1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    CÓ quên đâu ạh. Tuy nhiên em chỉ nói là cố gắng để có được hạnh phúc thôi, chứ em không nghĩ là phải cố để giữ nó. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn nếu không phải thì cố giữ cũng chẳng được.
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên cũng biết là trẻ con học, bắt chước rất nhanh. Thế thanh niên nghĩ gì khi người lớn vi phạm giao thông trước mặt trẻ con mà không bị xử lý? Thanh niên nghĩ gì khi lí do đưa ra chỉ mang ý nghĩa "vội"?? Thanh niên nghĩ gì khi người lớn rất ham của "ngọt", làn "đường" của mình thì không đi cứ phải lấn sang làn "đường" của xe khác, thanh niên có thấy vụ tắc đường nào không có nguyên nhân này không? Ôi, bây giờ mà nói về vấn đề dạy và học thì biết đến bao giờ?
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanh niên cũng biết là trẻ con học, bắt chước rất nhanh. Thế thanh niên nghĩ gì khi người lớn vi phạm giao thông trước mặt trẻ con mà không bị xử lý? Thanh niên nghĩ gì khi lí do đưa ra chỉ mang ý nghĩa "vội"?? Thanh niên nghĩ gì khi người lớn rất ham của "ngọt", làn "đường" của mình thì không đi cứ phải lấn sang làn "đường" của xe khác, thanh niên có thấy vụ tắc đường nào không có nguyên nhân này không? Ôi, bây giờ mà nói về vấn đề dạy và học thì biết đến bao giờ?
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Toàn là thứ linh tinh tạo nên cuộc sống của mình. Chán đời. Chẳng có gì ra hồn cả.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Toàn là thứ linh tinh tạo nên cuộc sống của mình. Chán đời. Chẳng có gì ra hồn cả.
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gặp mưa nên chưa về nhà được, mà cũng chẳng muốn về. Không biết mình cần gì nữa đây?????????
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gặp mưa nên chưa về nhà được, mà cũng chẳng muốn về. Không biết mình cần gì nữa đây?????????
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em nói sai rồi. Mỗi thứ linh tinh đó là một gam màu của cuộc sống, nếu cuộc sống của em không có muôn màu thì có khác gì với một cái máy. Biết đâu bài viết linh tinh này của anh cũng là một gam màu trong đó và biết đâu được lại giúp anh em mình . (Dạo này gây thù chuốc oán nhiều wá )
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em nói sai rồi. Mỗi thứ linh tinh đó là một gam màu của cuộc sống, nếu cuộc sống của em không có muôn màu thì có khác gì với một cái máy. Biết đâu bài viết linh tinh này của anh cũng là một gam màu trong đó và biết đâu được lại giúp anh em mình . (Dạo này gây thù chuốc oán nhiều wá )
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ttvnol củ chuối wá, toàn báo lỗi server busy. Khi quay lại được box thì đã thấy có bài của em rồi, nếu đọc được sớm anh ra đưa áo mưa cho em ngay. Tiếc wá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này