1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    HÌ em ah nhiều khi thích làm con trai cực kì kophải vì là m con trai để hút thuốc uống ruợu đâu.Em thích làm con trai khi em bị mẹ mắng bởi những lí do rất chi là con gái .con trai được đi chơi về muộn có thể ngủ ở nhà bạn để làm đồ án ko sao cả .Sau này đi làm thì vấn có lương cao hơn con gái.Sau này có gia đình chiều vẫn có thể đi uống bia với bạn bè về muộn cũng chẳng sao cả chẳng bao giờ phải lo nấu nướng giặt giũ.Hic hic
    Nói vậy chứ chỉ là lúc tức thôi chứ em vẫn thích là em hơn vẫn thích là con gái.Vẫn thich đc tặng hoa nhân ngày 8/3 hay 20/10 vẫn thích là người bị ai nói ba chữ" Anh yêu em hơn" (Hic ko hiểu mình mà là con trai thì có dám nói ko???)Vẫn thích được làm con gái rượu của bố hay đi mua sắm đâu đó hay đi an.Nói chung làm con gái hay lắm ấy chứ .Em chẳng cần uốn g rượu hay phsong xe làm gì cả .Em vẫn thích là con gái cơ

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Học đánh điện tử, đua xe, uống bia liệu có làm cho con gái vô tâm giống như con trai được không.
    Nghe kị sĩ nói làm con trai để thế này, thế nọ, làm cho em rất thích. Đôi lúc thì thích mình cũng như thế. Đôi lúc thì thích bạn mình như thế.
    Xét cho cùng thì có khi lại muốn làm con gái để có lúc còn mong được làm con trai. Làm con gái để thành cô bạn thân thiết của ai đó. Làm con gái để có khi nào sợ sệt hay buồn bực thì có cậu bạn bên cạnh. Làm con gái để lo lắng cho ai đó, làm con gái để nói nhiều, cằn nhằn nhiều những tật xấu của thằng bạn mình.
    Nhưng lại muốn làm con trai để được vô tâm 1 tẹo. Làm con trai để thoải mái hò hét, bắn điện tử. Làm con trai để còn ngồi chén chú chén anh với thằng bạn, hoặc chỉ cần ngồi nghe nó lè nhè lúc nó say rồi đưa nó về nhà. Cuối cùng thì biết làm sao?? Bây giờ , chỉ bây giờ thôi nhé, em thích làm con trai.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Học đánh điện tử, đua xe, uống bia liệu có làm cho con gái vô tâm giống như con trai được không.
    Nghe kị sĩ nói làm con trai để thế này, thế nọ, làm cho em rất thích. Đôi lúc thì thích mình cũng như thế. Đôi lúc thì thích bạn mình như thế.
    Xét cho cùng thì có khi lại muốn làm con gái để có lúc còn mong được làm con trai. Làm con gái để thành cô bạn thân thiết của ai đó. Làm con gái để có khi nào sợ sệt hay buồn bực thì có cậu bạn bên cạnh. Làm con gái để lo lắng cho ai đó, làm con gái để nói nhiều, cằn nhằn nhiều những tật xấu của thằng bạn mình.
    Nhưng lại muốn làm con trai để được vô tâm 1 tẹo. Làm con trai để thoải mái hò hét, bắn điện tử. Làm con trai để còn ngồi chén chú chén anh với thằng bạn, hoặc chỉ cần ngồi nghe nó lè nhè lúc nó say rồi đưa nó về nhà. Cuối cùng thì biết làm sao?? Bây giờ , chỉ bây giờ thôi nhé, em thích làm con trai.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  4. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế nhờ, ngồi đợi ở cafe Huy từ 7h-8h tối mà thằng đại k không thèm tới, để mình bơ vơ với con mèo hôi như con cú, thế mà nhảy vào lòng ngồi cứ như chân mình là cái ổ mèo. Linh tinh thật
    Cí Cí Cí, giải tán
  5. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế nhờ, ngồi đợi ở cafe Huy từ 7h-8h tối mà thằng đại k không thèm tới, để mình bơ vơ với con mèo hôi như con cú, thế mà nhảy vào lòng ngồi cứ như chân mình là cái ổ mèo. Linh tinh thật
    Cí Cí Cí, giải tán
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay...
    Vài phút sau 0h..Ngồi đọc hết cả đống báo.Thấy trống rỗng khủng khiếp.
    Online bằng dd....Nhạt nhẽo...Toàn treo nick...Nhắn tin cho cả loạt người hỏi ngủ chưa...Để định gọi điện....
    Không có ai trả lời....
    Gần 4h sáng mới đi ngủ...Mệt mỏi và trống rỗng....
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay...
    Vài phút sau 0h..Ngồi đọc hết cả đống báo.Thấy trống rỗng khủng khiếp.
    Online bằng dd....Nhạt nhẽo...Toàn treo nick...Nhắn tin cho cả loạt người hỏi ngủ chưa...Để định gọi điện....
    Không có ai trả lời....
    Gần 4h sáng mới đi ngủ...Mệt mỏi và trống rỗng....
    4of7
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Tức wá, ước gì nước mình cũng cấm hút thuốc ở nơi công cộng nhỉ. Mình đi uống cà phê phải hít khói thuốc về nhà viêm họng luôn. Hic hic... khổ wá. Mấy ông sản xuất thuốc là đáng ra phải đóng thêm tiền ảnh hưởng của khói thuốc đến sức khoẻ của người khác, tiền ô nhiễm môi trường.... vì ông ta là người gián tiếp gây ra hậu wả m.
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Tức wá, ước gì nước mình cũng cấm hút thuốc ở nơi công cộng nhỉ. Mình đi uống cà phê phải hít khói thuốc về nhà viêm họng luôn. Hic hic... khổ wá. Mấy ông sản xuất thuốc là đáng ra phải đóng thêm tiền ảnh hưởng của khói thuốc đến sức khoẻ của người khác, tiền ô nhiễm môi trường.... vì ông ta là người gián tiếp gây ra hậu wả m.
  10. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...
    Vài phút sau 0h..Ngồi đọc hết cả đống báo.Thấy nhiều chuyện buồn cười khủng khiếp.
    Online bằng dd....Sôi động...Toàn fun nick...Nhắn tin cho cả loạt người hỏi out chưa...Để định gọi điện....
    Ai cũng toe toét trả lời....
    Gần 4h sáng mới đi ngủ...Mệt mỏi và hạnh phúc....
    7of4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này