1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    26....
    Lặng nghe một bài hát...Ký ức xa xôi...kỷ niệm...
    Không nhớ nổi....Giấc mơ...Dấu yêu trong đời...
    Gần sang ngày mới....

    27....
    Cả buổi tìm lyrics...Thất bại....
    Có một điều gì đó đang bỗng nhiên mất đi.Thừa hiểu nó nghĩa là gì.Ôi....MS....
    ....
    Cuộc sống là được và mất....Có ai hỏi mình đang được và mất thế này là xứng đáng hay không....
    4of7
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có cái rất rất vui nên theo "truyền thống" mình đi vòng quanh Bờ Hồ 3 vòng. Trời rất nhẹ, gió thổi tóc bay bay rất dễ thương. Nhưng mà đến lúc đi qua cây hoa "chôm chôm" thì mới ngã ngửa người nhớ ra là năm nay mình quên không đi vòng quanh Hà Nội ngắm hoa "chôm chôm" mới cả hoa "Xô xi đầu bạc" nở. Mà cũng quái thật, năm ngoái không hiểu lấy đâu ra lắm thời gian mà đi vòng vèo ngắm hoa nở thế, mùa xuân thì ngắm hoa chôm chôm với cả cây đầu bạc, mùa hè thì ngắm hoa điệp với cả phượng, bằng lăng, mùa thu đi ngửi hoàng lan với cả hoa sữa, mùa đông thì đi nhìn lá bàng đỏ. Năm nay đợi mãi mới được 1 hôm rảnh rỗi đi lang thang thì lá ra xanh lét rồi, chả còn bông hoa trắng nào cả, buồn...
    Kiểu này chắc phải ra quy định 1 tuần đi lang thang quanh HN 1 ngày mất, bỏ lỡ mất bao nhiêu cái đẹp đầu năm rồi...
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  3. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có cái rất rất vui nên theo "truyền thống" mình đi vòng quanh Bờ Hồ 3 vòng. Trời rất nhẹ, gió thổi tóc bay bay rất dễ thương. Nhưng mà đến lúc đi qua cây hoa "chôm chôm" thì mới ngã ngửa người nhớ ra là năm nay mình quên không đi vòng quanh Hà Nội ngắm hoa "chôm chôm" mới cả hoa "Xô xi đầu bạc" nở. Mà cũng quái thật, năm ngoái không hiểu lấy đâu ra lắm thời gian mà đi vòng vèo ngắm hoa nở thế, mùa xuân thì ngắm hoa chôm chôm với cả cây đầu bạc, mùa hè thì ngắm hoa điệp với cả phượng, bằng lăng, mùa thu đi ngửi hoàng lan với cả hoa sữa, mùa đông thì đi nhìn lá bàng đỏ. Năm nay đợi mãi mới được 1 hôm rảnh rỗi đi lang thang thì lá ra xanh lét rồi, chả còn bông hoa trắng nào cả, buồn...
    Kiểu này chắc phải ra quy định 1 tuần đi lang thang quanh HN 1 ngày mất, bỏ lỡ mất bao nhiêu cái đẹp đầu năm rồi...
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình xì trét ghê gớm, mệt mỏi, chả muốn làm gì hết....hình như mình không còn là mình nữa. Mọi khi mình vui vẻ nói cười, còn bây giờ ủ rũ như con gà rù...hix, lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà, ngủ và ngủ...không muốn nghĩ nhiều thứ nữa.....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình xì trét ghê gớm, mệt mỏi, chả muốn làm gì hết....hình như mình không còn là mình nữa. Mọi khi mình vui vẻ nói cười, còn bây giờ ủ rũ như con gà rù...hix, lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà, ngủ và ngủ...không muốn nghĩ nhiều thứ nữa.....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Waiting for the sun. Không có ai ở bên mình cả. Thật là ngu ngốc.
    Đôi mắt đỏ ngầu. Vì......
    Cố lên chút chít
    Chỉ cần biết rằng... em yêu anh
  7. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Waiting for the sun. Không có ai ở bên mình cả. Thật là ngu ngốc.
    Đôi mắt đỏ ngầu. Vì......
    Cố lên chút chít
    Chỉ cần biết rằng... em yêu anh
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có lần...
    ...Chút tình...dường như...hiu hắt bay..
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có lần...
    ...Chút tình...dường như...hiu hắt bay..
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Linh tinh quá! MAGIC STAR bị hỏng máy không viết , không làm gì được, HN pubic hoang tàn ghê! Mọi người buồn không? Tôi kể mọi người nghe một chuyện cười nhé! Nếu hứng thú thì đừng viết tiếp mà lập topic mới, đừng như tôi :)
    Một ông già suốt 10 năm ngày nào cũng dắt chó đi dạo. Một hôm con ********.Đêm đó ông trằn trọc mãi không ngủ được, Qua nửa đêm ông quay sang nói với bà vợ bên cạnh:
    "Bà nó ơi, sáng mai bà đi dạo cùng tôi nhé?"
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này