1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 28 tháng4.....
    Hình như là không ngủ được. Chẳng biết nữa.Kể ra thì cũng chẳng có gì đáng ngại lắm.Đầu óc mình tự nhiên lại xuất hiện sự lặp lại. Không thể.Không bao giờ.Chắc chắn thế....
    Cuối cùng thì cuộc sống vẫn trôi dù cho mỗi ngày thế giới mất đi n người.Dẫu cho có nhiều thứ không trọn vẹn...
    Lâu lắm rồi không điên điên.Và cũng chẳng muốn điên.Rồi U sẽ được nghe câu chuyện 1 ngày....
    Nghe chỉ để mà nghe thôi....
    Mệt thật.Đúng là mình mất ngủ thật rồi...
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, chẳng có cái gì mới cả, chỉ hay lẩn thẩn ngồi nghĩ về bọn bạn cũ. Thấy tiếc quá, giá như hồi trước không nói gì, cứ để yên thì bây giờ chắc cũng không thấy tiếc. Chỉ tại ngốc, cứ phải nói hẳn ra, đến bây giờ lại muốn làm lại, lại muốn làm bạn thật thân, lại muốn nói thật nhiều, lại muốn kể hết.
    Nhưng không thể làm gì được nữa rồi, bây giờ có kể chuyện linh tinh cũng đã là ngày xưa .Mới chỉ 2 năm kể từ cái ngày khai giảng cuối cùng phải ngồi trong lớp vì mưa thôi mà đã khác quá.............
    P ạh, sắp đến sinh nhật của mmầy rồi, mà cũng là sắp đến cái sinh nhật của tao. Tao định tự làm và tặng cho mày món mày thích, sau đó sẽ nói với mày là tao rất tiếc , tiếc lắm cho cái chuyện ngày xưa,. NHưng có lẽ là thôi, cứ để thế. Rồi sau này tao sẽ vẫn cứ lon ton đến làm mẹ nuôi cho con mày , rồi lúc đấy tao sẽ nói..........?
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, chẳng có cái gì mới cả, chỉ hay lẩn thẩn ngồi nghĩ về bọn bạn cũ. Thấy tiếc quá, giá như hồi trước không nói gì, cứ để yên thì bây giờ chắc cũng không thấy tiếc. Chỉ tại ngốc, cứ phải nói hẳn ra, đến bây giờ lại muốn làm lại, lại muốn làm bạn thật thân, lại muốn nói thật nhiều, lại muốn kể hết.
    Nhưng không thể làm gì được nữa rồi, bây giờ có kể chuyện linh tinh cũng đã là ngày xưa .Mới chỉ 2 năm kể từ cái ngày khai giảng cuối cùng phải ngồi trong lớp vì mưa thôi mà đã khác quá.............
    P ạh, sắp đến sinh nhật của mmầy rồi, mà cũng là sắp đến cái sinh nhật của tao. Tao định tự làm và tặng cho mày món mày thích, sau đó sẽ nói với mày là tao rất tiếc , tiếc lắm cho cái chuyện ngày xưa,. NHưng có lẽ là thôi, cứ để thế. Rồi sau này tao sẽ vẫn cứ lon ton đến làm mẹ nuôi cho con mày , rồi lúc đấy tao sẽ nói..........?
  4. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, ngày 13...
    Thôi xong. Một ngày không tệ. Không buồn, không vui. Đơn giản chỉ là một cảm giác không gì cả. Không phải là vô cảm, chỉ là không gì cả. Một số thứ đi qua... Bận rộn, kế hoạch... cả một tỉ thứ trong đầu... nhưng không thấy mệt mỏi, ngược lại. Vui. Ít nhất thì cũng cảm thấy mình không vô dụng.
    Những ánh mắt đi qua... những câu nói đi qua... những kỷ niệm đi qua... thời gian trôi qua... và cứ thế. Đi bộ, chậm... nhanh... ào vào lớp... những ánh mắt... chẳng quên được... cảm giác ấm áp khi về lại với những nơi quá gắn bó. Chạy mệt nhoài rồi cuối cùng con người ta cùng dừng chân ở cái nơi quen thuộc, giống như cảm giác của một con thú non bay nhảy xa xôi, mơ tưởng hão huyền, đến khi mệt nhoài được trở về với cái tổ của mình. Mỉm cười. Cuộc sống là tổng hợp những niềm vui và những nụ cười.
    Lại chợt thích cái câu " Mỗi sáng tinh mơ thức dậy, ta lại cảm ơn cuộc đời cho ta thêm 1 ngày để yêu thương"
  5. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, ngày 13...
    Thôi xong. Một ngày không tệ. Không buồn, không vui. Đơn giản chỉ là một cảm giác không gì cả. Không phải là vô cảm, chỉ là không gì cả. Một số thứ đi qua... Bận rộn, kế hoạch... cả một tỉ thứ trong đầu... nhưng không thấy mệt mỏi, ngược lại. Vui. Ít nhất thì cũng cảm thấy mình không vô dụng.
    Những ánh mắt đi qua... những câu nói đi qua... những kỷ niệm đi qua... thời gian trôi qua... và cứ thế. Đi bộ, chậm... nhanh... ào vào lớp... những ánh mắt... chẳng quên được... cảm giác ấm áp khi về lại với những nơi quá gắn bó. Chạy mệt nhoài rồi cuối cùng con người ta cùng dừng chân ở cái nơi quen thuộc, giống như cảm giác của một con thú non bay nhảy xa xôi, mơ tưởng hão huyền, đến khi mệt nhoài được trở về với cái tổ của mình. Mỉm cười. Cuộc sống là tổng hợp những niềm vui và những nụ cười.
    Lại chợt thích cái câu " Mỗi sáng tinh mơ thức dậy, ta lại cảm ơn cuộc đời cho ta thêm 1 ngày để yêu thương"
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đây? Chẳng biết được nữa. Sao sức ỳ lại lớn quá vậy? Mấy năm nữa?? 1, 2, 3, 4... dãy số là vô hạn nhưng bây giờ chắc nó giới hạn ở con số 5 thôi. Chọn đại một con đường đi, bắt đầu lại từ đầu, phải đi đến con đường mới biết được là xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Sự ỷ lại, mục tiêu không rõ ràng, sức ỳ, ý chí dễ thay đổi. Chà, chán thật. Ah, có con số 5 thì thả sức tung hoành chứ nhỉ, "Trẻ không xông pha về già ân hận" mà cũng có thể "Trẻ không ăn chơi về già đổ đốn". Uh, bây giờ để đạp đổ bức tường kia cũng khó. Nó cũng là con người mà, ai bảo là nó không cảm nhận được hạnh phúc của người khác, nó cũng muốn mà. Dễ giận thật. Thà bây giờ có một cái danh này còn hơn là sau này để người ta thất vọng. Cái nào có lợi hơn nhỉ?? Cũng khó chịu thật khi có người không đồng ý. Trước đây nó có thể điều khiển ý nghĩ của nó đến cái không gì cả, bây giờ bị sao vậy?? Thử lại một lần xem sao vậy. Ôi, sao lại là "thử lại" mà không phải là "thực hiện đây". Thôi không post nữa. Thế này quá đủ Linh tinh.... rồi.
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đây? Chẳng biết được nữa. Sao sức ỳ lại lớn quá vậy? Mấy năm nữa?? 1, 2, 3, 4... dãy số là vô hạn nhưng bây giờ chắc nó giới hạn ở con số 5 thôi. Chọn đại một con đường đi, bắt đầu lại từ đầu, phải đi đến con đường mới biết được là xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Sự ỷ lại, mục tiêu không rõ ràng, sức ỳ, ý chí dễ thay đổi. Chà, chán thật. Ah, có con số 5 thì thả sức tung hoành chứ nhỉ, "Trẻ không xông pha về già ân hận" mà cũng có thể "Trẻ không ăn chơi về già đổ đốn". Uh, bây giờ để đạp đổ bức tường kia cũng khó. Nó cũng là con người mà, ai bảo là nó không cảm nhận được hạnh phúc của người khác, nó cũng muốn mà. Dễ giận thật. Thà bây giờ có một cái danh này còn hơn là sau này để người ta thất vọng. Cái nào có lợi hơn nhỉ?? Cũng khó chịu thật khi có người không đồng ý. Trước đây nó có thể điều khiển ý nghĩ của nó đến cái không gì cả, bây giờ bị sao vậy?? Thử lại một lần xem sao vậy. Ôi, sao lại là "thử lại" mà không phải là "thực hiện đây". Thôi không post nữa. Thế này quá đủ Linh tinh.... rồi.
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26...5
    Híc....AC ơi là AC. Chán chả muốn làm gì nữa. Đúng là dạo này tâm hồn bất ổn.Làm gì cũng hỏng mất rồi.
    Tớ xin lỗi. Thật sự là dạo này chẳng làm được cái gì chắc chắn. Sau hiệp một...cứ tưởng ăn chắc rồi...nên hình như thay đổi thói quen. Đầu óc lại lung tung.Nghĩ đến người này người khác.. Hình như...mang lại điều không may cho bao nhiều người. Mang lại nỗi buồn cho chính mình.
    Xa xưa...vài lần tự hỏi mình có nên làm một điều gì đó. Rồi gạt đi. Cho mọi chuyện yên ổn. Hôm qua...I forgave...Và....
    Đầu lại đang đau...Nghe nhạc nhiều đây mà!

  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26...5
    Híc....AC ơi là AC. Chán chả muốn làm gì nữa. Đúng là dạo này tâm hồn bất ổn.Làm gì cũng hỏng mất rồi.
    Tớ xin lỗi. Thật sự là dạo này chẳng làm được cái gì chắc chắn. Sau hiệp một...cứ tưởng ăn chắc rồi...nên hình như thay đổi thói quen. Đầu óc lại lung tung.Nghĩ đến người này người khác.. Hình như...mang lại điều không may cho bao nhiều người. Mang lại nỗi buồn cho chính mình.
    Xa xưa...vài lần tự hỏi mình có nên làm một điều gì đó. Rồi gạt đi. Cho mọi chuyện yên ổn. Hôm qua...I forgave...Và....
    Đầu lại đang đau...Nghe nhạc nhiều đây mà!

  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một cơ hội rồi. Đến hôm đó không biết sẽ thế nào đây. Nếu được thì nhấc người lên thôi, nếu không thì lại nắm ngủ cho đã mắt. Mặc dù mệt mỏi đấy nhưng phải cố gắng hết sức vậy. Chà viết thế này không biết sau này đọc lại thì có nhớ được không nhỉ? Kệ thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này