1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Kị sĩ bảo là con trai rồi thì không buồn nữa đâu. Em nghe vậy nên cũng muốn học chơi điện tử lắm, em không học hút thuốc đâu. Nhưng em ko tin là con trai thì không buồn nữa. Con trai cũng phải buồn chứ.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Là con trai không phải không biết buồn, nhưng là con trai sẽ vô tâm hơn, nên không buồn nhiều như con gái. Là con trai đôi khi cũng dối lòng mình, tự gồng mình lên để đi qua nỗi buồn, đôi khi như một con chó bị thương, lặng lẽ liếm vết thuơng cho nỗi đau liền đi. Là con trai tuyệt vời nhất là khi có một nguời con gái, chia xẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình. Là con trai đôi khi có bạn bè, một người bạn thực sự của mình để cùng uống rượu cùng nói với nhau về thành bại trong cuộc sống... Là con trai để đôi khi tự hào mình là một cái cây, che chở cho một hay vài người. Là con trai để thấy mình như một đứa trẻ bên cạnh người mình yêu, là nguời bạn, là nguời anh, nguời thầy, người yêu. Là con trai để đôi khi có thể mượn men rượu nói lên những điều mình thích hoặc khó nói, hoặc muốn nói với nguời đó thật nhiều. Là con trai để làm một người bạn thật là bạn, không ngại ngùng, không giấu giếm. Là con trai để có thể yêu bằng một tình yêu dưới ánh nắng mặt trời, để có thể hét thật to rằng:
    ANH YÊU EM
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Là con trai không phải không biết buồn, nhưng là con trai sẽ vô tâm hơn, nên không buồn nhiều như con gái. Là con trai đôi khi cũng dối lòng mình, tự gồng mình lên để đi qua nỗi buồn, đôi khi như một con chó bị thương, lặng lẽ liếm vết thuơng cho nỗi đau liền đi. Là con trai tuyệt vời nhất là khi có một nguời con gái, chia xẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình. Là con trai đôi khi có bạn bè, một người bạn thực sự của mình để cùng uống rượu cùng nói với nhau về thành bại trong cuộc sống... Là con trai để đôi khi tự hào mình là một cái cây, che chở cho một hay vài người. Là con trai để thấy mình như một đứa trẻ bên cạnh người mình yêu, là nguời bạn, là nguời anh, nguời thầy, người yêu. Là con trai để đôi khi có thể mượn men rượu nói lên những điều mình thích hoặc khó nói, hoặc muốn nói với nguời đó thật nhiều. Là con trai để làm một người bạn thật là bạn, không ngại ngùng, không giấu giếm. Là con trai để có thể yêu bằng một tình yêu dưới ánh nắng mặt trời, để có thể hét thật to rằng:
    ANH YÊU EM
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái có chơi game, uống rượu, hút thuốc, đua xe,? thì vẫn cứ là con gái, thay đổi kiểu đó thì khác gì bình mới rượu cũ. Bản chất con người không thay đổi được đâu ạ, tính cách đã có từ 20 năm thì phải 20 năm nữa may ra mới đổi được. Em nói thế có đúng không?
    Cí Cí Cí, giải tán
  5. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái có chơi game, uống rượu, hút thuốc, đua xe,? thì vẫn cứ là con gái, thay đổi kiểu đó thì khác gì bình mới rượu cũ. Bản chất con người không thay đổi được đâu ạ, tính cách đã có từ 20 năm thì phải 20 năm nữa may ra mới đổi được. Em nói thế có đúng không?
    Cí Cí Cí, giải tán
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Wai, sao lại thế được, mọi người hiển thị được tên khi vào box mà sao tui lại không. Thế hóa ra bây giờ không chơi nhảy cóc vào trong box này được hả??? Phải qua trang chủ để log in là thành viên thì mới post bài được hả??? Hic hic..
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Wai, sao lại thế được, mọi người hiển thị được tên khi vào box mà sao tui lại không. Thế hóa ra bây giờ không chơi nhảy cóc vào trong box này được hả??? Phải qua trang chủ để log in là thành viên thì mới post bài được hả??? Hic hic..
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chà,kỵ sỹ à,tôi thèm được làm một thằng con trai như cậu.Ờ,làm một thằng con trai để được vô tâm hơn,được như một đứa trẻ,được có thể tự dối lòng,được tự hào như một cái cây để có thể che chở cho người mình yêu thương,được có thể mượn men rượu để nói ra những điều khó nói,được hét to dưới ánh mặt trời với người mình yêu rằng...
    Giá mà mình có thể làm được như vậy,nhiều khi có những việc tưởng như đơn giản nhất,tưởng như dễ dàng nhất,vậy mà để vượt qua được bản thân mình mới lại là điều khó khăn vô cùng...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chà,kỵ sỹ à,tôi thèm được làm một thằng con trai như cậu.Ờ,làm một thằng con trai để được vô tâm hơn,được như một đứa trẻ,được có thể tự dối lòng,được tự hào như một cái cây để có thể che chở cho người mình yêu thương,được có thể mượn men rượu để nói ra những điều khó nói,được hét to dưới ánh mặt trời với người mình yêu rằng...
    Giá mà mình có thể làm được như vậy,nhiều khi có những việc tưởng như đơn giản nhất,tưởng như dễ dàng nhất,vậy mà để vượt qua được bản thân mình mới lại là điều khó khăn vô cùng...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    HÌ em ah nhiều khi thích làm con trai cực kì kophải vì là m con trai để hút thuốc uống ruợu đâu.Em thích làm con trai khi em bị mẹ mắng bởi những lí do rất chi là con gái .con trai được đi chơi về muộn có thể ngủ ở nhà bạn để làm đồ án ko sao cả .Sau này đi làm thì vấn có lương cao hơn con gái.Sau này có gia đình chiều vẫn có thể đi uống bia với bạn bè về muộn cũng chẳng sao cả chẳng bao giờ phải lo nấu nướng giặt giũ.Hic hic
    Nói vậy chứ chỉ là lúc tức thôi chứ em vẫn thích là em hơn vẫn thích là con gái.Vẫn thich đc tặng hoa nhân ngày 8/3 hay 20/10 vẫn thích là người bị ai nói ba chữ" Anh yêu em hơn" (Hic ko hiểu mình mà là con trai thì có dám nói ko???)Vẫn thích được làm con gái rượu của bố hay đi mua sắm đâu đó hay đi an.Nói chung làm con gái hay lắm ấy chứ .Em chẳng cần uốn g rượu hay phsong xe làm gì cả .Em vẫn thích là con gái cơ

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này