1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái nagỳ cảm đạm, ảm đạm như cái mặt mình bi h ý, nhìn đến khiếp cơ
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn nên vào lôi cái tô píc nài lên cho nó đỡ chán nhở, cái cách này chắc cũng được gọi là " linh tinh"
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cứ như đang vật vã với sóng ý... nhớ quá mà sóng thật thì mình thấy đâu có say... Híc híc ặc ặc củ chuối thật.
    ------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  4. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị 7x , đặc biệt là từ năm 75 , chắc có nhiều hoài niệm về HN lắm, chia sẻ cho bọn em ,những thế hệ đi sau 1 chút nào !
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to rồi lại tạnh rồi lại lại nắng.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhung... có gì mà phải bận tâm cơ chứ.. mình cứ thẫn thờ với mấy cái k đâu hoài
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng dọn dẹp, nấu cơm rồi rửa 2 mâm bát.Mệt phờ râu trê.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ giờ lại tiếp tục đi ...mượn, nên có cái liên lạc rồi.
    Dạo này lúc nào cũng mệt mỏi. Lúc có hứng thì...thấy xung quanh mình chẳng có ai cả. Hết đi chơi. Thế mới buồn chứ.
  9. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    gần sang ngày mới rồi, mai sinh nhật Châu người mà mình cảm thấy rất yêu quý và gần gũi,nhưng cảm giác dễ chia sẻ thì hình như đã mất đi nhiều?vì sao thế?Buồn không????
    Dạo này mình online liên tục, chờ một điều gì đó dù biết rằng nó chẳng xảy ra đâu, buồn, thất vọng.....hay vô cảm mất rồi....cảm giác linh tinh, cảm giác như những ngày hà Nội không nắng -cái nắng không có ở trong lòng.....
  10. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    23:45 Buồn, chẳng bít vì cái gì, tâm trí nghĩ vì mọi thứ, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhớ ..rồi lại không muốn nhớ ..........mà nhớ rồi có giải quyết được cái gì không.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này