1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    2/9 : Quốc khánh mà chả được nghỉ ,cứ chạy cong đuôi lên , account internet thì bị khoá , chứng chỉ năm nhất thì chưa lấy được , èo... èo... èo , chán.
    thức luôn đến sáng để
    3/9 : dọn đồ đi nhà mới , trường mới , mọi thứ lại bắt đầu lạ lẫm
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Từ thưở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long​
    Là người có cảm tình với Hà Nội nên con mắt nhìn của tôi đối với Sài Gòn toàn trên cơ sở so sánh với Hà Nội dẫu biết mọi so sánh đều là khập khiễng ....
    Gửi xe, đi bộ khu phố quận I trung tâm để tận hưởng cái không khí của Sài Gòn đến vài tiếng đồng hồ. Kết quả : Zero. Ồn quá, dẫu rằng cái nhà thờ Đức Bà rất phiêu cùng với 2 nữ thần ăn mặc rất mát mẻ ở mặt tiền nhà hát thành phố nhưng cái không khí, cái sâu lắng, cái tâm linh thì ....
    Cũng đúng thôi, HN ngàn năm văn hiến còn SG mới hơn 300 năm thì phải. Cũng một "lò" Việt Nam, khoái nhất là cái quán cà fê Paloma sao mà giống nhau đến thế. Luôn thấy dáng dấp Hà Thành phảng phất đâu đó ...
    Không thể hiểu rõ được khi thời gian không nhiều nhưng quả thực Sài Gòn có không khí làm ăn rất tuyệt. Tuyệt cũng như cách tiêu xài hoang phí của nó. Nhưng ồn và nhậu là hai thứ không biết chấp nhận ra sao.
    Thôi thì đi cho biết, đi để so sánh và thấy rằng tại sao lại có những người yêu Hà Nội đến thế ...
    P/S: Nhân chuyến phiêu du Miền Nam
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Từ thưở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long​
    Là người có cảm tình với Hà Nội nên con mắt nhìn của tôi đối với Sài Gòn toàn trên cơ sở so sánh với Hà Nội dẫu biết mọi so sánh đều là khập khiễng ....
    Gửi xe, đi bộ khu phố quận I trung tâm để tận hưởng cái không khí của Sài Gòn đến vài tiếng đồng hồ. Kết quả : Zero. Ồn quá, dẫu rằng cái nhà thờ Đức Bà rất phiêu cùng với 2 nữ thần ăn mặc rất mát mẻ ở mặt tiền nhà hát thành phố nhưng cái không khí, cái sâu lắng, cái tâm linh thì ....
    Cũng đúng thôi, HN ngàn năm văn hiến còn SG mới hơn 300 năm thì phải. Cũng một "lò" Việt Nam, khoái nhất là cái quán cà fê Paloma sao mà giống nhau đến thế. Luôn thấy dáng dấp Hà Thành phảng phất đâu đó ...
    Không thể hiểu rõ được khi thời gian không nhiều nhưng quả thực Sài Gòn có không khí làm ăn rất tuyệt. Tuyệt cũng như cách tiêu xài hoang phí của nó. Nhưng ồn và nhậu là hai thứ không biết chấp nhận ra sao.
    Thôi thì đi cho biết, đi để so sánh và thấy rằng tại sao lại có những người yêu Hà Nội đến thế ...
    P/S: Nhân chuyến phiêu du Miền Nam
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat Ym với một người bạn được hứa : hôm nào Nt mời C đi ăn nem chua nướng , vui thế hông bít . Vui cho đến tận hum nay .
    Đôi khi lại cảm thấy những niềm vui từ nhưng điều nhỏ nhặt .
    * C cũng sẽ nhớ lời mời của C và cả lời mời của NT với C đấy nhé , hi hi hi hi hi hi ............................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat Ym với một người bạn được hứa : hôm nào Nt mời C đi ăn nem chua nướng , vui thế hông bít . Vui cho đến tận hum nay .
    Đôi khi lại cảm thấy những niềm vui từ nhưng điều nhỏ nhặt .
    * C cũng sẽ nhớ lời mời của C và cả lời mời của NT với C đấy nhé , hi hi hi hi hi hi ............................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tự nhiên thấy điên điên.Hôm qua phóng qua Hàng Mã,thấy đã đông đông.Tự nhiên nổi hứng thích đi.Đã định đi ăn kem rồi qua đó.Nhưng rủ ai bây giờThấy mình cần thanh thản,đi một mình sẽ không vui,nhưng chọn đứa bạn nào thì hơi khó.
    Tối sẽ về gọi điện thử.Nếu đi thế này có lẽ nên đi với những người thân.Bởi vì không muốn lang thang với những người làm mình không thoải mái.Ôi...rắc rối quá!
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tự nhiên thấy điên điên.Hôm qua phóng qua Hàng Mã,thấy đã đông đông.Tự nhiên nổi hứng thích đi.Đã định đi ăn kem rồi qua đó.Nhưng rủ ai bây giờThấy mình cần thanh thản,đi một mình sẽ không vui,nhưng chọn đứa bạn nào thì hơi khó.
    Tối sẽ về gọi điện thử.Nếu đi thế này có lẽ nên đi với những người thân.Bởi vì không muốn lang thang với những người làm mình không thoải mái.Ôi...rắc rối quá!
    4of7
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại linh tinh...Là những thứ chẳng ra đâu vào đâu cả.Dạo này cứ lang thang suốt,để rồi thấy mệt mỏi.Thức khuya,như một thói quen.Chẳng có hứng viết cái gì cả.Thấy mình cứ lặp đi lặp lại quá nhiều điều,để biết rằng tốt nhất là nên im lặng.Rồi cái gì cũng sẽ qua thôi!
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại linh tinh...Là những thứ chẳng ra đâu vào đâu cả.Dạo này cứ lang thang suốt,để rồi thấy mệt mỏi.Thức khuya,như một thói quen.Chẳng có hứng viết cái gì cả.Thấy mình cứ lặp đi lặp lại quá nhiều điều,để biết rằng tốt nhất là nên im lặng.Rồi cái gì cũng sẽ qua thôi!
    4of7
  10. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn....linh tinhquá...mai đi học mà chưa ngủ...chán rã rời....hối tiếc thời học sinh......
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này