1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vào đưộc nhưng mạng đơ nên mình chịu. Hôm qua định viết nhiều. Giờ lại chẳng biết nên viết gì.
    Thấy rất mệt.
  2. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi hôm nay mới đc lượn ra bờ Hồ, thích ghê.
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    muốn về HN lượn bờ hồ qquá....
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu sao mấy lần trước không vào đc public HN.Hnay vào đc vui quá [​IMG]
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 18 tháng 12
    Đã nhảy vào Viết cho ngưồi Hà Nội, định viết cho chính mình, nhưng thôi. Có nhiều điều để nói, rồi vài âm thanh gì gì lại làm mình chán, chẳng viết nữa.
    Sắp đến Giáng sinh. Không biết mình có còn lang thang Hàng Mã mua những cái gì đó cho ai đó Hay là gửi đưộc mấy cái ecard đã là cả một sự cố gắng rồi
    Chẳng nhẽ lại định nghĩ suy?
    Từ lâu rồi, quen với mọi thứ. Để thấy chuyện gì cũng thế cả. Chỉ là sao cho sống vui vẻ.
    Vui vẻ...
    Thế mà cũng khó làm sao.

  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cứ lâu lâu khùng khùng điên điên là lại vào bỏ bom ở cái public này mấy bài... Cứ xả, cứ xả, chẳng cần biết có người nào thèm ngó... Có lẽ nhu cầu con người là cần được chia sẻ, mà có điều chẳng thể chia sẻ được cùng ai, mà có chia sẻ rồi cũng chẳng thấy đủ...
    Thôi thì cứ bức xúc lại vào đây gào thét vậy... HN nhé
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay cafe với ấy. Chợt nhớ về bài cafe mới đọc trên báo. Mỗi ngưồi một suy nghĩ. Chỉ thấy buồn cưồi khi có ai đó cứ cho là chỉ họ mới đúng.
    Thấy hơi mệt mỏi. Mấy đứa bạn đang hẹn gặp. Chẳng biết rồi có làm đưộc gì không.
    Ngày mai vẫn sẽ đến thôi mà. Cố lên vậy.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua định chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ, nhưng tự nhiên phá máy luôn. Đành chịu. Chưa thấy đâu có cái máy như nhà mình. Sợ thật.
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ yên ổn thôi. Cuộc đời công bằng mà...
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu không vào... Thử xem cái avata của mình bây giờ là hình gì rồi... ! 1 giáng sinh vừa qua. Giáng sinh đặc biệt nhất từ khi chào đời. Với người thân yêu nhất của mình, nguời bạn của người thân yêu nhất... Ngồi đếm thời gian qua, ngồi nhìn lại chính mình, ngồi để cảm nhận cuộc sống xung quanh... Một mùa đông thật lạnh
  10. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một chuỗi những ngày thi cử, mệt ơi là mệt, cứ tưởng ra trường là hết thi ai dè cứ đến "mùa" lại cắp sách đi thi. Hôm qua vừa qua một ca, tối về đau đầu muốn điên luôn thế là nghỉ luôn bữa tối sáng dậy đau ê ẩm cả người vẫn phải lết đến cơ quan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này