1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mấy khi thất hứa đâu, hiểu chưa mà tớ cũng luôn nghĩ " đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh" dù cho tớ... Cứ ngồi đấy cho cổ nó dài típ ra cho đến khi có tín hiệu nhá, tớ thì tớ vẫn nhớ cực kì ý
  2. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ quá.
    Mà nhớ kí rì thía??
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    18h00 : lại đến lúc phải rời cơ quan về rồi lại một lần nữa chiến đấu với khói , bụi , tắc đường và hàng ...n thứ nữa ôi sao mà ngày nào cũng như ngày nào thế , mệt mỏi quá
  4. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    MN có kẻ đi câu lại cứ thích muợn cần người khác, ko những thế nó còn bắt ng ta phải mua mồi cho nó câu chứ, đã thế nó còn định bắt mình xâu mồi chỉ chỗ cho nó câu nữa. Cay quá đúng các cụ nói ko có sai "cờ bạc kiểu ... đấy" gét thế, nếu muốn câu lâu dài thì phải tự sắm cần mà câu chứ còn ko thì dẹp đi, xấu *** tưởng được.
    ---------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 23/06/2007
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm nay co chuyện đau đầu. Nhưng rồi lo lắng cũng chẳng được. Chuyện chẳng phải của mình, mình làm đưộc cái gì. Nói chuyện một hồi, mới thấy rằng đừng nên quá tin tưổng bất cứ ai. Hơi buồn.
    " Đời U sẽ còn khổ". Biết thế, để rồi thấy rằng, cuối cùng chuyện gì mình quyết định thì cũng đã quyết định rồi. Nghĩa là....có gì đáng phải đau đầu nữa đâu
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày 1 tháng 7 năm 2007.
    Trời mưa. Đứa bạn hẹn rủ đi chơi nhưng lại hoãn. Tự nhiên hứng thú online giờ này. Mưa nên lắm cái ....tự nhiên.
    Chẳng hiểu hôm nay có cái gì lẩm cẩm, mà gói bánh đang ăn cứ rơi liên tục. Buổi sáng ngồi xem Hà Nội của chúng ta, thấy đang mùa sen...
    Ngày xưa nhớ ...hỏi mình về bánh đúc nộm.Đến giờ mình vẫn chưa ăn.Nhưng biết nó ở đâu rồi. Lúc nào đi thử.
    Tự nhiên trong một ngày. Biết đưộc nhiều cái mới.
  7. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đời chán nhỉ, luẩn quẩn mãi cái vòng tiền tài -danh vọng. Mà trên mạng nó cũng còn ganh nhau.
    Chắc nghĩ:
    Làm trai sống ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông​
    Danh ảo. Thế mà cũng mang tiếng là người thủ đô cơ đấy. Buồn cười.
    Đọc mấy cái. Chán chẳng buồn nhìn nữa.
  8. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Danh ảo trên này vẫn có nhiều người ham hố lắm. Chỉ có mỗi xóa bài, chỉnh sửa bài, ban nick để lấy làm oai thôi
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời đột nhiên âm u. Thấy đau hết cả đầu. Vừa mưa xong.
    Có lúc có nhiều điều cần nghĩ, lúc này lại thấy thôi kệ, mất thời gian. Thế đấy, cái gì không làm ngay cũng sẽ thế thôi. Thời gian trôi nhanh quá....
    Mệt mỏi rồi.
  10. 060707

    060707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lằng nhằng, chẳng đâu vào với đâu. Buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này