1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây Xì ke ơi, hồi lớp 11 tui cũng có nhảy rào đi ăn sáng mấy lần.....hì hì, nhưng thầy ko bắt, vì 12A1 là con cưng của thầy đó....Chừ mới dám nhận...vì đằng mô cũng ế rùi
    Tui nhớ thằng Vũ lớp tui còn có một kỉ niệm về vụ nhảy rào......Nó đi học muộn, rứa là nhảy rào vô cho nhanh, ai ngờ, mới nhảy vô thì gặp thầy hiệu phó (thầy chi xì ke hè? thầy chuyên gia đi soi đó), rứa là khiếp quá, lại nhảy ra lại.....Hì hì, rứa là thầy vô lớp tui thông báo là lớp này có một anh nhảy rào 2 lần. Cả lớp khiếp vía, vì như rứa là mất danh hiệu rồi, lại thua bọn C1, tức quá...Nhưng ko ngờ, ông thầy nổi tiếng là hắc xì dầu ở trường lại tha cho lớp Bọn A2 của thằng Arch mà biết thì tức lắm đây
    Chừ thì thằng Vũ ngày nào đang học Sư phạm Lý ở Huế. Hồi chia tay, H còn hứa với Vũ......vài bữa tui giàu tui sẽ đầu tư tiền in tập thơ tình của bác.......không biết bữa ni bác nớ còn làm thơ nữa ko? chứ hồi cấp 3 suốt ngày đưa cho H đọc thơ tình bác ấy làm...công nhận có mấy hay thiệt
    Life is a comedy
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ thì tội lỗi để lâu ngày sao được, cũng có lúc nói ra cho nhẹ bớt đó bác Réc à. Mà bác giải thích cho bà con rõ chứ không rồi bà con thắc mắc hai ông này tán kiểu gì mà cứ rờ rờ, rồi 2 rờ thì chết . Nhất là mấy bà hay théc méc như Nỏcry
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được tin thông hầm đèo Hải Vân http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/11/3B9CD06B/, tự nhiên mình lại co nhiều cảm giác thật là lạ, vừa vui sướng, vừa bùi ngùi, nuối tiếc. Cuối cùng thì người ta cũng đã thông được con đường mà mấy ngàn đời nay người Việt ta mong ước. Từ nay Huế và Đà Nẳng đã không còn xa xôi như trước nữa. Mừng cho Huế cho người dân xứ Huế nhưng lại buồn thay cho mình. Con đường đèo năm xưa, đã biết bao nhiêu lần mình đi qua rồi nay sẽ lùi vào dĩ vãng. Có muốn lên đèo nhìn lại những kỷ niệm ngày nào mà hai đứa mình bên nhau cũng chẳng phải là khó khăn lắm sao? Còn nhớ những ngày sương mù, đi qua đèo mà cả hai cứ ngỡ như là đi trên mây. Chỉ thấy một vùng trời trắng xoá mênh mông trước mặt. Trời thì lạnh, anh thì chỉ mặc một cái áo mong manh, còn em thì ôm chặt lấy anh mà cứ mãi thì thầm cẩn thẩn nghe anh. Lúc đó, giá như mà xe có rơi xuống đèo thì khi người ta tìm thấy mình thì có lẽ vẫn thấy khuôn mặt mình đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Rồi những ngày vào thăm em trở về, một mình đi qua con đường đèo hiu quạnh lạnh lẽo mà lòng cứ đau như cắt. Nỗi đau của chia ly thật là đáng sợ phải không em? Em yêu ơi, Em có biết giờ đây Anh đang nhớ Em đến nhường nào không? Em có biết con đường trải đầy kỷ niệm của hai đứa mình sắp trở thành dĩ vãng rồi không? Thế còn Em?
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 07/11/2003
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Huế có một cái nhất: Cuộc thi kéo dài nhất: Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng cho thành phố Huế bắt đầu từ năm 1997 kéo dài gần 7 năm, qua 4 lần kết thúc và... gia hạn thời gian dự đến nay vẫn chưa tìm thấy mẫu ưng ý trong khoảng trên 200 mẫu gửi đến. Thành phố đang tổng kết cuộc thi thứ 4 với rất nhiều khả năng... tái mở thêm đợt thi thứ 5 nữa vì mẫu nào cũng cần gắn kèm từ Huế nữa thì người ta mới hiểu đó là... Huế thật! Lý do chính khiến cuộc thi phải trường kỳ lận đận như thế là đòi hỏi quá cao (phải thể hiện cái "không nơi nào có được") mà trị giá giải thưởng lại quá hẻo khiến các nhà thiết kế mẫu giỏi không buồn ngó tới.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đường dài, tình yêu chinh phục khoảng cách phải không math0? Ngày đó cách nhau bởi một cái đèo mà đã lâm ly thế, nay yêu cách ngàn dặm thế này chắc chú có nhiều tâm trạng nhỉ. Có thể chia sẽ với mọi người được không? Nếu câu trả lời là "gật đầu" thì viết tiếp các chương tiếp theo đi nhé.
    Người ta nói nếu không bước qua được rãnh nước trên đường thì làm sao mà sang sông được. Chú đã có những thử thách khoảng cách ban đầu thì chắc mọi con sông sau này đều biết cách để bơi qua đúng không? Tin là thế, cố gắng nhé nhưng lưu ý một điều là phải tự qua sông bằng cơ bắp chứ không được đi thuyền hay ca-nô đâu đấy. Tình yêu mà!
    RC
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Rec ơi, răng bác chơi khó math0 rứa?math0 viết cái dòng chữ bôi đỏ đó em thấy cần điều tra lại à.Người dây như math0, mặc có 1 cái áo mỏng, đi qua đèo Hải Vân lúc trời rét thì một đi ko trở lại à, lấy đâu ra mà đi du học bên Đức nữa?Nhưng kể ra có em yêu ngồi đằng sau thì chắc là bốc khói ấy chứ.Có khi mấy vụ cháy rừng vừa rồi là do "tàn tro" của math0 để lại đó.
    Nói đùa rứa thôi chứ hình như chuyện tình của math0 hơi bị lâm ly đó.Riêng chuyện Huế- Đà nẵng bây chừ thành Huế- Đức cũng có thể trở thành thiên tình sử rồi.Math0 mau viết ra cho bà con tham khảo, để rồi Rec nối tiếp theo sau thổ lộ tình cảm cho mọi người à.Lâu rồi ko có ai viết về những chuyện đó cả
    Mấy bác viết đi cho đàn em học hỏi cái.
    to math0: ai nói xây hầm xong thì ko được đi đường đèo nữa?thích thì cứ lên mà đi.Nhưng trước khi đi bác nên gọi điện trước cho tất cả mọi người có liên quan( bạn bè gần xa, bà con khối phố đó)
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, thiên tình sử của mad0 sắp đến hồi kết thúc rồi. Ai vẻ thích đi cano làm chi . Miềng nhiều chuyện tình yêu ri mà không ai hỏi mình hết, buồn ghê.
    Hôm trước nằm ngủ không được (đôi khi hâm hâm rứa đó), thế là nằm nghĩ về tuổi thơ (chắc mình sắp ngỏm rồi). Trong đầu đã viết ra một bài cực dài rồi nhưng đến sáng mai ra thì..., không muốn viết nữa. Rồi sẽ có lúc nào đó, mình sẽ lại viết thôi. Chờ cảm hứng.
    Tức mad0 quá
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nhưng là trước hay sau khi no_cry sinh ra dzạ???
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rec và Sakye đã chia sẻ. Và để đáp lại tình cảm mọi người math0 xin được post lên thiên tự truyện với nhan đề:
    Chuyện tình bên bờ biển​
    Thay cho lời nói đầu:
    Tôi đã yêu và đã được yêu. Một tình yêu gắn liền với biển. Biết bao bờ biển, chúng tôi đã cùng nhau đi qua. Mỗi bờ biển đều gắn liền một kỷ niệm. Cho dù kỷ niệm đó là êm đềm hay ồn ào dữ dội thì tôi bây giờ và mãi mãi sau này không thể nào quên được.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hey, xin lỗi, tui không đưa mẹ tui ra để trêu chọc hay bình luận, mặc dù chỉ để cho vui.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này