1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đang vui bỗng dưng dọcđược bài anh viết về một cô bạn đồng nghiệp nào đó, rằng hai người trước kia chắc là đã có những kỷ niệm đẹp với nhau và đành phải quên. Tự dưng thấy buồn vô hạn. Biết là chẳng bao giờ còn gặp lại anh hay chẳng bao giờ được nói chuyện với anh như trước nhưng mà thấy buồn và chán nản.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hừ!Còn có mấy ngày nữa là đến Valentine rồi,sao mà tự nhiên thấy nhạt nhẽo thế.Mình cứ mong nó mãi từ đầu năm thế mà,hichic.Chán như con gián.Thà ko có còn hơn .KO biết phải làm thế nào để ngày nào cũng là Valentine nhỉ?(nghe hơi kém)
    Nothing last forever!!!!
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hừ!Còn có mấy ngày nữa là đến Valentine rồi,sao mà tự nhiên thấy nhạt nhẽo thế.Mình cứ mong nó mãi từ đầu năm thế mà,hichic.Chán như con gián.Thà ko có còn hơn .KO biết phải làm thế nào để ngày nào cũng là Valentine nhỉ?(nghe hơi kém)
    Nothing last forever!!!!
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thứ 6 ngày 13...............
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thứ 6 ngày 13...............
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Ngày 14/2/2004
    Mấy ngày nay trời thật đẹp.Có nắng và có gió.Nắng rải vàng...Gió mát...Vài chiếc lá rơi rất chậm...
    Những ngày trời đẹp như thế này là những ngày cảm thấy thêm yêu HN hơn.
    Vậy mà có một người HN mà ta yêu quý đã chẳng hiểu gì mình.Đáng buồn...hay đáng tiếc
    Chẳng sao hết.Ta vẫn thế mà.Có gì đáng để quan tâm đâu.
    Ta vẫn luôn yêu quý những người HN,dù họ đối với ta thế nào.Bởi vì người Hà Nội là Hà Nội...
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Ngày 14/2/2004
    Mấy ngày nay trời thật đẹp.Có nắng và có gió.Nắng rải vàng...Gió mát...Vài chiếc lá rơi rất chậm...
    Những ngày trời đẹp như thế này là những ngày cảm thấy thêm yêu HN hơn.
    Vậy mà có một người HN mà ta yêu quý đã chẳng hiểu gì mình.Đáng buồn...hay đáng tiếc
    Chẳng sao hết.Ta vẫn thế mà.Có gì đáng để quan tâm đâu.
    Ta vẫn luôn yêu quý những người HN,dù họ đối với ta thế nào.Bởi vì người Hà Nội là Hà Nội...
    4of7
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Valentine! Thấy mình vẫn thế. Tự do và phóng khoáng.
    Ôi mái tóc của mình! :((
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Valentine! Thấy mình vẫn thế. Tự do và phóng khoáng.
    Ôi mái tóc của mình! :((
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    0h14'' ngày 14/2 : nhắn tin báo cho đứa bạn thân rằng mình sẽ hết, chắc chắn là thế.....
    12h trưa, lỡ buổi xem phim, bắt đầu thấy buồn rồi, chả hiểu sao .....lũ bạn cũ hẹn hò đi ăn lẩu, hội độc thân mà, mấy năm rồi vẫn thế, cả lũ gặp nhau cứ như trẻ con được bố mẹ cho đi chơi tối lần đầu....
    19h :Chán, tự dưng muốn làm điều gì đó thật điên dồ, hát hò ầm ĩ ngoài đường, nhảy Dance chán chê ở Sega.....thấy yêu lũ bạn vô cùng, chả cần phải hiểu mà chúng nó vẫn khiến mình vui được
    Kết thúc bằng cách ngồi online và một buổi hẹn tối thứ 5 này, chả hiểu có hay không nhỉ
    (Viết xong đọc lại mới thấy mình viết linh tinh quá, hâm quá )
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này