1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mấy hôm nay dễ chịu thật; mấy hôm tới thời tiết cứ bình như thế này thì yên bết mấy.
    ----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  2. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thế này mai lại năng đây, hic hic.
    --------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  3. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện nên đi ngó nghiêng
  4. hani588

    hani588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    a
    cảm ơn em trôn thân iu
    cắm hoa đẹp quá
    nhưng em trôn còn xinh hơn hoa
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trang 99....
    Mấy hôm nay thấy mọi thứ cứ trầm trầm và ngớ ngẩn. Hình như mình đang gnhi ngờ một cái gì đó.
    Cuối tuần. Sẽ có mấy ngày ồn ào một chút, vui vẻ một chút.
    Cuối cùng....
  6. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chẳng biết phải làm gì nữa, tệ và thương quá...
    -----------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em chán chính em lắm nhá. Uh, đúng là có nhiều lúc đã quên anh nhưng chỉ là nhiều lúc thôi. Để chỉ một vài thứ nhỏ nhặt lại nhắc đến anh. Uh, thì biết chia tay là điều phải có, uh thì vẫn biết em và anh không thể cố gắng hơn được nữa. Nhưng em vẫn buồn, vẫn đau. Lạ thật phụ nữ buồn cười thế, biết là không thay đổi, biết là chẳng thể cố gắng, vậy mà vẫn buồn, vẫn đau khổ. Thôi lại gạt mọi chuyện riêng để cố gắng làm việc vậy. Sẽ vẫn rất nhớ anh, anh yêu.
  8. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    đâu phải chỉ có nữ giới là thế, mình break up cũng đã hơn 1 năm rồi này.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cô gái ấy bảo em cố lên. hehee.... em quý cô ấy lắm, nhiều lúc muốn viết cho cô ấy rằng mình quý bạn lắm, mình thích làm bạn của bạn lắm mà không làm sao ngỏ lời. Tệ thật, đôi khi những hoàn cảnh nó làm mình không dám nói lên cảm xúc bản thân. Mình nói quý chỉ sợ cô ấy nghĩ mình không tốt. Khổ thế chứ.
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao phải thế sao phải sợ cơ chứ? sốgn như thể ngày mai sẽ ko còn cơ hội để sống í ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này