1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thật là vô cùng bực mình.Hiếm có buổi chiều nào mình lại thích tập thể dục và hào hứng đến như thế. Nhưng sau buổi chiều hôm nay có lẽ phải xem xét lại hình thức tập thể dục này.
    Đi xe đạp bây giờ có vẻ đối với mọi nguời hết sức bt và có phần lép vế hay sao mà rõ ràng mình đi đúng đắn mà vẫn bị những đứa vô trách nhiệm bắt nạt. Đầu tiên là 1 thằng taxi trông như k hiểu tiếng việt chứ đừng nói là hiểu luật giao thông mà nó phóng như điên tạt qua đầu xe mình và dừng phịch 1 cái ngay giữa đường làm 1 ông đi xe máy phản ứng k kịp.. may mình cảnh giác nên tạt sang 1 bên tránh kịp. Nhưng hỡi ôi k đâm vào đít nó thì mình cũng bị đâm vào đít. Chưa kịp đạp tiếp thì 1 thằng đi xe máy ngu xuẩn ở đâu đâm uỳnh vào đít xe của mình và vội vội vàng vàng phóng mất cứ như sợ bắt đền mà k mở miệng xin lỗi đến 1 câu. Phải nói ý thức của con ngưòi càng ngày càng kém và sự lịch sự đúng đắn cũng thiếu đi. Người ta chỉ hào phóng những cái đó khi làm việc j có lợi cho bản thân mình. Ôi buồn làm sao vì con trai thời nay k còn galant thực lòng như những ngày trước
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gần công viên Thống Nhất không bạn. Vào đấy tập thể dục thik nhất , có gió, ngồi ngắm hồ! ..
    Đi qua ngồi lan man lại nhớ bài " Hà Nội mùa thu" Dù bây giờ sắp sang hè!
    Đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai...
    Yêu thể dục , yêu nhạc nhiều.....
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mỗi khi buồn buồn là lại nhớ đến topic này, lại muốn vào, viết, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủn lơ mơ
    nhớ, buồn, và lại thấy hơi nhói đau
    nghĩ, mệt mỏi
    lạnh lẽo
    liệu rồi mọi thứ sẽ thế nào?
    thời gian? sợ lắm khi thời gian cứ trôi..
  4. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    E là một mảnh hạnh phúc của a, người hạnh phúc nhất là người có nhiều mảnh hạnh phúc nhất ! Thật sao ? " Có nhớ a ko? - Có. Tại sao ko gọi cho a? " Tại sao ư? ừ nhỉ, tại sao ko bao h e gọi, dù e nhớ a đến thắt lòng? A đã ko biết, và cũng sẽ ko bao h biết a có ý nghĩa với e tnào, a quên rồi, và e cũng sẽ quên. Sẽ quên!!! sao nghe xa vời quá? " Sẽ" nghĩa là bao h, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm, hay 1 đời? E ko biết.
    A đã đủ già để quên một người, còn e thì quá trẻ để quên một người!
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mệt thật. Dạo này chẳng muốn làm gì.
    Chỉ chăm chăm vào chơi ô chữ, mà chẳng giải đưộcc ái nào trọn vẹn hết. Ôi...
    Nhiều người dạo này...xấu tệ.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá mà chẳng biết làm sao ca.Chán vì những chuyện bây giờ. Chẳng phải cái gì mình muốn là nó đều thuận lợi cả. Hi vọng mai trời sẽ đẹp và thời tiết dễ chịu hơn 1 chút
  7. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to. Khi thất bại lại xác định được giá trị thật của bản thân - cái cần phải hiểu lúc chưa làm mà chẳng chịu hiểu.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vừa nghĩ cái gì đó linh tinh. rồi lại quên béng.
    Mấy hôm trời nóng, nên nhờ c cắt tóc. Ngắn luôn.
    Trời lạnh một chút...cafe cũng ổn, ấy nhỉ....
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ốm ... Mai còn phải đi phỏng vấn nữa.Không biết tình hình các kế hoạch của mình có thuận lợi k đây. Ôi đau đầu quá
  10. bee_smile

    bee_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [
    Linh cai linh tinh xinh vi mot nguoi khong dang de linh tinh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này