1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng to tự dưng lại đổ cơn mưa. Dạo này cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp. Online mà không thấy một cái đèn vàng nào.Mọi lần nhìn thấy mọi người thì thật thờ ơ. Cuối cùng mình để đèn sáng. Và nói chuyện không kịp.
    Dạo này cảm thấy bế tắc mà không biết viết tâm sự thế nào. Cảm thấy không còn viết được tự nhiên nữa. Dường như biết dấu đi những nỗi trăn trở, lo âu.
    Nói chung là không vui.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa này khó chịu quá...làm cho mình cũng thấy mệt mỏi và bực dọc....Trưa nay ngồi mạng...chuẩn bị out để đi học thì trời đổ mưa tầm tã....Đợi mãi mới ngớt...đi đường thì bị bắn bẩn lung tung....hix...các xe cứ thi nhau chạy hết tốc độ, bất kể những vũng nước còn để lại sau cơn mưa bắn tung toé lên như thế nào....hix...chỉ khổ nhũng người đi xe đạp đằng sau hay những người đi xe máy nhưng thận trọng...hm`...thận trọng mà vẫn bị bắn bẩn hết cái áo trắng như mình hôm nay đây này....Bực không chịu được....Mình ghét cái tháng này quá...cái gì cũng bất chợt...bất chợt mưa...bất chợt nắng....bất chợt buâng khuâng.....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa này khó chịu quá...làm cho mình cũng thấy mệt mỏi và bực dọc....Trưa nay ngồi mạng...chuẩn bị out để đi học thì trời đổ mưa tầm tã....Đợi mãi mới ngớt...đi đường thì bị bắn bẩn lung tung....hix...các xe cứ thi nhau chạy hết tốc độ, bất kể những vũng nước còn để lại sau cơn mưa bắn tung toé lên như thế nào....hix...chỉ khổ nhũng người đi xe đạp đằng sau hay những người đi xe máy nhưng thận trọng...hm`...thận trọng mà vẫn bị bắn bẩn hết cái áo trắng như mình hôm nay đây này....Bực không chịu được....Mình ghét cái tháng này quá...cái gì cũng bất chợt...bất chợt mưa...bất chợt nắng....bất chợt buâng khuâng.....
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    5h15 phút sáng ngồi một lúc nữa là được ăn quẩy nóng rồi, nếu không thức đêm thế này thì chẳng được ăn quẩy nóng lần cuối ở nơi đây..........Buồn ngủ quá....Giờ mới phát hiện ra hà nội vẫn còn nhiều anh rất lãng mạn...Bao giờ mình gặp được một anh có tính khí thất thường như mình nhỉ....Già bi giờ được đi lượn quanh hà nội, dù chỉ để hít bụi cũng được
  5. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    5h15 phút sáng ngồi một lúc nữa là được ăn quẩy nóng rồi, nếu không thức đêm thế này thì chẳng được ăn quẩy nóng lần cuối ở nơi đây..........Buồn ngủ quá....Giờ mới phát hiện ra hà nội vẫn còn nhiều anh rất lãng mạn...Bao giờ mình gặp được một anh có tính khí thất thường như mình nhỉ....Già bi giờ được đi lượn quanh hà nội, dù chỉ để hít bụi cũng được
  6. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay phát hiện ra người mà mình đã từng tôn trọng bao nhiêu lâu qua, người yêu cũ...chỉ vì anh ý mà mình đã bỏ qua bao nhiêu người...thực ra quá tầm thường. Chẳng biết nói với ai cả...vừa buồn cười..vừa muốn khóc........Ngớ ngẩn...Nhớ Hà nội...muốn được lượn khắp hà nội để hít bụi...
  7. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay phát hiện ra người mà mình đã từng tôn trọng bao nhiêu lâu qua, người yêu cũ...chỉ vì anh ý mà mình đã bỏ qua bao nhiêu người...thực ra quá tầm thường. Chẳng biết nói với ai cả...vừa buồn cười..vừa muốn khóc........Ngớ ngẩn...Nhớ Hà nội...muốn được lượn khắp hà nội để hít bụi...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hm`....Chán quá....mưa rả rích suốt ngày...đi học thì đợi mãi chẳng thấy điểm danh...không hiểu cái bà điểm danh hôm nay biến đâu mất nhỉ? Hay tại hôm nay là thứ 7? hm`....Ngoài đường lạnh quá....tự nhiên trời kỳ lạ thế nào ấy....thành ra con người cũng bất thường...hì hì....Không biết tối nay có gì vui không nhỉ? Không phải đi chơi với người yêu...hihih... nhưng mong một buổi đi chơi với bạn bè mới vui vẻ...thời tiết thế này không biết có thuận lợi không????? Have a nice day!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hm`....Chán quá....mưa rả rích suốt ngày...đi học thì đợi mãi chẳng thấy điểm danh...không hiểu cái bà điểm danh hôm nay biến đâu mất nhỉ? Hay tại hôm nay là thứ 7? hm`....Ngoài đường lạnh quá....tự nhiên trời kỳ lạ thế nào ấy....thành ra con người cũng bất thường...hì hì....Không biết tối nay có gì vui không nhỉ? Không phải đi chơi với người yêu...hihih... nhưng mong một buổi đi chơi với bạn bè mới vui vẻ...thời tiết thế này không biết có thuận lợi không????? Have a nice day!
  10. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Online chẳng biết làm gì. Tự dưng thấy sao có lúc rỗi hơi thế? Bây giờ chẳng biết mình yêu thích một công việc gì nữa? Có ai trả lời hộ em là sống như thế có phải quá vô vị không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này