đi xuyên Việt tàu có dừng ở ga Huế, mình xuống ga, cố nhìn ra bên ngoài để tìm cây hoa đó mà ko thấy.Với mình cây hoa phượng đó đã trở thành biểu tượng của Huế.Nhà cố mình nằm ở phường Lê Lợi(nếu nhớ ko nhầm), bên này hoàng thành.Con đường đó rất đẹp, hai bên là những ngôi nhà cổ được bao quanh bởi hàng rào dâm bụt xanh rì và nhất là ở đó nhà nào cũng có vườn cây.Mình nhớ hồ Tịnh Tâm ở Huế trồng rất nhiều hoa sen.Hôm đó vừa mưa xong, trời rất mát, mấy cậu cháu lấy xe đạp đi ra hồ chơi.Chao ôi là người.Họ ra câu cá và xem câu cá.Mấy cậu cháu cố chen vô coi mà ko được đành tiu ngỉu đi về.Huế đẹp như mơ ấy.Hồi đó còn nhỏ cũng chưa để ý đến con gái Huế cho lắm.Nhưng thấy bà ngoại mình xinh mà đảm nữa.Ở Huế cũng có một bà dì rất xinh mà nỏ có chồng.Sau này hỏi mẹ thấy nói bà có người yêu răng đó mà ko lấy.
    Hồi đó mình đi Huế với dì và mấy em,có một đứa em họ hơnmình một tuổi nhưng hai chị em chơi rất thân, khi mô cũng quấn lấy nhau.Vậy mà cũng hay kèn cựa nhau, trẻ con mà.Đi chơi lăng thì tranh nhau ngồi cạnh bà dì, rồi tranh nhau cái nơ cài tóc...Giờ thì nó ko còn trên đời này nữa.Mình mất đi một đứa em và một người bạn.Huế đã ko còn thú vị như cách đây 10 năm.Huế cũng khiến mình nhớ đến anh.Tất cả điều đó khiến Huế vừa xa vừa gần.Huế là quê ngoại mà cứ thấy sao đó....
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA...NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Huế với tôi là cả một chuổi kỷ niệm của tuổi thơ .Những năm học ở Phú Bình rồi Bao Vinh ,những ngày lủ lụt nước lên đến ngực và những mùa hè theo đám bạn chu du sang Tiên Nội
    chơi dể lúc về bị mẹ cho ăn no đòn
    Tôi còn nhớ rỏ con đường về nhà có đi qua chiếc cầu Mỷ với dàn cây thông dầu mà theo người lớn kể lại là nó có từ thời Mỷ để lại .Ở đó mấy tay liều chúng tôi đả lao mình từ trên cầu xuống dòng nước của nhánh sông Phú Bình (một nhánh của sông Hương )mổi lần như thế chúng tôi người nào khoái chí và
    lấy làm thích thú lắm
    Bải đất trống ven sông Hương cạnh xí nghiệp Titan luôn là
    nơi lý tưởng cho đám con nít khu gia đình nhà máy đóng tàu Bải Dâu
    kéo nhau ra thả diều vào nhửng chiều hè .Vào mùa người ta trồng Bắp tên bải đất này còn thú vị hơn nhiều ,vì khi vào mùa Bắp
    đậu quả chúng tôi rủ nhau ra bẻ trộm và bị người ta rượt chạy
    bở hơi tai
    Có lần sau khi bẻ được mấy quả đang hí hửng chạy về thicả băng bị hai ông nội qua đường tự xưng là công an rồi bắt cả
    băng lại va đem nộp hết số Bắp cho hai ổng , sợ quá nên cả bọn thằng nào củng mếu máo giao nộp .Nào ngờ sau khi lấy được số Bắp cả hai lảo nhảy lên xe và giông thẳng , một trong hai lảo con quay lại cười diểu làm thằng nào củng tức anh ách
    Ôi con nhiều nhiều mà không thể nào kể hết được . Mà củng
    dể đến 10 năm rồi tôi chưa có dịp quay trở lại >.........
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  6. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi rằng quê hương thứ hai của bạn là đâu thì tôi xin trả lời rằng đó là Huế, nhớ ngày xưa khi còn bé lúc nào tôi cũng tìm cách vào bằng đuợc Đại Nội. Vì tôi kô hiểu sao người ta lại cứ quan trọng hoá việc phải vào đó nhất là những người bà con thân thích từ Hà Nội vào hay là từ Sài Gòn ra. Nó đã làm cho trí tò mò của tôi kích thích mạnh mẽ. Thế là một ngày tôi đã được toại nguyện, vào đó tôi mới thấy hết cái cảm giác huyền bí của nó và tôi sẽ kô thể quên đưọc nó dù tôi đang ở đâu trên trái đất này.Rồi cái cảnh chiều nào cũng đi bộ lo mọ từ nhà ông bà ngoại lên sân Cột cờ để đá banh nhưng hồi đó tôi đâu có đưọc đá vì mình quá nhỏ để có thể tham gia thi đấu.Thế là đành ngồi xem mấy anh lớn đá
    Nói đến Huế kô thể kô nhắc tới mưa, mưa Huế sao mà buồn thế, sao mà có cảm giác cô đơn thế. Có lẽ nhiều người cho rằng kô phải như thế đâu, mưa Huế lãng mạn chứ, có tthể đúng nếu có người yêu bên cạnh. Còn tôi thì kô có ai nên tôi thấy thật là buồn khi nhìn mưa Huế, nó làm cho tôi nhớ mãi một kỉ niệm về ..............mà có lẽ tôi sẽ mang cái kỉ niệm này soốt cuộc đời. Tết nào tôi cũng về Huế đê thăm ông bà, để tìm về những kỉ niệm xưa, ngày xưa đó vào những đêm khuya vang đâu đó tiêng rao "Bánh mì nóng đê", rồi "ai vịt lộn". Và nhất là tiếng của cái loa phóng thanh cũ kỉ vẫn nói hằng ngày vào lúc 9h đêm giờ chẳng còn nữa tất cả chỉ là quá khứ bây giớ bà bán mì cũng kô còn nữa, chị bán vịt lộn ngày xưa nay đã đc thay bằng một chiếc xe hàng rong, chỉ còn cái loa kia thôi nó vẫn vang lên cái điệp khúc đó như đưa ta quay về quá khứ của ta.
    Nói về Huế thì đối với tôi đó là nơi tôi sinh ra và cất tiếng khóc chào đời, nói đến Huế là cả một ấu thơ của tôi. Tôi yêu Huế vô cùng
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại có Topic này?
    Chào cả nhà, Đúng là Rec có ý định mở Topic này lâu rồi nhưng vì bận nhiều việc sợ không kham nỗi nhưng nay Thanh hang đã khởi động thì rất cám ơn và mình sẽ cố gắng là khách hàng thường xuyên. Nói như vậy không có nghĩa ai mở Topic ra thì phải lo chăm sóc chu đáo vì có phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để online đâu và nếu có thời gian thì còn điều kiện vô net nữa chứ. Tuy nhiên, khi một Topic được mở thì cũng cần cân nhắc kỹ và người khởi tạo bao giờ cũng phải chịu trách nhiệm với ý tưởng của mình. Cũng biết rằng trong Box đã có quá nhiều chủ đề nhưng việc thêm một vài chủ đề đôi khi là cần thiết. Sự ra đời của nó dựa trên những cân nhắc sau:
    - Tiêu đề là Linh tinh về Huế thì chắc chắn sẽ là thập cẩm về Huế rồi. Huế nỗi tiếng trên mọi lĩnh vực và đã được các chuyên nghiệp viên thuộc các lĩnh vực Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc bàn luận đến nhưng điều đó không có nghĩa anh em mình không còn chi để nói. Hy vọng sẽ xuất hiện những nghiệp dư viên có bài hay: súc tích, ấn tượng, sâu sắc,... làm cho những người con xứ Huế cũng phải giật mình vì có người hiểu, iêu Huế đến tận tâm can như thế.
    - Huế là nơi hội tụ nhiều Trường đại học lâu năm, đa ngành đa nghề và chất lượng đào tạo tốt (tranh thủ quảng cáo tí ?" có Trường của miềng trong nớ mà). Cuộc sống ở Huế khá phù hợp với túi tiền của đại đa số sinh viên miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng. Vì vậy mà số lượng SV QB học ở Huế rất đông nếu không muốn nói là quá đông. Thế nhưng trong khi Box QB đã hoạt động gần cả hai năm (áng chừng vậy thôi, không sure) thì vẫn còn vắng bóng những thành viên ở Huế, nếu có thì vẫn còn quá ít. Hy vọng với topic này mở ra sẽ là điểm khởi động của Huế (bắn không trúng thì đền đạn, rec sẽ huy động học trò của mình vào post bài ? tràn box đó chứ - Trước khi đi học thì đã dạy ở đó được 5 năm rồi mà).
    - Một lý do khác, gần đây đã xuất hiện mấy một số khách Huế như Zoxor, F01, Anhduchue, ? chúng ta phải làm sao cho họ ấm lòng mà ở lại dài dài chứ (rec cũng đã lỡ hứa với mấy khách này rồi)
    -Thêm một lý do nữa, không ít member hoạt động trong QB Box nhưng đầu óc lúc nào cũng tơ tưởng đến Box Huế vì có tổng công ty hoặc chi nhánh nằm ở đó mà, bác Deawoominh là một minh chứng cho điều này. Tại sao bác này sang bên đó lập nên Topicpost bài lia lịa nhưng khi về Box mình thì thanh minh: dạo này em bận quá, các bác thông cảm. Thiếu chất Huế đó các bác ạ.
    - Lại thêm một lý do nữa và cũng thông báo luôn cho cả nhà rõ, Rec đã sang tuổi thứ 27 được 1 ngày (xế chiều rồi hè). Trong 27 năm tồn tại thì có đến 9 năm ký sinh, cộng sinh trên đất Huế nên ít nhiều cũng đã từng vui buồn ở xứ Huế - ẩn tượng với Huế cũng nhiều. Qua cái Topic này để gửi đến Huế những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc.
    Việc mở ra một Topic không có gì khó cả nhưng làm sao để nó sống; bài vô (post lên box) như nước sông đà, bài ra (than phiền gửi tới) nhỏ giọt như cà phê phin chứ không phải tồn tại; vắng khách nhừ chùa bà đanh, chủ nhân bỏ của (topic) chạy lấy người thì cũng không phải dễ dàng gì phải không các Bác!? Nói vậy chứ, được hay không là nhờ vào sự mát tay mà ra cả. Mong rằng Topic được nhiều quan tâm và có nhiều bài viết xuất sắc xuất phát từ tận đáy lòng.
    To Mod: Nếu được thì nhờ Mod chuyển bài viết này lên đầu, chắc Thanh hang cũng đồng ý như vậy đấy.
    RC
  8. quangbinhquetoi

    quangbinhquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihì, tui đọc mấy bài của các bác mà muốn khóc nè. Kô ngờ các bác lại có quá nhiều tình cảm với Huê
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân lên đất Huế
    Tôi không phải người Huế nhưng số phận đã gắn tôi với Huế từ ngày bước chân thi đại học: Tháng 6 năm 1994. Ngày đó cùng đi có năm ba thằng bạn vừa học xong 12, vài thằng trong số đó đã biết đến ?oHọc trò ngoài Quảng vô thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành?o còn tôi thì đợi thi nhanh mà về, không mộng mơ gì sất.
    Về quê bảo với ông bà già có nguy cơ đậu cả hai Trường rồi theo đàn bò đi ra đồng. Tôi nói đùa vậy mà hai cụ tin thật, rồi lục đục thúc heo, chăm gà - chuẩn bị vốn liếng cho thằng con vào đại học (con mà thi không đậu thì chết với ba mạ nghe chưa nhưng con mà đậu thì ba mạ cũng chết vì con đó)
    Ngày 1.8, hai đứa bạn học cùng lớp chạy từ thị trấn Hoàn Lảo vào làng tìm để báo tin đã đậu ĐH; chị gái nó đang học năm thứ 3 ở Huế gọi điện về. Vào nhà không có ai nên tụi nó phóng thắng xe ra Nương làng (khi còn đi học, mỗi khi tụi nó vào chơi tôi đều dẫn ra đó để bẻ bắp, đào sắn) thấy cả nhà tôi từ đầu xa thì nó đã hét toáng lên: Đậu cả hai trường, suýt nữa thủ khoa Kinh tế. Vậy là:
    Mẹ mừng té trên bờ ao
    Cha mừng buông rơi cán cuốc
    Bà con làng xóm xôn xao....

    (Cái này deawoominh tặng tớ nên có quyền sử dụng khi nào thấy cần thiết. Hì hì - Thank Chú nhiều nhé.)
    Ngày 6.9 tôi trở lại Huế với hành trang là 2 tạ thóc, một bầy lợn nái với mấy chục con gà.
    Tạm thời vậy đã nhé. Phải cắt ra từng đoạn không thì dài dòng chẳng ai đọc cả ?" tâm lý dài dòng ?obỏ qua?o mà.
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Huế tộng bộng hai đầu
    Từ ngày đầu đến Huế tôi đã nghe ?oHuế thơ huế mộng, Huế tộng bộng hai đầu?o nhưng tôi không thể hiểu nỗi cái vế sau ở câu trên. Vài lần tò mò tôi vào thư viện tìm sách đọc nhưng chẳng thấy ở đâu giải thích vì sao lại gọi tộng bộng hai đầu. Tôi cũng đã hỏi vài người dân Huế nhưng người ta chỉ cười và xem nó tồn tại như nó đã tồn tại. Sau nhiều năm sống ở Huế tôi cũng ngẫm ra được vài điều nhưng chỉ là cảm tính cá nhân. Phải chăng Huế nỗi lên như một ốc đảo mà hai đầu của nó chẳng có gì cả, phía bắc giáp với Quảng trị vùng đất mà ¾ diện tích là đồi, cát phía nam giáp với dãy Trường Sơn đâm tận đến biển nên cũng chẳng thuận lợi gì. Vì tồng bộng hai đầu nên nó còn thua cả cái thùng rỗng kêu to (thùng rỗng mới tộng bộng một đầu mà mang tiếng lắm rồi). Cái chữ tồng bộng hai đầu làm người ta liên tưởng đến tiền vào nhà khó như ló vào nhà trống vậy. Một khi vào lỗ tai này lại ra lỗ tai kia thì mong đợi gì nữa cũng như nước đỗ đầu vịt thôi các Bác ạ. Nói vậy thì Huế chẳng có gì đáng để bàn cả? Không. Ngược lại Huế sâu nặng trữ tình, ai đã một lần đến Huế được chứng kiến phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, tấm lòng hiếu khách của người dân Huế thì khó mà quên được. Vì vậy nên mặc dù rất yêu Huế nhưng tôi không thể cắt nghĩa được vì sao là tộng tộng hai đầu?!? Nhờ các Bác bổ sung nhé.
    RC

Chia sẻ trang này