1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại box này.Dạo này đi làm chán quá,thấy nhiều thứ thay đổi.Hình như mình cũng có chút thay đổi nữa.Mình chỉ muốn quay lại như xưa,để thấy HN vẫn đẹp khi giao mùa,để thấy con đường vẫn thanh bình để thấy mình vẫn còn nhớ được 1 người.Ước gì tìm lại được cảm giác yêu 1 người,vì 1 người.Vài dòng linh tinh,ngày mai lại đi làm.Chán
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng uống 1 giọt cafe nào... hôm nay tự thưởng bằng 1 cốc hoà tan to oạch rồi ngồi lướt web ngó nghiêng blog.Chiều nay trời hết mưa rồi lại gió mát cũng khá dễ chịu... chẹp không biết quần áo giặt cả đống thế có kịp khô không đây
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Thi song rồi, qua hết rồi không phải thi lại sướng thế. Bia
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù vui quá. Bia
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội rét quá. Mình quen thức khuya rồi, nhìn ra ngoài đường mà thấy yêu Hà Nội quá. Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò.
    Hị hị spam tí.
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết thứ 500 của mình viết gì bây giờ nhỉ.
    Ừm đầu tiên chúc mừng các cô các bà các bác các chị các em các cháu các ... một mùng 8/3 hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
    À và Hello ngày mới đi ngủ thôi . Hè Hè Hè.
    Mình muốn bài viết thứ 500 của mình ở Public Hà Nôi.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    vẫn tình trạng cũ... hình như có vẻ trầm trọng hơn vì tần xuất và tốc độ chảy nước mắt của mình đã tăng lên đáng kể.Nếu k thể cải thiện được thì có lẽ phải đến gặp bác sỹ tâm lý mất thôi.Có lẽ dù đã cố gắng tránh xa những thứ bi luỵ nhưng mọi thứ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.
    Hôm nay dạo 1 vòng blog của bạn bè cũng thấy có nhieu bài học thú vị để cải thiện tình trạng buồn bã phẫn uất như hiện nay. Thực sự những lúc tỉnh táo thế này biết là cần phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ nhưng nỗ lực và cố gắng k thể là 20 so với mục tiêu 1 biện pháp 10 như trong tư tưởng Hồ Chí Minh được
  8. sayuyagami

    sayuyagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội mùa này lại trở nồm, mọi thứ đều ẩm ướt, không gian âm u, lại càng thêm mệt mỏi. Mùa này là mùa mệt mỏi nhất của mình, mấy hôm nay người cứ thấy oải, nhức đầu. Quần áo ướt phơi không khô được, ôi chán!
  9. coldplay6868

    coldplay6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nhà bẩn vật toàn nước khắp người mệt mỏi nhức mỏi toàn thân thời tiết dạo này ác thật thêm cái tin CK đang giảm , có khi phải đi tẩm quất cho đỡ mệt
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đang viết thì mất. Bực mình rồi.
    Cái đồ nhàn nhạt, không thèm chơi nữa.
    Lâu lắm mới gặp bạn, nghe nói vẫn như thế. Khi nào gạp ngưồi tớ mách, cho đáng đời. Ai bảo cả nam lặn mất tăm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này