1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    chán......... buồn ngủ mà chả muốn đi ngủ........ để rồi sáng mai lại chả mở mắt mà dậy đi học đc mùa đông, rét thế này chỉ muốn ngủ nướng thôi mà chả đc nhớ nhà quá, nếu mà đc ở nhà chắc mình nướng đến trưa mất chán thật, mở mồm ra là kêu chán, hic... nhg mà tại buồn thật cơ :(
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông Hà Nội, mới hôm rồi trời còn mát mẻ chút xíu vậy mà đùng một cái lạnh căm căm. Hôm nay trời có mưa và rồi mình lại thấy cảm giác khác về những cơn mưa. Những cơn mưa rào mùa hạ thì như đem lại sự yên bình, ấm áp cho cuộc sống. Nó như gột rửa mọi ưu phiền. Còn những cơn mưa mùa Đông, dù lất phất vài hạt, thì lại đem lại sự cô đơn, lẻ loi và buốt giá. Thỉnh thoảng mình thích mùa Đông. Cái lạnh của mùa Đông để mình thưởng thức được cốc nước chè nóng ăn với kẹo lạc, vị ngọt đắng của bát Chí Mà Phù, vị gừng cay cay của bát bánh trôi Tàu, hương thơm ngào ngạt của bát phở tái chín... còn nhiều lắm. Ờ, mà cũng quên nói đến một món bình dân nữa. Đó là món ngô nướng. Hì hì... co ro bên bếp than rực hồng để thấy được xung quanh như ấm lên, cầm bắp ngô còn nóng mà gặm từng hàng, từng hạt. Nói đến bếp than làm mình lại nhớ đến nồi bánh Chưng Tết. Miên man thật. Mà bây giờ hiếm có nhà nào quây quần gói bánh Chưng rồi ngồi trông nồi bánh suốt đêm nữa đâu. Không khí để chuẩn bị Tết đã mất rồi. . Lại nói linh tinh rồi.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta đã chọn cho nhau cảnh chia phôi
    Bàn tay sẽ không còn tay ấm nữa
    Đôi mắt lạnh bởi không còn ánh lửa
    Của một thời ta đã thiết tha yêu

  4. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    H vừa gửi cho những bài hát rất cũ. Hơn 10 năm rồi mới lại nghe những câu hát ấy... "Em như cơn gió thu bay nhè nhẹ... Yêu em thiết tha như yêu lần đầu..." Ngày xưa, có đứa nào hiểu nổi những câu hát ấy đâu... thế mà miệng thì vẫn cứ véo von "Anh muốn yêu em dài lâu..." Chợt nghĩ, nếu có thể cùng quay về quá khứ để nhìn lại những gì mình đã làm... vào cái thời cả lũ còn nhí nhố giành nhau quả cầu trong lớp học giờ "5 phút", còn nhấm nhẳng cãi nhau vì những chuyện không đâu rất... trẻ con, còn được lên mặt "cán bộ" với bọn thằng Tuấn MC, thằng Nghĩa Bệu, Thằng Kường thồ, thằng Trâu điên... còn biết làm thơ đưa cho nhau đọc... Nó, mình và cả những đứa kia nữa chắc sẽ lại lăn ra mà cười, như đã từng cười mỗi khi nghe Béo đọc "Hồn hề, hồn hề, hồn bất quy..." trong cái bài văn tế gì ấy nhỉ?!?... quên mất rồi. Ngày đó, cuộc sống giản đơn và thanh thản lắm, chẳng lo gì cơm, áo, gạo, tiền. Đứa nào cũng như đứa nào, cứ vô tư mà sống, vô tư mà "theo đuổi" giấc mơ làm Thủ tướng, làm Giáo sư... vô tư mà chơi đùa, vô tư mà xích lại gần nhau...
    ....
    Giờ này, chúng nó đang làm gì nhỉ? H, N, N chắc đang làm cơm chiều. VA có khi mới ngủ dậy. H, C, D thì còn mải miết với công việc cũng nên... Mình đang ngồi đây, giữa một núi giấy má, sách bút...
    ....
    18 rồi! Đường phố Hà Nội chắc đã ngập trong hoa... Lại thêm một năm, cô R không thấy mặt hai VA. Lại thêm một năm, không có đứa nào cho cô D chỉ "Trông nó kìa! Cái mặt... dùng compa quay được!"....
    ...Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng! Thôi! Đừng hát ru. Thôi! Đừng day dứt... Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    12.05 am buồn ngủ ríp cả mắt,,,
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng lạnh kinh người. CHui ra khỏi chăn ấm vì một cái hẹn. Nhưng mà chẳng được việc....
    Chán!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không hiểu gì cả !
    Không bao giờ hiểu !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố hiểu những gì không thể... hehhe
    Nhưng vẫn vote cho bài này 5*
  9. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    LáNH WA''!!!
  10. lethe_cry

    lethe_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vợ quá! Ban ngày tận hưởng tự do, ban đêm nhớ vợi muốn chết. Ặc ặc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này