1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Réc ơi là réc, câu ni thì em không chịu mô. Bác cũng biết đáy lòng nằm ở chỗ mô rồi mà, tại răng không xích lên một đoạn (ngang ruột non cũng được) cho nó sạch sẽ hả Bác. Mong bác e*** lại sớm. Hê hê
    Các Bác viết về Huế hay quá, em muốn viết vài dòng để cám ơn nhưng em lại kém cái khoản ăn nói lắm. Đợi một tý để em chạy về kêu mới thằng bạn vô nó đáp lễ cho các Bác.
    F1
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    bác Rec ơi, mấy bữa ni bác bận hờn dỗi với vận động tranh cử hơi bị kinh đấy nên bác quên viết bài rồi hả?mau lên mà chăm lo cho đứa con tinh thần của bác đi tề.Nói nhớ Huế mà thấy viết được mấy bài rồi biến mất tăm rứa?Em mà ở Huế lâu như bác thì em tuôn ra được mấy chục bài rồi ấy chứ
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA...NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nè, sao tui thấy cái nick ni là tui cứ ưa nói ri hè... Sao cứ hỏi "saoanhkhongyeuem"? Khối thằng đực rựa trong này yêu em đấy chứ... Cứ tìm đi... sẽ có! nhưng đừng include tui là được. hê hê
    Z
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Zorox ơi là Zorox, em biết tổng tồng tông cái chi trong trong bụng Bác rồi (không nói về thực phẩm và phế phẩm). Bác muốn đánh tiếng kiểu "thưa em anh ở bụi này" chứ gì. Lên kế hoạch tán cho bác ni tái mặt đi saoemkhongyeuanh à. Đúng là một thứ trong số những linh tinh về Huế.
    RC
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi đến với huế mông mơ, tôi mơ ước một bữa cơm thịt lợn. Nhưng bữa cơm nào tui cũng ăn với muối tôi chua xót gọi rằng :
    Ơi huế của ta 2 phần 3 quảng bình tìn tìn ri rin tìn tìn .... Quảng bình quê mẹ bảo ninh, chang chang cồn cát sớm trưa thịt gà tà tà ta ra tà ta. thịt gà mẹ nấu rô ti, con an con uống no say cả ngày, chiều về vẹ đãi heo quay, tối ra sông trước Ốc cay con mần ( nhắm rượu) tèn tèn ta ren tèn tèn <---- ????

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    nè bác Zorox, bác nói thằng đực rựa mô thích em rứa hè?răng em nỏ thấy.Em thấy mỗi bác thôi.Hay là em làm theo lời bác Rec tiến hành cưa cẩm bác cái hè.Kiểu tranh thủ lúc người yêu đi vắng ấyMà em có làm chi bác mà bác lại nói rứa?Nick của em có chi mô, hơi bị kêu đó.Bác cứ cẩn thận, lần sau mà nói thế nữa là em "tán" bác đó.
    To Rec:Bác lập kế hoạch cho em cái.Bác già rứa chắc có nhiều kinh nghiệm.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA ....NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ một, U không để ý đấy thôi. Bác REC khi mô cũng gọi U là saoemkhongyeuanh đó sao hê hê. Check lại đi, coi chừng mà tham khảo quân sự rồi quân sự LO-VE cho 1 quả thì khó đỡ lắm đó hê hê hê
    Việc thứ nhì, tui mà đọc cái nick của U là thấy y như rằng U đang ca cẩm cái thân con gái () của U đó... nên ngứa miệng thọt 1 câu hê hê Do đó nếu có tán tui thì nếu có xứt mẻ chi là tui không chịu trách nhiệm mô hí.
    Việc thứ "boa", sao không cảm ơn 1 tiếng baig hát của tui tặng U rứa hả.... hê hê
    Z
  8. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hey saoanhkhongyeuem: Zorox - em sẽ cưa đổ anh
    Cứ thử đi! hê hê xem anh đổ hay em ngã hê hê
    Z
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nè Zorox đương nhiên là chỉ có bác đổ thôi còn em nỏ đổ mô
    Bác cứ chờ mà xem, đừng có đắc chí vội như rứa.[r23)
    Mà em cũng thử cưa rec rồi mà bác ấy nỏ đổ nên em mới quay ra cưa bác đó chớ, ko thì em cũng thèm vô.Em muốn làm dâu QB chứ nỏ thích làm dâu Huế mô, buồn lắm
    Hơn nữa bác đừng có đổ oan cho em.Đâu phải khi mô em cũng kêu ca đâu.Bác xem lại đi, dạo này topic Gửi anh nớ em đã viết thêm bài mới mô.Bác cứ cẩn thận đó, ăn nói lung tung.
    Em chưa kịp cảm ơn đó thôi.Mà hôm qua em đang viết lời cảm ơn bác ở topic kia thì ca rd em hết tiền.Mà em vote sao cho bác rồi tê mà, bác hơi bị đòi hỏi đó.Thế nhé.lần sau muốn nói chi thì vô topic khác nói chứ topic này viết về Huế mà,răng lại vô đây cưa cẩm được.Cẩn thận ko bị đánh phù mỏ đó.
    À quên, bây giờ hình như mọi người lại quay ra nghi ngờ nhau thì phải.Răng bác lại hỏi chấm em? rứa hầy.Em là g 100% đó.Mà toàn dân Huế nghi ngờ em mới chết chứ.Con trai Huế nỏ hiền tí mô.Ghê quá...Em đã nói khi mô bác ra đây em cho bác cầm tay em liền mà.Bác đừng cay cú rồi đổ thừa cho em.
    (Nè rec, em bênh bác rồi thì bác vô mà bênh em đi tề)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA...NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    nè bác Zorox, bác nói thằng đực rựa mô thích em rứa hè?răng em nỏ thấy.Em thấy mỗi bác thôi.Hay là em làm theo lời bác Rec tiến hành cưa cẩm bác cái hè.Kiểu tranh thủ lúc người yêu đi vắng ấyMà em có làm chi bác mà bác lại nói rứa?Nick của em có chi mô, hơi bị kêu đó.Bác cứ cẩn thận, lần sau mà nói thế nữa là em "tán" bác đó.
    To Rec:Bác lập kế hoạch cho em cái.Bác già rứa chắc có nhiều kinh nghiệm.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA ....NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
    [/quote]
    Hê hê Ai bảo bác Réc già rồi. Bác còn trẻ và tràn đầy nhựa sống đó. Hồi tui còn gặp bác ở Huế. Trông Bác phong độ lắm. Chăc từ dạo đến giờ không thay đổi gì nhiều a. Nhân tiện nói về Huế. Sao ma bây giờ nhớ thế không biết. Cứ trời mưa mà chui vô quán coffee thì hết biết luôn. Nhất là nếu có 1/2 ngồi cùng a
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này