1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang đau? Phải có người xoa dịu được nỗi đau đó chứ? Chôn vào trong lòng ... làm người khác cảm thấy có lỗi ...
    Được waterfall3_3 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 26/11/2005
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có đứa đòi đi ngủ....
    Hâm thế không biết, bây giờ là mấy giờ rồi?!
    Vớ vỉn thật!
    Đúng là linh tinh!
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ta thường tin vào cảm giác.Và giờ có người cho ta thấy ta đang sai. Đúng hay sai. Chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ như một lòng tin cần kiểm nghiệm. Nhiều lúc bực mình. Nhiều lúc không hiểu. Nhiều lúc thấy sao mình cứ mang phung phí cái lòng tốt vốn có của mình, để lấy lại những sự bực mình và mệt mỏi. Chả tại sao. Là mình!
    Lại bỗng nhiên có một chút lo lắng. Lâu lắm rồi không có cảm giác này. Chỉ nghe những câu nói rời rạc... Và những vòng quay đến chóng mặt. Thế mà bất an. Kì lạ. Những ngay tiếp theo vẫn ổn. Có lẽ là...may!
    Khủng khiếp thật. Đã nói là sẽ cố không buồn chán nữa.
    Nhưng tính thất thường thế này.....
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn gặp chuyện ngộ nghĩnh . Nào là đám cưới thằng bạn mà mình lại để mặt buồn , tự dưng nhặt được tờ 50000đ , đang sướng thì hóa ra đó là tiền giả ... Khờ thế .
    Hôm nay cứ nửa vui nửa buồn , giờ chẳng hiểu đang buồn hay là vui đây ?
    Rồi cuối cùng chợt nhớ em ghê gớm ...
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lại giận dỗi. Cái mặt ỉu xìu....
    Tìm một đứa nào đó để đi uống rượu. Nhưng bọn nó đâu hết rồi nhỉ?Online.... Chả khá hơn...
    Muộn. Về nhà. Không uống rượu cũng chẳng làm những dự định. Sợ ngày mai sẽ tồi tệ. Tắt máy. ...
    Sáng thức dậy. Có người đang ngồi bên cạnh mình...
    Em xin lỗi, c ah....
    .................................................................
    Hôm nay là một ngày mới.
    Đầy nắng!
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một ngày khác bao nhiêu ngày. Rất lâu rồi mới thức trắng đêm, và cũng rất lâu rồi mới đón bình minh cùng HÀ NỘI. Sương giăng nhè nhẹ trên mặt sông, sương lãng đãng trên những cột đèn cao áp chưa kịp tắt. Một ngày mới bắt đầu thật trong lành, một khoảnh khắc trong trẻo đáng yêu... Cũng rất lâu rồi mới có một ngày đói như vậy. Đói meo! Một ngày nhớ, một ngày quên, một ngày chẳng làm gì hay ho cả. Thèm một bát cháo lòng, vài xiên chả nướng thơm phức, vị ngọt của thịt , vị nồng của khói... Gần chiều thèm một đĩa mì xào nghi nghút khói, có vị gay gay của hành tây, vị ngọt của rau cải... Tối lạnh hơn 1 chút thèm một bát bánh trôi tàu cay cay, mùi gừng thơm lừng, một bát lục tào xá ngọt lịm mà nóng đến bỏng môi. Cơm nhà toàn cá... Tiếp tục nhịn... Trong túi còn 2500đ...chẹp chẹp, 1 cái bánh mì nóng hổi thì không online, online thì không bánh mì... Bây giờ chắc mới hết 1500đ, còn 1000 đ... Một cái bánh mì nóng chấm sữa đặc có đường... Chắc đêm nay nằm mơ mình đang ăn cái gì đó rất ngon cho mà xem. Nhưng chắc chắn không ăn một mình, em nhỉ!!!
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Uất ức, bực bội, muốn hét toáng lên, muốn chửi thật to để được hả cơn giận. Muốn đập, muốn phá, muốn làm cái gì đó........................... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Đời mình ghét nhất là bị lừa dối.
  8. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    bức xúc thế cơ à?
    oai...,chán thật, giá đc ở nhà.......
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cụ nhà mình gọi điện cho bà cô nói chuyện gì đó chăm sóc người đẻ. Chẹp, thằng ku nghĩ ngay "M nhà mình có đứa nào chửa đâu nhỉ". Hic... một lúc sau mới nhớ là ông chú nhà mình mới cưới bà vợ (kém mình 9 tháng, phải gọi là cô mới đau). cháu với chắt thế đấy.
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị cái loa phường đánh thức, vận động mặc áo dài phố cổ...Tối qua lên hàng Ngang, hàng Đào, thấy mấy cô đứng múa quạt một lúc rồi giải tán....
    Người dân chả ai mặc áo dài ra đường cả...Chán...Lọ mọ rủ đứa bạn đi uống trà vậy...
    Hà Nội những buổi chiều tíu tít bánh xe lăn....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này