1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ttvnol củ chuối wá, toàn báo lỗi server busy. Khi quay lại được box thì đã thấy có bài của em rồi, nếu đọc được sớm anh ra đưa áo mưa cho em ngay. Tiếc wá.
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    ] Gửi anh, người mới quen nhưng làm em nhớ mãi.
    Đang đi giữa đường thì xe không thể đi tiếp được nữa.
    Khéo chưa, nó dừng lại đúng trước hàng sửa xe. Anh chủ hàng đon đả ra giúp.Anh cũng hì hục chọc , đạp, cái xe không có kết quả. Cuối cùng tháo xăng, thấy toàn nước là nước.Sau một hồi khó nhọc, xe lại nổ máy bình thường. Mừng, cười cảm ơn anh xong méo cả mặt khi anh lấy 35000 cho cái việc tháo xăng và một cái can nho nhỏ xăng anh bán. Trước khi chia tay anh còn phát biểu một câu tình nghĩa:"Thấy mày là sinh viên lại hiền lành anh lấy rẻ chứ phải người khác anh lấy 40000".
    Thôi anh ạh, em biết cái ngây thơ thể hiện ra mặt của em đi đâu cũng được những người như anh tận dụng triệt để rùi, anh không phải khen em như thế. Nghe xong em cũng thấy buồn cho cái mặt của mình. Tội nghiệp quá.
    Sau cái hành động chặt đẹp của anh, em thấy hơi tức. Nhưng em chợt nhận ra rằng, cái sự tức ấy nó chỉ làm hại em thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười chiến thắng của anh cả. Ngẫm lại, dù sao anh cũng đã rất vất vả vì cái xe của em, mà cũng may, hôm nay em gặp anh chứ không em cũng chết giữa phố đông người qua------------>em thấy mình vẫn may mắn chán. Thay mặt gia đình, em gửi tới anh lời cảm ơn chân thành nhất
    P/S: ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết em không đủ tự tin để đấu tranh vì chính mình
    Hiền lành sợ đầu gấu
    Con tim ngu si muôn đời nhớ đến anh.
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    ] Gửi anh, người mới quen nhưng làm em nhớ mãi.
    Đang đi giữa đường thì xe không thể đi tiếp được nữa.
    Khéo chưa, nó dừng lại đúng trước hàng sửa xe. Anh chủ hàng đon đả ra giúp.Anh cũng hì hục chọc , đạp, cái xe không có kết quả. Cuối cùng tháo xăng, thấy toàn nước là nước.Sau một hồi khó nhọc, xe lại nổ máy bình thường. Mừng, cười cảm ơn anh xong méo cả mặt khi anh lấy 35000 cho cái việc tháo xăng và một cái can nho nhỏ xăng anh bán. Trước khi chia tay anh còn phát biểu một câu tình nghĩa:"Thấy mày là sinh viên lại hiền lành anh lấy rẻ chứ phải người khác anh lấy 40000".
    Thôi anh ạh, em biết cái ngây thơ thể hiện ra mặt của em đi đâu cũng được những người như anh tận dụng triệt để rùi, anh không phải khen em như thế. Nghe xong em cũng thấy buồn cho cái mặt của mình. Tội nghiệp quá.
    Sau cái hành động chặt đẹp của anh, em thấy hơi tức. Nhưng em chợt nhận ra rằng, cái sự tức ấy nó chỉ làm hại em thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười chiến thắng của anh cả. Ngẫm lại, dù sao anh cũng đã rất vất vả vì cái xe của em, mà cũng may, hôm nay em gặp anh chứ không em cũng chết giữa phố đông người qua------------>em thấy mình vẫn may mắn chán. Thay mặt gia đình, em gửi tới anh lời cảm ơn chân thành nhất
    P/S: ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết em không đủ tự tin để đấu tranh vì chính mình
    Hiền lành sợ đầu gấu
    Con tim ngu si muôn đời nhớ đến anh.
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Số em mm_hh này đen đủi thật, hết gặp mưa rồi lại đến xe. Anh đã nói roài, có chuyện gì cứ PM cho anh, anh sẽ làm cho em ngay, nhưng mà không có lòng xào, tim xào hành tỏi hay óc chần đâu nhé . Chỉ cần anh em đi uống nước với nhau là được rồi . Mấy hôm nay không được làm xe ôm nên buồn wá.
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Số em mm_hh này đen đủi thật, hết gặp mưa rồi lại đến xe. Anh đã nói roài, có chuyện gì cứ PM cho anh, anh sẽ làm cho em ngay, nhưng mà không có lòng xào, tim xào hành tỏi hay óc chần đâu nhé . Chỉ cần anh em đi uống nước với nhau là được rồi . Mấy hôm nay không được làm xe ôm nên buồn wá.
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    HÔm nọ ở ngã tư đông nghẹt người, đèn xanh chưa bật, không biết ai đứng sau mình cứ bấm chuông inh ỏi.. COn bé tức quá quay lại, dùng ánh mắt khinh bỉ của mình để doạ kẻ bấm còi. Ai dè gặp đầu gấu, một lão già đi Dylan nhìn ác hiện ra mặt đèo một cô em xinh tươi . KHổ thế đấy, không biết có phải vì cái nhìn và cái nheomắt ấy không mà lão già đã phải phát ngôn ra một câu mang đậm bản chất ................---------> con bé tức mấy giây.
    To Alias: thế không nói đến chuyện dạy và học thì nói đến chuyện gì? Chả nhẽ chặt đầu làm bóng, móc mắt làm bi những người phạm luật àh?
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    HÔm nọ ở ngã tư đông nghẹt người, đèn xanh chưa bật, không biết ai đứng sau mình cứ bấm chuông inh ỏi.. COn bé tức quá quay lại, dùng ánh mắt khinh bỉ của mình để doạ kẻ bấm còi. Ai dè gặp đầu gấu, một lão già đi Dylan nhìn ác hiện ra mặt đèo một cô em xinh tươi . KHổ thế đấy, không biết có phải vì cái nhìn và cái nheomắt ấy không mà lão già đã phải phát ngôn ra một câu mang đậm bản chất ................---------> con bé tức mấy giây.
    To Alias: thế không nói đến chuyện dạy và học thì nói đến chuyện gì? Chả nhẽ chặt đầu làm bóng, móc mắt làm bi những người phạm luật àh?
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em mm_hh này đúng là bướng thật, thích cãi nhau hả? Em sinh năm 85 ah? Vì anh thấy em gần giống với tính bướng bỉnh của TY muh.
    Em nghĩ phải dạy người lớn ntn? Trẻ nhỏ còn được chứ mấy ông bà già ai chịu mất thời gian đến trung tâm học luật giao thông. Nếu không xử lý thật mạnh các trường hợp vi phạm luật thì làm gì còn cách để dạy những người lớn nữa đây?
    Mà cái vụ "còi" mới cay cú. Còi của người ta thì người ta có quyền bấm lúc nào chả được, vấn đề là không phải loại còi của xe máy <-- phải xử lý như là vi phạm luật giao thông luôn. Sao mọi người vẫn chưa nhận thức được ô nhiễm tiếng ồn nhỉ?
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em mm_hh này đúng là bướng thật, thích cãi nhau hả? Em sinh năm 85 ah? Vì anh thấy em gần giống với tính bướng bỉnh của TY muh.
    Em nghĩ phải dạy người lớn ntn? Trẻ nhỏ còn được chứ mấy ông bà già ai chịu mất thời gian đến trung tâm học luật giao thông. Nếu không xử lý thật mạnh các trường hợp vi phạm luật thì làm gì còn cách để dạy những người lớn nữa đây?
    Mà cái vụ "còi" mới cay cú. Còi của người ta thì người ta có quyền bấm lúc nào chả được, vấn đề là không phải loại còi của xe máy <-- phải xử lý như là vi phạm luật giao thông luôn. Sao mọi người vẫn chưa nhận thức được ô nhiễm tiếng ồn nhỉ?
  10. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    EM mà sinh năm 85? anh tự hiểu đi Mà em cũng không thích anh nói em giống ai ai đó cái gì đâu. Bản chất em là người bình thường nhưng lại không muốn hiểu em là người bình thường, thế nên anh đừng có nói thế chứ.
    Phải côn g nhận anh kêu ca giỏi thật., xin bái phục
    CÒn về chuyện giáo dục và giao thông: dạy trẻ con sau đó trẻ con sẽ giáo dục người lớn. KHi con họ nói với họ rằng:"bố làm sai rùi, bố chẳng hiểu gì về luật giao thông cả?", chắc chắn họ ssẽ ngượng và nhớ lâu hơn mấy lần bị phạt. Hy vọng là thế
    Tất nhiên em không phủ nhận phải cải tổ lại các hình phạt và bố trí đường sá biển hiệu cho khoa học, tuy nhiên các biện pháp nên tiến hành song song và không nên nóng vội như anh. Được chứ?
    CÒn về chuyện tiếng ồn: ai cũng đau đầu, nhức óc khi nghe thấy còi của người khác, nhưng ngược lại, họ coi tiếng còi của họ thì khác những cái khác. ANh nói làm em mới nhớ, còi xe của em cứ gọi là...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này