1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Online chẳng biết làm gì. Tự dưng thấy sao có lúc rỗi hơi thế? Bây giờ chẳng biết mình yêu thích một công việc gì nữa? Có ai trả lời hộ em là sống như thế có phải quá vô vị không?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngồi buồn, mưa, nghe mấy bản nhạc, cả cũ lẫn mới. Thấy cứ linh tinh thế nào ấy. Ngẫm đi suy lại, thấy đời mình cứ linh tinh như mấy bài hát. Nghe bài nào cũng thấy có một chút của mình trong đó. Sợ thật
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngồi buồn, mưa, nghe mấy bản nhạc, cả cũ lẫn mới. Thấy cứ linh tinh thế nào ấy. Ngẫm đi suy lại, thấy đời mình cứ linh tinh như mấy bài hát. Nghe bài nào cũng thấy có một chút của mình trong đó. Sợ thật
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là xong một thời gian căng thẳng.Có thời gian đủ để chuẩn bị cho những việc cần làm,trước khi lại có những thời gian căng thẳng mới....
    Nghe một bài hát lâu lắm không nghe,và cũng chẳng biết muốn tìm tìm kiểu gì.Nửa ngày đầu không may mắn,chiều đến chắc may mắn hơn.
    Bây giờ vẫn đang là mùa thu...cuối thu...Và....bài hát....
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là xong một thời gian căng thẳng.Có thời gian đủ để chuẩn bị cho những việc cần làm,trước khi lại có những thời gian căng thẳng mới....
    Nghe một bài hát lâu lắm không nghe,và cũng chẳng biết muốn tìm tìm kiểu gì.Nửa ngày đầu không may mắn,chiều đến chắc may mắn hơn.
    Bây giờ vẫn đang là mùa thu...cuối thu...Và....bài hát....
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bắt đầu một tuần làm việc mới. Thấy thật dễ chịu mặc dù biết có quá nhiều việc đang cần giải quyết. Nhưng cảm thấy mình là người có ích. Bạn bè nói mình lạc quan. Sống yêu đời. Ừ, mà tại sao lại không yêu đời, không lạc quan mà sống trong khi CUỘC SỐNG CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI. Mình sẽ cố gắng sống không để phải hối hận, không phải tiếc nuối. Ừ, mình cần sống yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình nữa. Chị nói, mình là người có nhiều đam mê và khát vọng. Mình sẽ cố gắng để thực hiện những hoài bão của mình và mình tin là mình sẽ làm được. Why not?
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bắt đầu một tuần làm việc mới. Thấy thật dễ chịu mặc dù biết có quá nhiều việc đang cần giải quyết. Nhưng cảm thấy mình là người có ích. Bạn bè nói mình lạc quan. Sống yêu đời. Ừ, mà tại sao lại không yêu đời, không lạc quan mà sống trong khi CUỘC SỐNG CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI. Mình sẽ cố gắng sống không để phải hối hận, không phải tiếc nuối. Ừ, mình cần sống yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình nữa. Chị nói, mình là người có nhiều đam mê và khát vọng. Mình sẽ cố gắng để thực hiện những hoài bão của mình và mình tin là mình sẽ làm được. Why not?
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lạ ghê cơ. Cứ có hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nó đã quyết định rằng ở Hà Nội cho đến khi nào hoàn thành xong xuôi việc học, cũng vì thế nó đã phải từ chối những cơ hội tốt trong công việc. Thậm chí nó đã phải gạt những nỗi nhớ đối với người ở Sài Gòn và nhiều thứ khác nữa sang một bên để ở lại với Hà Nội. Nó không muốn nghĩ gì nhiều về việc vào trong đó cho tới khi nào hoàn thành mọi thứ. Mọi việc đã tưởng chừng đi vào ổn định và nó chỉ còn phảng phất nỗi nhớ thế rồi lại có bất ngờ. Đột nhiên lại có người gọi điện để offer cho nó một công việc với một vị trí khá hấp dẫn. Tự dưng lại phải nghĩ. Nhưng nó quyết định rồi. Không nên để mọi suy nghĩ trong cái đầu bé xíu. Nên nó nói chuyện với bạn. Bạn nói với nó những cái nó cần làm, cần nghĩ và nó đang làm như thế. Ngày mai là nó có thể nói cho bạn rõ quyết định của nó, vì nó đang liên hệ lại với người ta để tìm hiểu nhiều hơn rồi sẽ làm những gì phải làm và đáng làm mà. Nó cảm thấy may mắn khi đã có người bạn như bạn. Nó cám ơn cuộc đời này, cám ơn bạn nhiều lắm.
    Nó cảm thấy vui và thấy thêm yêu đời!

  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lạ ghê cơ. Cứ có hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nó đã quyết định rằng ở Hà Nội cho đến khi nào hoàn thành xong xuôi việc học, cũng vì thế nó đã phải từ chối những cơ hội tốt trong công việc. Thậm chí nó đã phải gạt những nỗi nhớ đối với người ở Sài Gòn và nhiều thứ khác nữa sang một bên để ở lại với Hà Nội. Nó không muốn nghĩ gì nhiều về việc vào trong đó cho tới khi nào hoàn thành mọi thứ. Mọi việc đã tưởng chừng đi vào ổn định và nó chỉ còn phảng phất nỗi nhớ thế rồi lại có bất ngờ. Đột nhiên lại có người gọi điện để offer cho nó một công việc với một vị trí khá hấp dẫn. Tự dưng lại phải nghĩ. Nhưng nó quyết định rồi. Không nên để mọi suy nghĩ trong cái đầu bé xíu. Nên nó nói chuyện với bạn. Bạn nói với nó những cái nó cần làm, cần nghĩ và nó đang làm như thế. Ngày mai là nó có thể nói cho bạn rõ quyết định của nó, vì nó đang liên hệ lại với người ta để tìm hiểu nhiều hơn rồi sẽ làm những gì phải làm và đáng làm mà. Nó cảm thấy may mắn khi đã có người bạn như bạn. Nó cám ơn cuộc đời này, cám ơn bạn nhiều lắm.
    Nó cảm thấy vui và thấy thêm yêu đời!

  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 13 tháng 11 năm 2004
    Ngồi viết.Tai nghe những âm thanh chan chát và sôi động.Tiếng trống,ghi ta...và cả vô vàn những âm thanh gì khác nữa.Cảm thấy đầu óc được khuấy động sẽ đỡ mệt hơn.Viết mà chẳng suy nghĩ,không đọc lại,chẳng biết mình đang viết gì.
    Hôm nay là một ngày rất hay.Mình làm một điều mình chưa bao giờ làm,mà cũng chả hiểu để làm gì
    Thôi rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này