1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    chán thế ........... đây là 1 trong những mùa hè chán nhất của em .. chẳng có việc gì hết .......... suốt ngày ăn .... ngủ ... rồi lại ăn ........... sao tôi lại chán thế này kô biết ................
  2. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Đừng kêu chán nhiều quá thế chứ ....phải bít tựa lưng vào nhau , mà gánh cái sự bùn chán đó đi , chung tay vào nào ....... Món thịt chó các cậu nghĩ sao ! Nhất là vào chiều chủ nhật này này tức ngày 14 / 08 / 2005 .
    * THịt chó đê , 17h có mặt Tại Nhà Hát Lớn .
    đi đi , tớ hóng hớt thấy dân ttvn , hôm đso đi oánh chén , tớ cũng đang chán .. đi cho đỡ bùn cong hơn là ngồi ở nhà .. chán mún chết ... Vợ ơi là vợ đi xa .. làm Anh khổ , nhìn con gái nhà bên mà tím ruột tím gan ...... không giám ho he ,, nửa lời .
    Thèm .....ừ thì thèm thịt chóa . vậy
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Khi cài đặt một bản Window mới, nếu có 2 thanh RAM khác nhau thì sẽ không tiếp tục được quá trình cài đặt, nó chỉ hiển thị logo của Window rồi treo máy cũng như thực hiện màn chào hỏi rồi chẳng làm gì cả. Phải tháo một trong 2 thanh RAM ra thì mới cài được Window. Không phải quá khứ nào đi liền với hiện tại mà không có sự xung đột.
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hix .... bác rủ thịt chó giờ này em chì còn biết đứng ngoài mà . em đang ở trong GBình thì thịt thà gì ????
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cả tuần nay đều party lên party xuống, gần như chỉ uống rịu không thôi. Chẳng biết có phải cũng bị say lên say xuống không nữa, nó không nhớ lắm. Cứ thấy hư hư thực thực thế nào ý. May mà cũng đã hết party chứ không thì đầu nó vỡ tung ra vì đau mất. Tệ quá !
  6. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại có 1 chuyện dở hơi đeo vào mình! Nói chung ai nhìn mặt mình hôm nay chắc cũng khó chịu lắm
    It''s a human sign
    When things go wrong
    When the scent of her lingers
    And temptation''s strong
    Into the boundary
    Of each married man
    Sweet deceit comes calling
    And negativity lands
    Cold cold heart
    Hard done by you
    Some things look better baby
    Just passing through
    And it''s no sacrifice
    Just a simple word
    It''s two hearts living
    In two separate worlds
    But it''s no sacrifice
    No sacrifice
    It''s no sacrifice at all
    ..............................
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó chịu thật khi nhìn vào mặt mà cứ đăm đăm, nhìn đâu cũng thấy toàn màu đen. Người đàn ông chỉ xa rời người đàn bà khi người đàn bà không cố níu giữ thôi. Tôi cũng không cần biết sacrifice nó to lớn như thế nào nhưng tôi chỉ cần biết đến một nụ cười trên gương mặt "người đó". Nếu "người đó" khóc thì hãy để cho tôi khóc, nếu "người đó" đau thi hãy để cho tôi đau và nụ cười sẽ cho tôi thêm mãnh lực để vượt qua tất cả.
    Take a risk
    Take a chance
    Make a change
    And breakaway
  8. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ... xe chết máy, hôm qua mới biết dắt xe của mình nặng thật, hôm trước vừa bị úm xong: con gái không nên đi xe này, ... Hôm nay tay vẫn mỏi rã rời.
    Nhưng một mình dắt xe giữa dòng người hối hả thấy mình đơn độc, ghét những ánh mắt nhìn vô cảm,...
    Chui vào giữa đám đông ì ạch, mắt cay xè chẳng hiểu do khói hay mắt thích vậy .... thấy cái đám đông hỗn độn thật giống cuộc sống của mình bây giờ.
    Đừng giận nhé!!! Chỉ vì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm những gì tôi yêu quý bị tổn thương
  9. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    vui quá là vui !
    hôm qua có kẻ vừa hack forum của mình , nhưng nó đâu biết rằng trình nó còn kém . mình hack lại mất 5 phút ,nquyền kiểm soát lại về tay mình.
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To waterfall3_3: Tổn thương? Thế nào là tổn thương? Tổn thương là khi người thương yêu bạn sẵn sàng sánh vai cùng bạn vượt qua khó khăn và bạn sợ sau này bạn rời người đó ra đi là bạn đã làm tổn thương người đó? Cũng đúng một phần. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn người thương yêu của mình đương đầu với khó khăn mà mình đủ khả năng giúp đỡ nhưng lại bị từ chối? Bạn có nghĩ rằng người bị từ chối kia thất vọng lắm không? Tổn thương chính là bạn từ chối tình cảm chân thành người đó dành cho bạn. Nếu bạn sợ tình cảm đó vượt quá giới hạn thì hãy nói thẳng ra mọi việc sẽ ổn thoả hết thôi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này