1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 11/10/2005
    Hôm nay khổ sở thật. Tội đi chơi nhiều bị mẹ mắng, vợ cắt cơm phải lang thang ở ngoài ăn phở Lành ở Núi Trúc. Nước dùng của nó chế thêm nước lã nên ăn nhạt thếch. Thằng này ăn buổi sáng nước của nó ngọt hơn . Cũng may là gọi thêm một đĩa quẩy để chống đói không thì tiêu. Thanh toán mất 8k. Đi vào quán nước bảo nó cho mình một túi sữa tươi, nó bảo hết rồi chỉ còn bình to mình đành mua vậy, mất 10k. Khi lên công ty ngồi nhìn kĩ lại hoá ra là trà Nest tea. Hic.. ngồi ấm ức uống hết cả bình. Gần hết bình thì cái bụng kêu ọt ọt mới nhớ là cái dạ dày của mình bất ổn hạn chế uống đồ chua. . Bị cắt cơm khổ thế đấy.
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để nói cả. Ngày mình xoá câu hát trong bài "I Stand Alone" đặt trong chữ ký cũng là ngày phải "I Stand Alone" à. Có đúng vậy không??????? Hic...
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 12/10/2005
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    MS tư dưng lôi cái bài Người HN và người ngoại tỉnh làm mình cũng ngứa mồm. Đọc ở trang 1 thấy câu của the_gioi_khong_con_ai là thấy ưng ý :"Khác nhiều lắm , người Hn thì không bao giờ nghĩ mình là người Hn , còn người tỉnh khác thì luôn nghĩ mình là người tỉnh khác . Đấy , thế thôi , chứ ở đâu mà chẳng có người này người nọ". Còn câu của onggiachayratnhanh thì chuối không chịu được: "Còn tớ thì thấy 1 người ngoại tỉnh ra trường phải cố gắng xin việc làm ngay , vì còn tiền thuê nhà nữa ( 1 ví dụ điển hình của sự cần thiết việc làm ) . Còn người HN , ra trường , nếu chưa có việc làm thì họ vẫn có 1 ngôi nhà để đi , để ở mà free . Nói chung sống đâu thì chất lượng công việc mới là tốt nhất . Người HN vẫn có tính chây ì , ko làm việc năng suất cao ." Ở đâu mà chả phải trả tiền nhà, điện, nước... vấn đề là được bố mẹ nuôi chứ không phải là ở free. Tiền của bố mẹ là lá ở trên trời à mà bảo free?? Ông A ngoại tỉnh thất nghiệp, nằm nhà thì cũng giống như ông B Hà Nội nằm nhà, thất nghiệp thôi. Cứ bám ở Hà Nội trả tiền nhà rồi kêu thằng có nhà ở Hà Nội được ở free. Bó tay với onggia.
  4. askme

    askme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đời sống ở Hà nội đắt nhất tại Việt nam đặc biệt là nhà đất hic hic....
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chính xác là như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh mới gọi là đắt đỏ chứ, vì dù sao TP HCM cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất và phát triển nhất ở Việt Nam. Còn nói về nhà đất thì có thể Hà Nội là đắt nhất thật, vì dù sao nó cũng là Thủ đô mà.
  6. mabu89

    mabu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ngày nhàm chán
    6h ngủ dậy
    7h sáng =đi học
    11h trưa trở về nhà
    11h vac cặp đi học
    5h 30'' chiều vê nhà
    chưa kịp thay quần áo ,các sếp bắt vào lò mổ
    9h tối về ,wa mệt nhai tạm bát cơm rồi đi ngủ
    >Tổng kêt 1 ngày:ăn như kiến làm như trâu,time nghi nghơi như con muỗi
  7. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Public HN ngày càng chán .
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng. Quanh đi quẩn lại Hà Nội cũng chỉ động được đến mấy cái phố cổ, mấy món ăn, cách ứng xử... ca ngợi nhiều rồi cũng hết chữ. Nhưng những cái thay đổi của Hà Nội thì bạn biết được bao nhiêu? Những lúc giao mùa thì bạn thấy thế nào? Những cơn mưa rào có làm thay đổi cảm xúc của bạn không?.... có nhiều lắm mà. Sao bạn không post lên những cảm xúc của bạn về Hà Nội, những niềm vui nỗi buồn về Hà Nội. Tớ thì lấy Linh tinh... này làm đất của riêng mình. Có cái gì là tớ cũng cho vào đây hết. Viết chẳng đầu chẳng đuôi cũng không bị ai kiện cáo, chẳng bị mót sờ gáy. Thỉnh thoảng thấy buồn post lên cũng đỡ, kể chuyện lung tung cũng thấy hay.
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ cuối tuần. Nhìn đường phố Hà Nội với lớp sương mù mờ nhạt, ngưòi đi trên đường thưa thớt thấy thiếu thiếu, lành lạnh. Mà hôm nay con người cũng muốn đối xử lạnh nhạt với nhau thì phải . Đi đến đường Quốc Tử Giám gần ngã tư giao với Tôn Đức Thắng thấy một cái đinh 3 hay 4cm gì đó sáng quắc nằm cách vỉa hè gần 1m. Vô tình hay cố ý đây? Mong rằng những người sống ở Hà Nội làm rơi cái đinh đó không phải do cố tình.
  10. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thư 7, đi đâu thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này