1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    .............................................................................................
    Lâu lâu- chỉ là nói cho hay thôi, tôi chưa nhận được tin tức của bạn. Có thể là sợi dây liên lạc duy nhất đã mất rồi. Không sao, khi chúng ta có duyên để gặp nhau -một lần ở nơi quá xa lạ với tôi; và tôi cũng chỉ muốn chữ duyên ấy dừng lại đến thế thôi...
    Chúng ta đã hứa sẽ chẳng nói với bất cứ ai về câu chuyện này, nên sẽ chẳng ai ngoài tôi và bạn biết đâu. Chỉ biết rằng, tôi luôn mong muốn điều tốt đẹp cho bạn...
    Bạn tôi đã nói....
    Nhớ nhé. Take care!

  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lại giận nhau rồi. Sao dạo này hay giận nhau thế mà chẳng có lý do gì cả. Mình trẻ con hay nó trẻ con? Có lẽ cả hai. Thôi hoà nhé? Bạn với chả bè.
    Đêm qua lại mất ngủ. Ra hành lang ngồi mới thấy cây me sau nhà sau mấy trận mưa xanh non mơn mởn. Ngồi tí táy đt lại nhắn tin... Mô phật.... Lạy chúa tôi. Tội lỗi quá!
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu...Gặp vài người. Ai ai cũng kêu publicHN chán đi. Như một cái chợ.
    Mà đúng là như một cái chợ thật. Nhạt nhạt...Riêng riêng...
    ..................................................................................................................
    Chẳng muốn tin là như thế. Mỗi người vẫn luôn có những cách riêng. Nhưng .....

  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Chán từ trong chán ra, chán từ ngoài chán vào có bao giờ không cơ chứ. Chắc mình phải kiếm cái gì đó để cho bớt đi một chút. Có phim hài của Châu Tinh Trì nghe bảo hay lắm "Tuyệt đỉnh công phu", không biết vợ mình có rảnh đi xem không đây?
    To MS: ấy mất điện thoại mà không khao tớ một bữa. Tớ biết tin mà không biết khi nào ấy có thể khao tớ uống nước được đây. Chia vui nhé...
  5. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trong niềm vui có nỗi buồn và ngược lại !
    Cuộc sống là vậy , không có gì là luôn đẹp cả. Có điều ta biết cách gìn giữ và tạo nên niềm vui cho ta không nhàm chán!
    blackstar209.
    To MS: Lâu lắm rùi không vào box, em thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá, hôm nào đi off chị nhắn em đi với nhé, lâu lâu không đi off rùi. Giờ em cũng ít đi chơi hơn, tự dưng ngoan thế đấy chị à.
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    N à! Tối nay, chị lại gặp Mẹ đấy. Mẹ với Dì thương em nhiều lắm! Có biết không...
    Em mới 18 thôi nhỉ! Ngày bằng tuổi em, chị vẫn còn là đứa trẻ con mơ mộng, mơ những ước mơ con trẻ... về một gian nhà đầy truyện tranh, về chàng hiệp sĩ, về... Thế còn em, trong giấc mơ của em bây giờ, có những gì hả N?
    Xa xôi thế, có lúc nào em thấy sợ? À mà có lẽ không em nhỉ! Người ta vẫn bảo, ở cái tuổi 18, chả mấy ai biết sợ! Nhưng, cô bé của chị, chẳng rõ từ bao giờ, chị lại có cái ý nghĩ là những người không biết sợ thì thường hay bất hạnh... Nên, chị thấy mình may mắn.... khi bố mẹ sinh ra chị là... đứa nhát gan, hay sợ... Ngày bé (mà đúng ra là cả bây giờ vẫn thế) chị rất sợ đau, nên chả mấy khi chị dám sờ đến con dao... Cắt cái gì chị chỉ dùng kéo thôi... thành ra... cũng ít bị đứt tay... Có lần bạn chị hỏi, nếu phía bên kia của cái hố sâu là thiên đường, thì chị sẽ làm gì? Chị trả lời là chị sẽ quay trở lại, tại vì chị sợ rơi xuống hố. Người ta bảo, thế thì làm sao mà tới được thiên đường? Chị nói rằng chị sẽ xây thiên đường của chị ở bên này hố sâu...
    Mà thôi nhỉ, nhắc mấy chuyện này làm gì em nhỉ. Ai chẳng có một con đường... Chúc em... ĐỦ!
    Anh H à! Mẹ kể anh lọ mọ ra chợ mua thịt về để Mẹ làm ruốc gửi cho em... Híc híc! Cay hết cả mắt rồi... Mẹ bảo bây giờ anh đang khó khăn lắm... Thế mà hôm nọ cứ liên thoắng là có vấn đề gì thì phải ới anh ngay... Bác với Mẹ lo cho anh nhiều lắm đấy! Nhớ cẩn thận anh nhé! Còn phải làm chỗ dựa cho "thằng ku" nữa chứ! Mà chưa dẫn em ra biển đâu đấy nhá...
    My hand is small..... I know
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đang đi trên đường tự dưng nó thấy một đám thanh niên rút súng ra tỉa loạn xạ. Nó chợt tỉnh dậy - hoá ra là mơ.
    Trong một căn phòng nhỏ, tường được quét vôi màu xanh. Không gian như bị thu hẹp lại so với thực tế. Nó ngồi trên ghế và nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt gợi chút gì đó quen quen, nhớ nhớ. Nó tự đánh thức mình "Đây không phải là thực tại, mọi thứ đã xa rồi", thế là nó thức dậy.
    Đôi khi nó muốn quay trở lại giấc mơ để thấy lại được thời khắc đó nhưng không thể được. Con người mình cũng xấu xa thật, khi không được gặp thường xuyên nó có thể quên đi tất cả.
  8. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    N này, có biết chị thích gì nhất ở em không? là đôi mắt đấy! Bao nhiêu năm rồi, em đã thay đổi nhiều, duy chỉ có đôi mắt là vẫn vậy, vẫn trong thật trong và rất ...lạ! Chắc còn đang thắc mắc vì sao chị nói mắt em rất ...lạ, phải không? Ừ! Tại vì mỗi lần thoáng nhìn vào mắt em, chị dường như có thể...đọc được tâm trạng em vậy... Nhưng rồi càng nhìn lâu thì chị lai càng cảm thấy mơ hồ... và rút cuộc thì... chị chẳng còn hiểu là em đang buồn hay đang vui nữa...
    À, chiều nay chị nhìn thấy hoa điệp vàng đấy, hì hì! Nói vậy thôi chứ chị cũng không rõ có phải là điệp không nữa! Chỉ thấy cả hàng cây đua nhau thả những cánh hoa vàng xinh xinh xuống nền ghạch đỏ! Đẹp lắm! Tự dưng chị nhớ câu hát ngày xưa..... "... một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi.... ".Hà Nội sắp sang thu rồi em nhỉ! Chỗ em cũng đã bắt đầu lạnh rồi đúng không? Hôm nọ gặp, suýt nữa thì buột miệng hỏi em có nhớ nhà không. May mà kịp thôi... Ai lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn thế em nhỉ! Người chứ có phải là cây cỏ đâu...
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    23h30'' thằng cu mình lên xe đi về nhà. Đường tối om, cái đèn pha xe máy vẫn đủ sáng để nhìn thấy đường. May quá. Vừa nghĩ vậy đã có thằng cha tằng tằng đi cạnh rồi. Sao đèn của nó sáng thế. Ánh đèn của mình như muối bỏ biển. "Đi cùng thằng này chán thật, khó nhìn đường quá. Phải bỏ thằng này đi thôi" - tôi nghĩ vậy và phóng lên phía trước. Hehe.. con đường lại sáng như trước. Sung sướng chưa được bao lâu thì gặp một bóng đèn cao áp. Quái quỉ thật, khi ra khỏi phạm vi của ánh đèn thì đường lại tối thui như trường hợp ban nãy. May trên đường không có ổ gà, ổ voi. Đi một mình vẫn hạnh phúc hơn là đi song song với một người khác. Được sự chỉ dẫn rồi tuân còn hơn là thực hiện theo ý thích của mình rồi gặp được sự chỉ dẫn sáng sủa hơn bởi vì khi người ta buông tay ra thì mình ít bị hụt hẫng hơn.
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Finding lost time, tìm lại khoảng thời gian đã mất, những thứ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của những khoảnh khắc trong quá khứ, một vòng tay ấm áp, ghì chặt mà không đủ chỗ cho người thứ 2, một câu nói ngộ nghĩnh để có một nụ cười trên môi, một trái tim chân thành không có hình bóng nào khác, một tình nụ hôn vụng trộm của một tình yêu đầu đời. vụng về và say đắm. Finding lost time. Bingo!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này