1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonghongshops

    phuonghongshops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sau nhà có cái lỗ chó . con chó béc-giê đã đi mất . sáng nay cả nhà đi vắng nó lại về đục to cửa gặm mất cái khoan hỏng , một cuộn dây thép gai . một cái ấm nhôm cũ , vài cái bao tải dứa . Con chó làm mình mất công đóng lại cái cửa và bịt luôn cả cái lỗ chó . không biết nó có về nữa không .ức chế .
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tát vỡ mặt mấy chú En Lùn sướng thật . Cơ mà không đã bằng hôm tát em Ngu 3 phát. Phê đến tận giờ :D
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tát vỡ mặt mấy chú En Lùn sướng thật . Cơ mà không đã bằng hôm tát em Ngu 3 phát. Phê đến tận giờ :D
  4. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Lo vì sắp thi, nhưng cái lo hơn ở đây là không thể tập trung được.
  5. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Lo vì sắp thi, nhưng cái lo hơn ở đây là không thể tập trung được.
  6. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thức trắng đêm. Buồn vì không có em, buồn vì cái đầu rôfng tuếch. Còn vài hôm nữa không biết cái đầu này còn nhồi thêm được cái gì nữa không. Chán kinh khủng, chán vì không thể tự thắng được bản thân. Không vượt qua được bản thân, không vượt qua được bản thân thì làm sao mà vượt qua được người khác. Nào cố lên Nam cố mà vượt lên chính mình nào.
    Được LiuKhang sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 02/06/2007
  7. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thức trắng đêm. Buồn vì không có em, buồn vì cái đầu rôfng tuếch. Còn vài hôm nữa không biết cái đầu này còn nhồi thêm được cái gì nữa không. Chán kinh khủng, chán vì không thể tự thắng được bản thân. Không vượt qua được bản thân, không vượt qua được bản thân thì làm sao mà vượt qua được người khác. Nào cố lên Nam cố mà vượt lên chính mình nào.
    Được LiuKhang sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 02/06/2007
  8. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    3h56pm,trời nóng ,ngồi như thiêu với cái máy tính trên tầng 3
  9. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    3h56pm,trời nóng ,ngồi như thiêu với cái máy tính trên tầng 3
  10. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    4h24 phut, vua tu thuong cho minh coc bot san
    troi van nong qua, muon ra duong chup vao kieu anh HN ngay nang nong, nhung ngai. Chi muon di uong beer thoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này