1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ nhật hôm qua thật đáng ghét. Bắt đầu từ 17h. Mình nt: "khi nào xong nt cho tờ biết, tớ gọi điện". Chẳng thấy gì cả. 20h hơn đèo cụ bà bế đứa cháu từ NHH về MĐ gửi bà ngoại nó, rồi lại đèo cụ bà từ MĐ về NHH. Chẹp, trên đường cụ nói cho mình 1 câu "tao tưởng mày...". Nghe cụ nói thấy buồn thật. Cảm giác chán nản, nói không có người nghe, của mình mà như không. Tay muốn nắm lại nhưng thấy tê rần, chắc đi găng tay chặt quá. 21h hơn gọi điện 2 lần gọi điện không ai nhấc máy. Gọi đt cầm tay máy bận gọi lại đt cố định vẫn không nhấc máy. Gọi lại đt cầm tay thì tắt máy. Thử gọi bằng đt của mình mấy lần thì tắt máy thật. Gọi lại đt cố định thì thằng cháu nhấc máy, nó thông báo cho tin giật gân, khi thông báo thấy nó cười 1 tiếng biết không phải sự thật nhưng tức ách ách, mãi mới ngủ được, quyết định ngày mai phải nói không được đùa kiểu ý. Đến sáng hôm nay khi mình kể chuyện tối hôm trước thì lại bị trách "sao lại nghĩ như vậy". Chẹp, bị trách ngược lại mới đau.
    Đi ra đường gió thổi mát thiệt. mặc 2 cái áo ấm, khăn quấn cổ, đội mũ, đeo khẩu trang, đi găng tay gió thổi như thế lại chả mát. Khi thời tiết nóng thì gió đem đến sự mát mẻ, khi thời tiết lạnh gió đem đến sự lạnh lẽo. Nơi này một ít, nơi kia một ít chẳng tập trung được gì cả. Gió là vô định. Viết lung tung rồi. Làm việc thui. Ờ, mà phải chui vào cái Virtual mới làm được.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi. Trong này là Linh tinh.... mà. Những cái linh tinh chẳng ảnh hưởng gì đến ai và cũng chẳng ai muốn đọc cả vì nó là linh tinh mà.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ. Nhưng quen với việc không ngủ trưa rồi. Nằm ở cái giường kê gần cửa sổ. ÁNh nắng chiếu vào, chói loá...
    Lại mò dậy, ôm lấy chiếc máy tính và tape...
    Toàn những thứ linh tinh....
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ra khỏi nhà. Cứ ra khỏi nhà đi đã. Gọi hết người này đến người khác. Nhưng rồi cuối cùng chỉ đi có một mình. Đi mà không xác định được phương hướng.Lạc đường. Lần đầu tiên mình như thế.Thấy kỳ lạ.
    Lâu lắm rồi...Vào quán cafe ngồi một mình.Hình như đang cố tình gặm nhấm sự cô đơn. Đen đá...Chả thấy đắng tẹo nào. Ngồi một mình cắn hạt dưa. Nhìn đống vỏ hạt và nhớ đến...cách đoán tính cách qua vỏ hại dưa... Và nhớ đến...cái giai đoạn thích ở nhà. Ngồi có làm sao cho hết đĩa hạt dưa, vì....! Nó gần như là một điều định ra, và phải làm.
    Ngồi chẳng cần để ý đến xung quanh. Cười một kiểu cười rất chi là lạnh giá. Không nghĩ gì, cũng không cảm thấy buồn. Vô cảm Có phải người ta gọi nó là thế không nhỉ?
    Hình như, đã mong... đến. Nhưng không hẳn. Chẳng biết. Đến khi đóng cửa, còn 42 hạt dưa nữa....nhét vào túi áo...Trời đêm rất lạnh....
    Hôm nay...Gọi mãi mà chẳng thấy nghe. Đọc một topic....Và cảm thấy bất ổn. Không hiểu chính mình nữa....
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng cần phải học tập những đứa trẻ. http://ducnvm.topcities.com/thugian/uocgi/
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ phố Nguyễn Phong Sắc quá ! Muốn ào đến thăm ngay lúc này nhưng xa quá . mà có đến thì em cũng không muốn tiếp chuyện mình đâu ....
  8. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời gác cái luận văn qua một bên để tự thưởng thêm cho mình một buổi chiều nhàn rỗi nữa...
    Gặp lại thằng bạn cũ. Tự dưng cáu, cáu khi nó hỏi "Lớp mình có ai mới cưới à?". Cáu thật sự! Thế là "chụp" cho nó cái tội "Thiếu quan tâm đến bạn bè..." Thằng bé phát hoảng... vội phân bua "Tôi bận... chứ không phải..." BẬN! BẬN! BẬN! Nghe thấy cái từ đấy là muốn ngán đến tận cổ!... Nhưng rồi nghĩ lại... thôi không trách nó nữa... Chỉ cảm giác có gì đó như nằng nặng...
    Chờ tới giờ để gọi cho Béo. Nó bảo không có đứa nào qua cả. C Bận...! D Bận...! H bận...! N bận...! Tất cả đều bận. Và nó thì đang có một mình.... một ngày trước lễ cưới! Buồn thật sự!
    VA gửi cho cả một đoạn thơ dài... Nhưng chỉ thích có mỗi hai câu "Nhớ thì tìm... Thương thì về..." Nó kêu mình thiếu thực tế...Nhiều khi, nhớ chưa chắc đã tìm, thương chưa chắc đã về.... Vậy sao?!?
    Gọi điện cho một người bạn... Nhớ rằng bạn đã từng bảo... "Khi nào buồn..." Nhưng hình như bạn bận... Ghác máy! Quay trở lại với anh chàng Kenny G của mình, chọn bài Alone... cho dù đó không phải là bài mình thích nhất...
    Vùi đầu vào chăn... Muốn ngủ!
    Cứ đi... rồi người sẽ quên....
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì buốt trua ấm chiều oi tối buốt...... chả đi đâu xa đuợc hết cứ loanh quoanh trong HN chán lắm rồi....................
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    hồi bố mình mất thật buồn. Chẹp, cứ khi về nhà là mình lại cắm đầu vào chơi điện tử, đến bữa cơm thì xuống ăn.Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ. Khi nào đi học thì đi học. Cả một thời gian dài chỉ chơi duy nhất một trò. Chơi điện tử nhiều làm người mụ mẫm ra, chẳng làm được gì. Mình ghét cảm giác này. Nhưng biết làm sao được đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này