1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đời! Có lúc vui, có lúc buồn...và đôi lúc cần phải tĩnh tâm...
  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ! Sao thông minh, khôn ngoan thế mà lại có lúc ngây thơ đến vậy nhỉ?!?
    Có phải, đã có lần bảo với ta rằng "Tìm được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc con khó hơn..." Biết thế, hiểu thế, sao còn để rơi mất hạnh phúc trong tầm tay? Rồi bây giờ nhìn lại những ngày tháng cũ... mà tiếc nuối khi tất cả đã quá xa!
    Nếu ngày xưa biết trân trọng những gì đang có, nếu ngày xưa đừng có qua kiêu ngạo, nếu ngày xưa đừng có quá vội vàng... Ta đã từng "nhắc nhở" rồi còn gì! Chẳng thèm nghe ta, giờ ngồi tiếc thì có ích gì đâu! Có lẽ nào hi vọng rằng ta sẽ quay đầu nhìn lại? Làm sao chứ! Ta dễ gì ra lệnh cho trái tim ta được!
    Ta chẳng giúp gì được nữa đâu. Tặng lại câu đã từng nói với ta đấy! Nhớ rằng những thứ trông lấp lánh chưa chắc đã phải là vàng!
    Mà này, sao không bằng lòng với những gì mình đang có đi! Có thể, sẽ day dứt một chút! Nhưng dần dần, sẽ nhẹ lòng hơn đấy! Cái gì đã qua, thì cứ để cho nó qua đi. Đừng tiếc những thứ không phải là của mình!
    Thế nhé! Nếu có lần gặp sau, hi vọng sẽ khá hơn hôm nay!
    Easy come, easy go!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nóng , nóng quá ... Trong khi ngoài HN đang rất , lạnh , lạnh quá .
    " Em biết anh vẫn còn nhớ em . Thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau " .
    Xin lỗi em . Đã muộn rồi ..
    Thế mà dù biết nhớ em nhưng tình cảm chẳng thể như trước được nữa rồi ...
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, RAM tăng lên 1G roài mà máy cứ chạy chậm rì rì. Mày mò mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Thế mới cú chứ.
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chán quá. Ngồi im lìm một chỗ, nhìn người ta làm việc. Hic... ngứa ngáy chân tay dã man. Chui lên đây thì chẳng có ai cả. Chẹp...........
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    OMG, mình vừa phạm một tội lớn. Chít tui rùi.
    Chẹp, bít ngay là bị trách mà. Huhu... . Nghịch ngợm lung tung thì phải chịu trận thui.
    PS: Không muốn câu bài đâu nhưng đây là một việc khác
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 11/12/2005
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh
    Muốn viết mà chẳng có gì để viết
    Viết linh tinh vậy
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh quá, chính vì linh tinh nên bạn được vote 5*. Hehe... . Làm chuyện linh tinh nhờ.
  9. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc... Sao đi đâu cũng thấy bác Alias spam thế này
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thời gian thật lắm điều.
    Cái thời gian này.
    Ôm một ý tưởng to đùng, sẵn sàng chờ thời cơ
    Có vài giọt nước lất phất một ngày thứ 7, với những....điều khác.
    Một thời gian dài bận rộn.
    Chả hiểu....Đang ổn hay không!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này