1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không bia rượu, mới uống có 2 cốc bia đã quậy lung tung roài. Buồn thật. Tết này không biết mình sẽ như thế nào. Không biết có phải ngồi rửa bát rồi nhớ đến một người không nhỉ????
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    11.55pm nhớ mùa đông , Hà Nội
    11.56pm nhớ nem chua rán Hà Nội , bụng kêu ọp ẹp
  3. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tháng này cũng 4,5 lần rồi, đâu có lâu...Định 30/30 mới là nhiều à
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    I know some day my heart will break me down.
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ra đường gào khản cổ" VN vô địch" , tớ đợi ngày vô địch 10 năm rồi, cứ hy vọng để rồi lại thất vọng...
    10 năm đã qua rồi...Ngày mai, liệu ước mơ có thành hiện thực không?
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    "Việt Nam vô địch", hôm qua muốn đi lòng vòng để thưởng thức không khí chiến thắng nhưng mệt quá chuồn về nhà leo lên giường đi ngủ sớm. Mình chỉ khoái đội tuyển của VN gặp Thái Lan thôi. Giá như mình và thằng Thái chung một bảng thì hay nhỉ. Lúc đó được thưởng thức tận 2 trận đỉnh cao. Mình tham nhờ. . Hãy cứ để ước mơ bay cao, 10 năm, 20 năm.... khi Việt Nam giành huy chương vàng bộ môn bóng đá ta có thể tự hào rằng "Ước mơ của tôi đó"
  7. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hu` hu`.món qua` cua mình đã cao chạy xa bay rồi.bao giờ mới nhận được đây.Hic hic.Muốn đấm đá tất cả rồi.ai lại đểu thế chứ.ếch thèm chuyển cho mình.mà chỉ cần chuyển chứ mất gì đâu.gu` gu` gu` g`u
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rét quá. Mình sợ rét ... Mình thấy ghét mùa đông khi không còn Ng
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Còn mình có người nhưng vẫn để bị rét. Huhu...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc đời! Sau cả ngày mệt mỏi. Có những chuyện như đập vào mặt mình. Định lấy cái nick nào đấy chửi rủa lung tung, nhưng thôi kệ. Thì đây là MS đấy, MS thì cũng có lúc phải điên lên chứ. Phải không lich sự chứ.
    Tức lắm là tức. Chưa bao giờ bị lâm vào cái trạng thái bực mình thế này. Đứa nào muốn nói muốn nghĩ, mình kệ xác, cóc thèm quan tâm. Thế mà cái chuyện vớ vẩn của thiên hạ, tự nhiên hỏi han lung tung, rồi chuốc bực vào người.
    Sống. Đứa nào khôn thì sống, ngu thì chết. Mà không kêu ca hay có không kêu ca được thì cũng chết. Nghĩ nhiều, stress nhiều thì nó già người đi. Hút thuốc nhiều thì ho lao viêm phổi. Đối xử không tử tế thì mất hết bạn bè. Mà điên quá thì họ hàng gì cũng cho đi hết. Cuối cùng. Cũng chết. Chết sớm.
    Sao mà mấy hôm có nhiều chuyện. Hôm thì khóc lóc ngoài đường. Hôm đang ngủ thì bị lôi dậy. Hôm thì gặp thằng điên. Đúng là đời!
    Mà xét thấy mình cũng ngu. Tại sao cứ ngoan cố muốn điều tốt đẹp cho những người không xứng đáng thế chứ?Uh thì...mọi trách nhiệm xong hết rồi, chả còn gì mà nói. Cũng lời...Cầm hết mang đi chơi. Vứt luôn đi. Cho tiếc.
    Mà kệ. Đến hôm nay thì thất vọng lắm rồi. Tại sao mình lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng theo kiểu chuyên gia tâm lý thế nhỉ?Giờ thì kệ xác...
    Híc...chẳng nhẽ...Mình định thế thật...
    Thời gian trôi rất nhanh. Kệ nó vậy.
    Vẫn nhớ...nhiều khi, điều tàn nhẫn nhất mình có thể làm là bỏ mặc!
    Mỗi cuộc đới là một con đường. Con đường không phải để cho ta an giác hay nghỉ ngơi, mà để ta bước đi trên đó.
    Cố gắng sống nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này