1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ch* mấy thằng Trung Quốc, đi ăn cơm gặp mấy thằng này tức nổ cổ. Trông mặc comple mà nhìn vẫn thấy nhếch nhác chẳng có chút lịch sự gì cả. Cái bàn khách vừa ăn xong vẫn còn bẩn nó chỉ tay sủa một tràng như quát nhìn ngứa cả mắt, đến cái ghế nhựa nó làm đổ nằm xuống đất nhưng nhất quyết phải lấy chân để dựng cái ghế đứng lên mà không dùng tay. Trời ạ, cách nó dựng cái ghế đứng lên cứ như là nó cố tình đạp gãy cái ghế vậy. Mà cái ghế nhựa thì nặng gì cho cam. Khó chịu quá.
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    giá mà nghĩ được j` linh tinh vào lúc này , đầu óc trống rỗng..chẳng biết mình đang muốn j` và làm j` nữa .Mãi mà không hết 1 ngày cứ như có ai chỉnh lại kim đồng hồ hay sao ấy
  3. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    giá mà nghĩ được j` linh tinh vào lúc này , đầu óc trống rỗng..chẳng biết mình đang muốn j` và làm j` nữa .Mãi mà không hết 1 ngày cứ như có ai chỉnh lại kim đồng hồ hay sao ấy
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng bức xúc trình độ văn hoá "còi" của Việt Nam. Đèn còn chưa chuyển sang màu xanh đã nhấn còi, đang đi đường tự dưng cũng phải nhấn còi một cái, muốn chuyển đường thì nhấn còi inh ỏi vì sợ người ta điếc không bằng, còn mấy thằng ô tô mất dạy nữa, nó phải đi vào sát người rồi ấn còi hơi làm giật bắn cả mình lại còn điếc tai nữa chứ. Trời ơi, Hà Nội - văn hoá "còi".
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng bức xúc trình độ văn hoá "còi" của Việt Nam. Đèn còn chưa chuyển sang màu xanh đã nhấn còi, đang đi đường tự dưng cũng phải nhấn còi một cái, muốn chuyển đường thì nhấn còi inh ỏi vì sợ người ta điếc không bằng, còn mấy thằng ô tô mất dạy nữa, nó phải đi vào sát người rồi ấn còi hơi làm giật bắn cả mình lại còn điếc tai nữa chứ. Trời ơi, Hà Nội - văn hoá "còi".
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng thật là thất vọng .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng thật là thất vọng .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế có đúng không nữa, nhưng chẳng sao, miễn là mình cảm thấy thoải mái khi mình không nói dối, không làm hại tới ai.
    Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
    To Alias: Bạn cứ để ý những thứ vụn vặt ấy thì bực mình là phải. Thay vào đó cố gắng dồn tâm huyết giáo dục thế hệ trẻ đi, hy vọng 20 năm sau sẽ khác.
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế có đúng không nữa, nhưng chẳng sao, miễn là mình cảm thấy thoải mái khi mình không nói dối, không làm hại tới ai.
    Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
    To Alias: Bạn cứ để ý những thứ vụn vặt ấy thì bực mình là phải. Thay vào đó cố gắng dồn tâm huyết giáo dục thế hệ trẻ đi, hy vọng 20 năm sau sẽ khác.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lắm rồi mình chả viết được cái gì ra hồn.Không cảm xúc.Không thời gian.Không đủ thanh thản để viết lang thang,mông lung và lung tung.....
    Dẫu cho....Đôi khi Hà Nội vẫn trở lạnh.Đôi khi những lớp sương vẫn giăng trắng trên mặt hồ, trên những con đường, lửng lơ giữa những ngọn cây.Chẳng lang thang được để ngắm nhìn phố xá, chẳng làm được cái cách lấy cân bằng bao năm qua mình vẫn thường làm...
    Đã có hôm không muốn ngủ.May mà còn có U để nói chuyện.Những câu thì thào để tránh đánh thức mọi người ....nó làm cho tôi bất chợt nhớ đến....Đã biết...bên cạnh niềm vui sẽ luôn nhớ lại những nỗi buồn...Chẳng biết còn cho đến bao giờ...
    Hôm nay....Một ngày xa Hà Nội.Sẽ lại trở về...không biết vào hôm Hà Nội nắng hay mưa.Sẽ có sương mù giăng trên những con đường...hay trời hiu hiu gió....Mình sẽ có một khoảng thời gian để trở lại yên bình....
    Dù cho đôi khi....Vẫn nhớ những lớp sương mù và những hạt bụi mưa lất phất trước ngọn đèn vàng...Hà Nội trong tôi sẽ không bao giờ mất đi điều đó...kể cả bao điều tốt đẹp vẫn đã trôi qua...
    Thì sao....
    Hà Nội....
    Và...người Hà Nội.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này