1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin dự báo thơ?i tiết, thấy ba?o Ha? Nội đang rét lắm. Bâng khuâng...
    Nhưfng ngươ?i Ha? Nội đang quấn mi?nh trong cái lạnh. Thế ma? ơ? đây cha? biết đến mu?a đông bao giơ?
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    http://cuocsongamnhac.se/music/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=993=NhacTre.biz
    Hãy về đây bên anh
    --------------------------------------------------------------------------------
    .:: Lời bài hát ::.

    Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân.Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ .
    Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân, dường như cũng đã xác xơ đi nhiều .
    Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về,chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy .
    Người yêu hỡi em có còn yêu anh nữa không ? Mà sao không thấy một lời cho nhau?
    ĐK: ( *nhactreonline* )
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm! Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao mơ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời .
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ .Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.Tình yêu ta thắp lên trong mùa xuân xanh ngời ....



  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    http://cuocsongamnhac.se/music/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=993=NhacTre.biz
    Hãy về đây bên anh
    --------------------------------------------------------------------------------
    .:: Lời bài hát ::.

    Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân.Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ .
    Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân, dường như cũng đã xác xơ đi nhiều .
    Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về,chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy .
    Người yêu hỡi em có còn yêu anh nữa không ? Mà sao không thấy một lời cho nhau?
    ĐK: ( *nhactreonline* )
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm! Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao mơ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời .
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ .Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.Tình yêu ta thắp lên trong mùa xuân xanh ngời ....



  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    SG vẫn gọi điện,vẫn nhắn tin, liên tục đến nghẹt thở.
    HN mai mới trở về. Vẫn muốn hướng về HN. Vậy mà HN cứ như chẳng hiểu gì. Cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Mai HN sẽ trở về. Mong, và mong mọi thứ sẽ rõ ràng, rõ ràng để SG đỡ khổ và cũng đỡ khổ cả người ở giữa. Khó quá..............
    Hà Nội đang lạnh, lạnh thấu xương, SG thì sao nhỉ? Chắc chắn không lạnh như thế này, đừng buồn và đừng thất vọng nhé.
    SG mong về HN, thế mà trong trái tim HN lại chỉ có một HN khác. Buồn không?
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    SG vẫn gọi điện,vẫn nhắn tin, liên tục đến nghẹt thở.
    HN mai mới trở về. Vẫn muốn hướng về HN. Vậy mà HN cứ như chẳng hiểu gì. Cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Mai HN sẽ trở về. Mong, và mong mọi thứ sẽ rõ ràng, rõ ràng để SG đỡ khổ và cũng đỡ khổ cả người ở giữa. Khó quá..............
    Hà Nội đang lạnh, lạnh thấu xương, SG thì sao nhỉ? Chắc chắn không lạnh như thế này, đừng buồn và đừng thất vọng nhé.
    SG mong về HN, thế mà trong trái tim HN lại chỉ có một HN khác. Buồn không?
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tìm...............Săm soi và mò mẫm...................Cố gắng, nỗ lực...............---------->Chẳng thấy cái quái gì cả.
    Không hiểu tại sao lại thế này, tự dưng thấy ngột ngạt đến khó chịu.
    Điên thật rồi!
    To me: cười lên đi nào, không vui cũng cười cho người khác sợ. hay Thôi , , dù sao vẫn không thể trù dập cái bản chất của mình vì những thứ ngớ ngẩn được.
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tìm...............Săm soi và mò mẫm...................Cố gắng, nỗ lực...............---------->Chẳng thấy cái quái gì cả.
    Không hiểu tại sao lại thế này, tự dưng thấy ngột ngạt đến khó chịu.
    Điên thật rồi!
    To me: cười lên đi nào, không vui cũng cười cho người khác sợ. hay Thôi , , dù sao vẫn không thể trù dập cái bản chất của mình vì những thứ ngớ ngẩn được.
  8. bigbighien

    bigbighien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ, buồn quá ....
  9. bigbighien

    bigbighien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ, buồn quá ....
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân đồng chí. Thế là HN của đồng chí trở về rồi đấy, biết lắm mà, đồng chí lại tàu lặn chứ gì. hèm, được, đã thế, đây chả thèm về sớm nữa, về sớm lại bị bỏ rơi như năm ngoái. Nhục. Đi chơi cả lũ với nhau mà có đứa suốt ngày chửi rủa con nhà người ta dã man, độc ác, tàn bạo. Ghét cái thái độ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này