1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh & vớ vẩn???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh & vớ vẩn?

    Một ngày tháng 7, đang giữa mùa hạ oi bức mà sao hôm nay trời đất lại âm ù mịt mù thế nhỉ? gió và mưa, cùng những đám mây đen sì nặng trịch trên bầu trời kia dễ làm người ta liên tưởng đến mùa đông, một mùa đông lạnh lẽo nhưng gợi nhớ và thú vị hơn nhiều cái mùa hè nóng hầm hập đến khó chịu này? Mình ghét mùa hè, cái đó là rõ? mùa hè nóng nực và ẩm thấp? ko khí lúc nào cũng đông đặc, ngột ngạt và khó chịu khiến đầu óc như muốn nổ tung? Cả tháng trời nay mình chả làm gì được?. chỉ quanh quẩn quanh cái máy tính, rồi lại máy tính, khốn khổ ? mà nhiều lúc lại thấy trong đầu đầy ắp những cái linh tinh? thôi vứt tạm cái topic này lên box82, khi nào cần sẽ có chỗ giải toả? hic? té đi chơi đã?


    Giai nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
  2. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phù. Đã lâu lắm rồi mới lại vào đây. Cũng buồn thật.
    Sáng nay lên thư viện ngồi học, chiều lại thư viện. Ngoài kia sấm kêu ầm ầm....Chẳng biết mai đá bóng được không đây...
    Đúng như chủ đề của nó, toàn suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn thật.
    [red]
    jun
  3. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người thí nào thì topic in hịt thía nhở Chã ra cái của khĩ zì cã Hí hí Em noái thế là theo đuôi bẹn Jun nhớ Anh VTB đừng có giận em nó mà tụi nghiệp Hức
    Em chĩ thấy anh nói mỗi câu ghét mùa hè là em vui vì em cũng thía Hẽ hẽ
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đấy anh thấy chưa, khẳng định mùa đông tuyệt hơn mùa hè rồi nhá mà đúng là nó tuyệt thật đấy chứ nhỉ?
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!​
  5. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sì đã bãu là mùa hè hĩm hơn mùa đông rùi nhì Hị
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy tinh tinh quá đi
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh
    Box Ou Viện ĐH Mở

    YM:nhactruongvn
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bây giờ là 1h rưỡi sáng rồi.... đáng lẽ giờ này mình phải ngồi học bài mới phải.... còn một đống bài mà sắp thi rồi, chưa học được tẹo nào cả... tệ quá.... vậy mà vẫn dính vào cái máy tính này.... hic.... thôi lại tự hứa là ngày mai sẽ học vậy....mai dài hơn thuổng.... rồi chẳng biết có gì vào đầu ko... :-(
    Bà chị bên box Làm Đẹp vừa gửi cho xem một đống ảnh cưới, khiếp cái bà này xinh quá cơ.... lão chồng bà ấy sướng thật đấy..... ... chẹp... phải tăm xem bà này có chị em gái gì ko mà đong đưa thôi....
    Hì, linh tinh mãi rồi chợt nhớ tới cái vấn đề lúc nãy vừa hỏi em muadauthu: liệu trên đời có "tình yêu sét đánh" ko nhỉ ??? Chà, nó bảo là có, hì... con gái thì lúc nào mà chả yêu.... nhưng mà làm gì có cái kiểu vừa nhìn thấy nhau đã kết bòm bom nổ đĩa như thế.... mình nghĩ phải qua giao tiếp thì tình cảm mới sâu đậm được... chứ nếu ko chỉ như lượn phố ngắm hàng.... chẳng ra đâu vào đâu cả....
    Hic, sét đánh tình yêu, tình yêu sét đánh... chả hiểu giờ này em đang làm gì.... chắc đang ngủ yên ở nơi kia xa lắm........ trong giấc mơ của em có anh ko nhỉ....
    Ngoài trời tối đen, im ắng đầy trống vắng.... trong phòng cũng tối, muỗi bay vo vo như phi cơ.... kinh wá....
    Thôi đi ngủ vậy.... Ngày mai trời lại sáng....

    Ta đang sống ở hôm nay hay ngày mai.... :-(

    Giai nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
  8. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thằng ôn Vịt Vi chết tiệt, bị sét đánh trúng đơ đơ ra rồi,lại còn dám bảo chỉ có con gái mới lúc nào cũng yêu.Không fải chú em đang fê nổ đĩa em nèo rồi hay sao,hừm,tệ thế,mà đừng gọi chị là em nghe chửa ?

    Hê,nhactruong,ông em đi khắp nơi quảng cáo thía à?Hic,kinh dị quá,chuyển ngành Marketing đi thui,tương lai hứa hẹn đấy
    là la lá la
  9. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ TY sét đánh á Làm choá rì có nhở Hức Sét oánh cho nhát thì tiêu đời rùi Nếu bẹn nào mà bị dính phảy TY sét oánh thì thui nói tiếng cho chúng tớ mua ít hương hoa trước cho tiện thui Hị hị
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  10. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thía mờ cuó đuó chớ,nhìu đứa sét óanh trơ xỉ ra mờ vưỡn sống đơ,thí nên khỏi hoa hoét ,tốt nhứt là chuyển vào bịnh viện tim gan fèo fủi để trị kỉu iu sét đánh .
    là la lá la

Chia sẻ trang này