1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thấy mệt mỏi
    mọi thứ quá vô nghĩa
    cô đơn
    giá như được đi thật xa
    giá như có thể biến mất mãi mãi
    tại sao trời ko mưa nữa nhỉ?
    đêm mưa... thik như vậy...
    thấy lành lạnh...
    đang nghe Untitled, bản instrumental
    thik bản instrum hơn, nghe da diết hơn..
    lại liên tưởng ra cảnh đêm mưa, lạnh lẽo và cô độc trên con đường vắng lặng, tối tăm
    những giọt nước mắt cứ rơi..
    vì trong mưa, ko ai biết rằng tôi đang khóc...
  2. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 vẫn phải làm việc 1 mình, chán quá. Điện thoại reo,chẳng thèm nghe.Bao giờ tinh thần làm việc của mình mới quay lại đây nhỉ.Thà trời HN mưa liên tục nữa thì tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này