1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    To Invisible man: Ko ngờ U là người H gặp ở Ga HN mà ko nhận ra và cả ko nhớ tên nữa Đọc lại bài đầu của Topic này đi rồi lo mà nịnh bợ cô em này đi Hôm mồng 4 Tết đang ngồi chơi với box mình thì có người gọi điện rủ vô Huế chơi, nhưng rét quá nên mama ko cho đi, đợt ni ra trường chưa có việc làm chắc phải tranh thủ vô Huế một chuyến.U có cần giúp đỡ gì ko?
  2. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được invincible_vn sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 02/05/2004
  3. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To TH: Trời, invincible_vn đọc topic ni từ lâu rồi, thấy TH là bluemoon và nhắc đến blueriver, nhiều điểm trùng hợp, nhưng mà chỉ dám ngờ ngợ, định viết lại để hỏi nhưng do ít lên mạng nên thôi. Bây giờ chỉ biết " Thanks, TH!!! " thôi. Thanks.
    Mà invincible_vn gặp TH ở ga HN khi mô??? Hình như invincible_vn cũng mang máng nhớ là như rứa đó.
    Vừa quay lại bài đầu của topic để đọc lại bài của TH, dù đã đọc bài đó khá nhiều lần rồi nhưng giờ mới chú ý đến dòng chữ in nghiêng đầu bài. Mỗi lần đọc bài đó của TH xong thì lại nhớ Huế, nhưng thấy nhớ ĐHới nhiều hơn mới chết chứ
    Được invincible_vn sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 02/05/2004
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi, lại một Fest ở Huế nữa đến rồi. Nhớ lại hồi nào, anh, em cùng đám bạn bè đi chơi Fest. Lúc đó, mọi người đông vui và nhộn nhịp biết bao nhiêu. Đêm khai mạc, tụi mình hẹn nhau đi cùng một lúc nhưng cuối cùng cặp nào cũng tách riêng ra cả, để rồi khi gặp lại nhau thì ồ lên sao lúc đó mi đi mô rứa. Tại vì ở đây đông người quá nên tụi tau lạc tui bây. Còn 2 đứa mình càng đi thì càng gặp người quen. Lúc đó cũng không hiểu là nên mừng hay không nữa. Nhưng có lẽ hôm lên đồi Thiên An là vui nhất, mọi người như trút được cái ồn ào náo nhiệt của Fest. Cùng ngồi trên đồi thông vi vu gió hát. Em có còn nhớ không? Lúc đó tui mình còn làm mối cho 2 người để rồi có một người thứ 3 ngồi chơi mà mặt mày cứ như cái bị. Mà cũng thật không ngờ, sau này Anh và tên đó lại thân nhau mới lạ chứ, cứ như một điềm báo về một điều gi đó buồn sẽ đến với Anh.
    Fest này Em đã có người đi chơi. Còn Anh ngồi nơi đây một mình ngẫm nghĩ về những kỷ niệm xưa. Nhiều lúc Anh cứ tự nhủ lòng hãy quên đi nhưng Anh không thể nào quên được. Vì sao Em lại như thế chứ. Em đã ra đi mà Anh chẳng thể nói một lời trách em. Nhiều khi Anh muốn nói, nói nhiều lắm. Nhưng rồi Anh lại sợ em yêu bị tổn thương. Xét cho cùng thì Em yêu cũng đã đau khổ quá rồi. Trong tim Anh, em yêu vẫn đẹp nhất. Cho dù có một ai đó đã nói rằng hãy tìm một người khác thay thế vào, nhưng trong lòng Anh vẫn mang hình bóng của Anh. Anh vẫn thường ngắm nhìn những tấm hình mà mình đã có. Dẫu biết rằng kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm. Dẫu biết rằng Anh đừng buồn, đừng nên đau khổ. Nhưng Em yêu ơi! Anh phải làm sao đây. Bây giờ Anh mới thấm câu nói nguyện cầu cho Em hạnh phúc ma tan nát cả con tim. Dù sao đi chăng nữa, Anh vẫn mong, vẫn chúc cho Em yêu hạnh phúc. Mong cho Em yêu được vui giữa một Fest đông người.
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cái box Huế bây giờ hở tí là cãi nhau với chư?i nhau,ngay cả mình cũng tham gia vào các phi vụ chư?i nhau nữa,quả là chán.
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/06/2004
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    "Anh có biết Huế buồn vắng anh
    Nét mộng mơ biến thành nỗi nhớ
    Dòng Hương cứ trở mình than thở
    Mưa thêm buồn, nức nở như em..."
    Anh vẫn biết mỗi buổi chiều mưa em lại thẫn thờ trong nỗi nhớ anh. Những kỷ niệm của anh với em về Huế k0 nhiều, nhưng đủ để nối liền thời gian và khoảng cách giữa chúng ta.
    Lần đầu tiên khi chúng ta cùng nhau ra biển Thuận An, mưa như trút nước, mưa mù trời mù đất, lúc đó đã khuya lắm rồi, thế nhưng chẳng có ai muốn quay trở lại cả. Em đã ôm anh thật chặt, còn anh thì thấy thật là ấm áp..... và mềm mại nữa chứ :) Khi chúng ta đến Thuận An , trời tạnh mưa hẳn, những vì sao lại lấp lánh trên cao như đang ghen tỵ với hạnh phúc của 2 chúng ta - 2 người đang yêu, 2 người đang sở hữu cả bãi biển Thuận An khi đó..... Vượt qua những cơn mưa thì sẽ đến được biển phải k0 em? Vượt qua những khoảng thời gian, xa cách thì chúng ta sẽ đến được hạnh phúc thôi. :)
    Festival này anh k0 thể vào Huế với em, dù chỉ là để cùng em đi dạo trong mưa. Nhưng anh biết, hai trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về nhau và chung nhịp đập với nhau. Em ơi, hãy cố lên em nhé, cố tìm cho được...... 1 thằng nào đó đẹp trai để cùng đi chơi Festival cho vui. He he he. Thôi, đi học bài để thi đây. :)
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hình như tính cách người Huế vẫn thế. Cứ luôn sống bằng tình cảm riêng tư thôi thì phải. Ngồi buồn lại làm bạn cùng chai rượu, cây đàn, hay những thứ đại loại thế. Và mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Cuộc sống bao giờ cũng bình lặng, buồn.
    Du khách cũng buồn lây.
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Huế, chuyện kể của kẻ dở hơi.
    Vào Huế lần nào cũng vậy, bao giờ tôi cũng có cảm giác mơ hồ về những con đường, hàng cây, những ngôi chừa cũ kĩ khi tôi còn sống cùng phụ thân tại đường Phan Chu Trinh. Hồi ức của một đứa trẻ con thôi, nó cũng chẳng có gì rõ rệt cả.
    Rồi những lần vào Huế, cùng bè bạn, cùng gia đình, mọi thứ vẫn thế, như không có gì xảy ra. Thời gian cũng chẳng làm Huế thay đổi là mấy.
    Lần này vào Huế cùng bạn bè cùng khoá học, nói chung là có nhiều điều để nói, nhiều cảm nhận mới hơn. Mà nói như vậy e hơi thiển cận, đúng hơn là cảm nhận được nhiều thứ mà mình đã không nhận ra, không chiu để ý thôi.
    Có những vấn đề ta không nhận ra được, đơn giản bởi vì takhông có sự so sánh, không có một sự quy chiếu để đánh giá nó.
    Mấy năm ở Hà Nội, sống, học tập, làm việc cùng với những con người luôn vội vã, tất bật với cuộc sống, hình như nó cũng làm tôi thay đổi chút chút.
    Ở Huế, người ta sống nhẹ nhàng, chậm rãi. Như một đứa bạn tôi bảo là: ngơ ngơ như vịt. Nói thì hơi quá nhưng đúng là cuộc sống ỏ Huế không xô bồ như nhiều nơi khác. Có một số điều mà không thể có ở nơi khác được. Một hôm chúng tôi đi ăn chè ở Huế, trời đã gần nửa đêm rồi. Lúc đó chè cũng đã gần hết, cô bán chè cố gắng làm cho đủ 5 cốc. Cho nên 5 cốc chè có hơi vơi. Bọn chúng bạn cũng chẳng để ý (chỉ mỗi tôi thôi:D). Khi nhận tiền tôi thấy tay cô ấy run run. Có lẽ cô ấy cảm thấy không xứng đáng. Tôi cảm thấy thương thương thế nào đó. Và tự nhiên nhận ra một cái gì đó mà đã từ lâu mình chưa được gặp.
    Lại nữa, mấy đứa bạn tôi ngồi uống nước vỉa hè, chỉ 2000d một ca trà đá thôi. Lúc uống hết nước thì xin thêm để uống nốt chỗ đá, hết đá lại xin thêm để uống nốt chỗ nước! Người ta cũng kinh doanh mà, tôi thật sự không hiểu chuyện này. Thế người ta sống bằng gì? Nói lại nghĩ chuyện ở HN, trời nóng lên, trà đá tăng lên 1000d/cốc.
    Vào Huế sở thích của chúng tôi là 4 thằng trên một chiếc xích lô đi dạo loanh quanh, ngắm phố phường, hay sà vào những quán cafe là lạ để thưởng thức. Tôi đặc biệt thích uống cafe, đa số các quán cafe ở Huế tôi đều đã vào thử. Đợt này, được giới thiệu, chúng tôi vào một quán cực kì ấn tượng. Khi bước vào quán, chúng tôi thực sự bất ngờ bỏi vẻ đẹp của nó. Quán này nằm ở một vùng có rất nhiều nhà vườn. Các bạn cũng biết là nhà vườn của Huế nổi tiếng thế nào rồi. Vậy mà tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Quán được xây theo kiểu nhà vườn của các quan lại ngày xưa, tất cả các phòng được bố trí quanh một hồ cá và hòn non bộ ở giữa. Quán mang phong cách kiến trúc cổ VN. Tất cả các phòng đều được làm bằng gỗ đen bóng. Khôngkhí ở đây tĩnh mịch kì lạ. Người phục vụ mặc trang phục dân tộc. Chúng tôi gọi cafe đen, vì biết trước cafe rẻ nhất, còn các đồ uống khác thì không kham nổi. Khi chúng tôi gọi thuốc lá thì được thông báo là ở đó không bán thuốc! Có ai uống cafe ở quán nào không bán thuốc chưa nhỉ?? Kết quả tổng thiệt hại là 8000d.
    Khi tôi nhận tiền thối lại,2000d được để cẩn thận vào một phong bì. Thời gian ngồi ở đó thật tuyệt, tôi cảm thấy thật sự thoải mái mặc dù đêm trước chúng tôi không ngủ vì bóng đá. Chúng tôi được dẫn ra lấy xe và nhận ra xe đã được rửa cẩn thận!
    Uống một cốc cafe 4000d và được rử xe cẩn thận, thiệt tình khó hiểu. Người ta bỏ ra hàng tỉ đồng làm quán để làm gì?
    Có lẽ người ta chỉ làm theo sở thích thôi. Còn nếu để kinh doanh có lãi, người ta sẽ có nhiều cách với số vốn và trình độ tổ chức như vậy. Dân chơi Huế cũng có hạng đấy.
    Người dân ở Huế thì sống dản đơn. Hình như đa số đều còn bị ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, sống gia giáo và quy củ. Hôm chúng tôi đi dạo, gặp một cô bé cực xinh. Theo thói quen, hihì, mấy thằng giở trò trêu ghẹo. Vậy mà sau lại quen. Chúng tôi trò chuyện thoải mái, cô bé cũng rất cởi mở nói chuyện cùng chúng tôi. Mẹ cô bé cũng không có gì là đề phòng hay dè dặt, mời nước và hỏi thăm. Sau, chúng tôi còn chụp ảnh cùng làm kỉ niệm và cô bé hứa sẽ còn gặp nhau ở Hà Nội! Mặc dù rất cởi mở nhưng khi chúng tôi nói qua chuyện tình cảm thì cô bé lái câu chuyện qua hướng khác ngay và tỏ vẻ đó là chuyện chưa được phép. Và rõ ràng điều đó có ảnh hưởng của sự hiện diện của bà mẹ. Buổi nói chuyện gây cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng. Chúng tôi rất vui khi ra về. Và hiển nhiên về đến khách sạn thì khoe thành tích ầm ĩ hết cả.
    Đến ngày phải ra HN lại, một tuần ở Huế mà ai cũng cảm tháy nhanh quá. Cảm giác ở đây không nơi nào có được, cảm giác êm đềm, bình lặng, nên thơ. Có lẽ vì sống ở Huế nhiều, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới sáng tác ra được những bài hát đẹp như vậy. Cuối cùng thì cũng đành tam biệt thôi. bb
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Huế ! Vẫn giữ nguyên một nền văn hoá khá đặc biệt so với những vùng khác trên đất nước!
    Con người Huế , vẫn thế! vẫn giữ nét dịu dàng từ xa xưa để lại! Con gái Huế (bình thường hay không bình thường! Hiện đang cải nhau!) nhưng ưu thế vẫn thấy rõ không thể nào chối cải: hiền hoà, đằm thắm! Con trai : lịch sự, tình cảm! Người dân ở đây tất câ như đều hiếu khách cùng với sự nhiệt tình từ trong tâm hồn của họ! Vẫn còn nhớ : những đêm gió mát ngồi trên xích lô dạo quanh phố Huế , bác xế vừa đạp vừa kể những gì về phong cảnh Huế mà bác biết vơia niềm tự hào của bản thân!Để rồi sau đó bao thằng bạn khen về con người mà làm mình phỏng mũi!
    Ở Hà Nội thú uống cafe luôn ngấm trong lòng bất cứ người con trai đàn ông nào, vẫn đi uông nhâm nhi, vẫn nhận thấy giọt cafe này ngon dở, vẫn cảm nhận sự khác biệt cafe ở mỗi vùng mỗi quán mỗi khác, cafe Hà Nội , ở những quán thường là ly cafe pha sẳn với mùi vị dở ẹt! những quán sang trọng hoặc đại loại tương tự như thế nếu gọi cafe chay thì cũng vẫn thế ,chỉ khi gọi cafe fin thì người phục vụ mới mang cho minh phin cafe nước chảy khá loãng, nhưng giá thì ...đắt kinh khủng. Muốn uống cafe ngon ở Hà Nội thì cũng phải biết lựa quán mà đến! Miền TRung từ Quảng Bình đến Huế . Thú uống cafe vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm như là thói quen của con người ở đây, nhưng hầu như bất cứ quán nào khi gọi cafe chắc rằng đó là cafe fin! Giá cả lại rẻ mà những giọt cafe mang đậm chất!Vào mỗi quán cafe ở Huế không chỉ rữa xe, mà sự phục vụ cũng được xem là nhiệt tình mang đúng nghĩa của một thành phố du lịch. Vừa uống cafe vừa uống nước gối, uống chưa xong đã có người thay nước gối mới khác, lau khăn ướt chưa xong đã thấy thay khăn khác... Nghĩ lại ở Hà Nội muốn uống nước lọc chắc phải tính thêm tiền gọi nước lọc đó, muốn kkhăn lau chắc cũng không ngoại lệ! Ở Nha Trang Đà Lạt, những giọt cafe càng đậm đặc hơn nữa , nhưng người mới không quen nhiều khi uống vào gây cảm giác nao nao như say chất cafe vậy!... Nói như trên không phải để ví cafe mà chỉ đưa ra ví dụ để nói đến giá cả rẻ mà chất lượng ở Huế quả là đứng đầu. Chỉ tiếc hoặc cũng có thể mình chưa biết ,ở Huế có những quán như Serenad, Violon,... có chơi nhạc piano, violon vào các tối nhưng chưa xuất hiện những quán chuyên hẳn từng thể loại như guitar cổ điển, Rock,...
    Về Danh lam thắng cảnh , chỉ riêng ở Huế với con sông Hương chảy ngang qua cũng đủ xem là tuyệt rồi, Hà Nội chắc không thể có được, Sông Nhật Lệ chảy dọc theo thị xã Đồng HỚi những công viên xung quanh vẫn chỉ mức độ vừa phải! Con dông Hàn chảy dài trên đất Đà Nẳng đang vào thời kì mở đầu , tương lai có lẽ là "đối thủ" đáng gờm , nhưng giờ Huế vẫn đỉnh nhỉ?
    Người Huế , ở hai hai bên sông Hương , có thể cảm thấy gò bó .Muốn đi xa để mở rộng tầm mắt, để thoả chí vùng vẫy! Nhưng đi xa rồi mới thấy Huế như thế nào!
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đến Huế mình đã đưọc cảnh báo là Huế đẹp nhưng mà buồn lắm:" Em cứ thử ra phố 9, 10 giờ tối, ngoài đường vắng hoe cho mà xem, rồi lại nhớ HN ngay ấy mà". Mình bướng bỉnh:" Càng tốt, em thích yên tĩnh lắm". Nói thế nhưng trong lòng lại hơi e ngại.
    Nhưng rồi ấn tượng lớn nhất của mình về Huế lại là những con đường rợp bóng cây, các đường phố khá sạch, phần lớn người dân ở đây đều dễ mến. Những con đường rợp bóng cây. Thế này thì lại sinh ra so sánh mất thôi. Buổi tối đi dọc cầu Trường Tiền, ngắm cảnh dọc hai bờ sông Hương, những con đường như chìm khuất sau hàng cây. Cứ lang thang thế này thì có lẽ đi suốt đêm cũng được. Những con đò chở khách trên sông Hương, tiếng hát ai vọng lại. Lại nhớ khúc ca:" Ngưọc dòng Hương Giang, sóng dập dìu mênh mang..."
    Buổi chiều, thử đi xe một mình khám phá Huế xem có lạc được không, thử tìm lại những con đường, những địa danh đã từng biết đến qua lời kể của bạn bè. Kết quả cũng không đến nỗi. Tưởng thành phố này rộng lắm,đi lui đi tới lại ra đường cũ.
    Ấn tượng về những chị gánh bánh canh đi bán dạo, nghe tiếng chị rao chỉ muốn sà xuống ăn thôi: " Ai bắn căn đâ â..y". Eo ôi, giá rẻ khủng khiếp, mà lại ngon nữa chứ. Mình cứ thắc mắc hoài không biết chị bán thế này thì liệu có đủ vốn không.
    Giờ mới hiểu tại sao mà KTS và Thanh Hằng thích ăn bánh canh đến thế. Thú thật là trước khi đến Huế lần này mình không khoái món này lắm, nhưng giờ thì đã thay đổi 180 độ, thậm chí mình còn có ý định đây sẽ thường xuyên là bữa sáng của mình.
    Về đêm là thế giới của những quán cafe, những phòng trà...Đi đâu cũng bắt gặp những quán Cafe.
    Nghe giới thiệu là Cafe ở Huế rẻ lắm, hèn gì Math0 nghiện cafe vậy. Tìm đưọc một phòng trà bên sông Hương, có thể nghe violon, piano, ghita... nhưng có lẽ giá hơi mắc. Có lẽ sẽ từ từ khám phá Huế thêm vậy. Không biết trong mình có còn nhiều chỗ trống dành cho Huế không?

Chia sẻ trang này