1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lên mạng. Hôm nay, mình đã quyết định mua card về dùng. Vào nick mà nhớ mãi mới ra password.
    Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ ngợi linh tinh thấy tủi thân quá. Ước gì mình được như các chị gái của mình thì tốt biết mấy. Bây giờ mình mới phát hiện ra mình rất thích, cực kỳ thích anh chàng Hoàng NN đấy mình ngại gọi điện đến cũng là do mình thích nó, mình sợ đủ thứ. Viết luôn lên đây cho tình cảm nó bớt đi. Tý nữa post đại vào một box nào đó rồi coi như xong
    Buồn quá
    Buồn quá...!!!!
    Nhưng thú thực là bây giờ mình cũng chả nhớ nổi mặt mũi của nó như thế nào nữa. Coi như đây là một sự tý tởn trẻ con của mình vậy. Tất cả những người mình đã từng thích thì giờ mình đều không nhớ nổi mặt nữa rồi. Từ nay xin thề sẽ không thích thiếc linh tinh như trước nữa. Hy vọng mình với QV có thể thành cái gì đó. Dù sao đấy cũng là người hiện tồn tại ngay trước mắt mà mình có cảm tình. Tuy nhiên cũng chả nói trước được điều gì cả. Hy vọng mình sẽ không chết ế.
    Bây giờ coi như não bộ đã được tẩy, không còn ai trong đầu nữa, có chăng thỉnh thoảng nghĩ về bạn QV thôi
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên cạnh nhìn con bạn cẩn thận gấp 999 con hạc bằng giấy "lận lưng" sau này tặng người yêu. Nó thấy con bạn hâm thật. Ừh, nhưng nó thì hâm cũng kém đâu, năm ngoái nó đã tỉ mẩn ngồi học đan khăn đến ê ẩm cả người, đau cả tay đấy còn gì. Đúng là đồ con gái.
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên cạnh nhìn con bạn cẩn thận gấp 999 con hạc bằng giấy "lận lưng" sau này tặng người yêu. Nó thấy con bạn hâm thật. Ừh, nhưng nó thì hâm cũng kém đâu, năm ngoái nó đã tỉ mẩn ngồi học đan khăn đến ê ẩm cả người, đau cả tay đấy còn gì. Đúng là đồ con gái.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chiều tối...
    Vẫn ngồi trên mạng từ hồi nào tới giờ....
    Ít nhất cũng được biết mình sắp đuwọc nhận quà...
    Biết một thông tin về công việc....
    Gửi sms mãi chả thấy ai trả lời.Bực mình thật....
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chiều tối...
    Vẫn ngồi trên mạng từ hồi nào tới giờ....
    Ít nhất cũng được biết mình sắp đuwọc nhận quà...
    Biết một thông tin về công việc....
    Gửi sms mãi chả thấy ai trả lời.Bực mình thật....
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thi xong 3 môn, lo nhiều hơn vui, hummmmmmmm
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thi xong 3 môn, lo nhiều hơn vui, hummmmmmmm
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    SG mấy hôm nay hơi lành lạnh. trời se se, lại thấy nhớ HN. Nhớ không khí giáp Tết. Những kỷ niệm Tết năm ngoái cứ ùa về.
    Con bạn thân viết mail: Mong mày về từng ngày để cả lũ lại nắm tay nhau đi dạo quanh Hồ Gươm, và chúng mình sẽ mặc áo dài nhé.
    HN trong những ngày lạnh là những kỷ niệm đầy ắp với lũ bạn thân.
    Nhớ đến cồn cào.
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    SG mấy hôm nay hơi lành lạnh. trời se se, lại thấy nhớ HN. Nhớ không khí giáp Tết. Những kỷ niệm Tết năm ngoái cứ ùa về.
    Con bạn thân viết mail: Mong mày về từng ngày để cả lũ lại nắm tay nhau đi dạo quanh Hồ Gươm, và chúng mình sẽ mặc áo dài nhé.
    HN trong những ngày lạnh là những kỷ niệm đầy ắp với lũ bạn thân.
    Nhớ đến cồn cào.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

     
    Cả buổi chiều,thỉnh thoảng nghe thấy một bài hát mà không tại nào tìm nổi.......
    ....: mot mua thu tan ua
    ....: la vang roi khap san
    ....: minh anh noi day co don lang le
    ....: tu khi em ra di tung hang cay truoc san duong nhu cung xac xo di nhieu
    .....................................................................................................................................................................
     

    được magicstar sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 29/03/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này