1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nói hay nhỉ? ý thức người dân không được nâng lên vì sao chứ? Chắc chắn là do không được hưởng sự giáo dục hoàn chỉnh chứ còn gì nữa. Nói về ý thức của người dân Việt Nam hiện nay , không ai nói là tốt cả, nhưng cũng đừng chỉ biết kêu ca và bi quan như thế. Hơn nữa , việc nâng cao ý thức của người dân không phải là việc của riêng ai mà là việc của tất cả mọi người, cũng chẳng phải việc làm trong ngày một ngày hai. Nếu ai cũng như bạn thì quả thực 300 năm nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
    Tôi cảm thấy bạn như một ông già ngồi trùm chăn hô tự do nhưng không hề biết chiến đấu là gì.
    Thế này thì hết thuốc chữa rồi.
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ phải gắng để giữ thì hạnh phúc còn là hạnh phúc không anh?
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ phải gắng để giữ thì hạnh phúc còn là hạnh phúc không anh?
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên này ra vẻ thích đối khẩu với người khác ra phết đây. Thanh niên có hiểu thế nào là "sói hú theo bầy" không? Thanh niên đã gặp trường hợp nào đang đèn đỏ tự dưng vài người vượt đèn đỏ thì lúc đó ồ ạt mọi người đi theo luôn, mình không đi đằng sau bấm còi điếc cả tai rùi khi người ta vượt mình thì nói thẳng vào mặt "dở hơi", mọi người nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Gặp trường hợp đó chưa? "Nạy" trời là con trẻ không học điều này.
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên này ra vẻ thích đối khẩu với người khác ra phết đây. Thanh niên có hiểu thế nào là "sói hú theo bầy" không? Thanh niên đã gặp trường hợp nào đang đèn đỏ tự dưng vài người vượt đèn đỏ thì lúc đó ồ ạt mọi người đi theo luôn, mình không đi đằng sau bấm còi điếc cả tai rùi khi người ta vượt mình thì nói thẳng vào mặt "dở hơi", mọi người nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Gặp trường hợp đó chưa? "Nạy" trời là con trẻ không học điều này.
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  8. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên này ra vẻ thích đối khẩu với người khác ra phết đây. Thanh niên có hiểu thế nào là "sói hú theo bầy" không? Thanh niên đã gặp trường hợp nào đang đèn đỏ tự dưng vài người vượt đèn đỏ thì lúc đó ồ ạt mọi người đi theo luôn, mình không đi đằng sau bấm còi điếc cả tai rùi khi người ta vượt mình thì nói thẳng vào mặt "dở hơi", mọi người nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Gặp trường hợp đó chưa? "Nạy" trời là con trẻ không học điều này.
    [/quote]
    Nói đi nói lại vẫn chỉ là nỗi uất hận của kẻ bất lực trước cách xử sự của người khác thôi. Tìm đi tìm lại chẳng thấy có tí tẹo teo hy vọng nào cả.
    Với chuyện "sói hú theo bầy", kệ người ta chứ, với những người như thế tức chỉ làm khổ thân mình thôi. Càng nhìn mình mình càng nhìn lại, đứng đợi đến khi đèn xanh chuyển mới đi. Cứ làm như thế vài chục năm nữa rồi sẽ thấy kết quả.
    Nhớ nhé, trẻ con sẽ bịt tai lại khi bạn mắng chúng, nhưng sẽ mở to mắt nhìn và làm theo nếu bạn làm gương cho chúng.
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên này ra vẻ thích đối khẩu với người khác ra phết đây. Thanh niên có hiểu thế nào là "sói hú theo bầy" không? Thanh niên đã gặp trường hợp nào đang đèn đỏ tự dưng vài người vượt đèn đỏ thì lúc đó ồ ạt mọi người đi theo luôn, mình không đi đằng sau bấm còi điếc cả tai rùi khi người ta vượt mình thì nói thẳng vào mặt "dở hơi", mọi người nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Gặp trường hợp đó chưa? "Nạy" trời là con trẻ không học điều này.
    [/quote]
    Nói đi nói lại vẫn chỉ là nỗi uất hận của kẻ bất lực trước cách xử sự của người khác thôi. Tìm đi tìm lại chẳng thấy có tí tẹo teo hy vọng nào cả.
    Với chuyện "sói hú theo bầy", kệ người ta chứ, với những người như thế tức chỉ làm khổ thân mình thôi. Càng nhìn mình mình càng nhìn lại, đứng đợi đến khi đèn xanh chuyển mới đi. Cứ làm như thế vài chục năm nữa rồi sẽ thấy kết quả.
    Nhớ nhé, trẻ con sẽ bịt tai lại khi bạn mắng chúng, nhưng sẽ mở to mắt nhìn và làm theo nếu bạn làm gương cho chúng.
  10. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    CÓ quên đâu ạh. Tuy nhiên em chỉ nói là cố gắng để có được hạnh phúc thôi, chứ em không nghĩ là phải cố để giữ nó. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn nếu không phải thì cố giữ cũng chẳng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này