1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều nhiều nhé ,em toàn nước đến chân rồi mới từ từ mà nhảy ý mà híc niềm vui tý xíu rồi cũng qua nhanh , còn bao nhiêu thứ nhức đầu , cuộc đời linh tinh lắm bác ạ , hi hi ! Chúc vui!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán ơi là chán.
    Hôm qua ấy mess cho tớ mà tớ chán quá,lại đang tập trung nên cóc thèm mess lại.Cuối cùng cũng chẳng được gì.
    Hôm nay tớ lại lên Net.Cứ nhìn các topic là ngán.Ngán đến chán chết.
    Thế mà tại sao các bạn lại thản nhiên viết đi viết lại được nhỉ?Chẳng cần quan tâm xem đã có cái gì,người khác nghĩ gì.
    ......Người Hà Nội....
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán ơi là chán.
    Hôm qua ấy mess cho tớ mà tớ chán quá,lại đang tập trung nên cóc thèm mess lại.Cuối cùng cũng chẳng được gì.
    Hôm nay tớ lại lên Net.Cứ nhìn các topic là ngán.Ngán đến chán chết.
    Thế mà tại sao các bạn lại thản nhiên viết đi viết lại được nhỉ?Chẳng cần quan tâm xem đã có cái gì,người khác nghĩ gì.
    ......Người Hà Nội....
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày ....
    Nghe thời sự nói về Bảo tàng Hà Nội.Đau lòng...Hồi gì rảnh rỗi,dự định đi hết các bảo tàng ở HN.10/10,hy hửng tìm Bảo tàng HN ở địa chỉ 5C(hay 5B) Hàm Long.Trời tối....tại sao lại đi bảo tàng vào buổi tối nhỉ...Đi qua mãi,cuối cùng vẫn chẳng thấy một chỗ nào có thể gọi là bảo tàng.Hà Nội...không có bảo tàng Hà Nội.Lý do...không có đất.Quá hay!
    Nói rất nhiều về một người.Càng thấy nhiều điều...khó lòng tin nổi.Trong khi mình vẫn luôn nhìn con người bằng những mặt tốt...thì một người không thể chấp nhận nổi chắc là phải tồi tệ lắm.Được thôi.Sự thật vẫn mãi là sự thật.....Chờ xem!
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày ....
    Nghe thời sự nói về Bảo tàng Hà Nội.Đau lòng...Hồi gì rảnh rỗi,dự định đi hết các bảo tàng ở HN.10/10,hy hửng tìm Bảo tàng HN ở địa chỉ 5C(hay 5B) Hàm Long.Trời tối....tại sao lại đi bảo tàng vào buổi tối nhỉ...Đi qua mãi,cuối cùng vẫn chẳng thấy một chỗ nào có thể gọi là bảo tàng.Hà Nội...không có bảo tàng Hà Nội.Lý do...không có đất.Quá hay!
    Nói rất nhiều về một người.Càng thấy nhiều điều...khó lòng tin nổi.Trong khi mình vẫn luôn nhìn con người bằng những mặt tốt...thì một người không thể chấp nhận nổi chắc là phải tồi tệ lắm.Được thôi.Sự thật vẫn mãi là sự thật.....Chờ xem!
  6. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh cho ... , và chỉ lần duy nhất được gọi là anh .

    Nỗi nhớ cứ ứ dần lên , đầy lên mãi và là sự quyết định cầm máy gọi cho anh . Muốn nói thật nhiều , hỏi thật nhiều và kể thật nhiều với anh . Lâu lắm rồi và sự chịu đựng của em chỉ được đến đây , nhưng rồi là thất vọng khi nghe thấy những tiếng tút ngắn , nhanh , gấp gáp . Máy bận . Buồn . Chỉ hôm nay thôi , hôm nay ... được là anh thôi nhé .
  7. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh cho ... , và chỉ lần duy nhất được gọi là anh .

    Nỗi nhớ cứ ứ dần lên , đầy lên mãi và là sự quyết định cầm máy gọi cho anh . Muốn nói thật nhiều , hỏi thật nhiều và kể thật nhiều với anh . Lâu lắm rồi và sự chịu đựng của em chỉ được đến đây , nhưng rồi là thất vọng khi nghe thấy những tiếng tút ngắn , nhanh , gấp gáp . Máy bận . Buồn . Chỉ hôm nay thôi , hôm nay ... được là anh thôi nhé .
  8. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là linh tinh thật. Ngày hôm nay mình buồn vì lý do rất linh tinh - vì chẳng có ai gọi điện cho mình cả. Sao phải ngớ ngẩn thế nhỉ? Mọi người không gọi thì thôi, sao phải nghĩ. Mình cũng có gọi cho đứa nào đâu. Đều là tiết kiệm tiền hết cả lũ mà.
    Thôi, buồn làm chi cho đời thêm khổ.
  9. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là linh tinh thật. Ngày hôm nay mình buồn vì lý do rất linh tinh - vì chẳng có ai gọi điện cho mình cả. Sao phải ngớ ngẩn thế nhỉ? Mọi người không gọi thì thôi, sao phải nghĩ. Mình cũng có gọi cho đứa nào đâu. Đều là tiết kiệm tiền hết cả lũ mà.
    Thôi, buồn làm chi cho đời thêm khổ.
  10. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng to tự dưng lại đổ cơn mưa. Dạo này cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp. Online mà không thấy một cái đèn vàng nào.Mọi lần nhìn thấy mọi người thì thật thờ ơ. Cuối cùng mình để đèn sáng. Và nói chuyện không kịp.
    Dạo này cảm thấy bế tắc mà không biết viết tâm sự thế nào. Cảm thấy không còn viết được tự nhiên nữa. Dường như biết dấu đi những nỗi trăn trở, lo âu.
    Nói chung là không vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này