1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    bon chen ở đơi là hơi chuẩn rùi đấy bé à.
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn nữa bay xa
    lại chia tay
    thấy trống vắng
    hụt hẫng
  3. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn buồn, lâng lâng, trống rỗng, viết linh tinh cho đỡ trống trải. Không biết phải làm gì bây giờ. Mà có làm rồi đấy chứ, nhưng sự ghi nhận là hơi ít, không đủ. Có lẽ cần phải xem xét lại tình hình.
  4. 070707070707

    070707070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối buồn, và chán
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mưa to quá chắc nó ko đến lỗi ngập wá nhưng mình thì cũng sắp lụt đến nơi rồi, chán quá đành nghe nhạc vây ... kệ.
    -----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  6. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    ghét những ng` sáng nắng chiều mưa trưa vừa vừa, chả biết đằng nào mà lần, mà cũng đêk hiểu vì sao tự nhiên lại thế. đúng là ko đỡ đc cái kiểu ẩm ương =_=
    mưa buồn...
    mà cũng tạnh mất rồi =_=
    thôi đi học cho nhanh, ở nhà mãi nản quá :(
    lại 1 đứa bạn nữa bay xa.. 2 đứa trong 1 tuần hụt hẫng kinh người
  7. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    EMPTY.......................!
  8. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    hum nay rất vui
  9. maruko1

    maruko1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có quá nhiều thứ linh tinh.Công việc ,bạn bè nhiều lúc cũng linh tinh lắm.Làm sao để vứt bớt những linh tinh cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhỉ?Mỗi sáng thức dậy không thấy hào hứng mà chỉ thấy đầy rẫy trách nhiệm.....
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mùng 1, chưa gì sáng dậy đã bị mừng hụt, kiểu này cá tháng ăn dưa bở. đau!!!
    quả ăn dưa bở ngày hôm nay đau như chưa bao h đau như thế T___T thê thảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này