1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh
    Ngày hôm nay làm sao ấy
    Chẳng muốn làm việc
    Mặc kệ vậy
    Tháng 12 toàn chuyện xui xẻo
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình bị làm sao ý, điên mất rồi, đầu óc suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. mệt mỏi quá, mong là mọi thứ vẫn ổn, ko có vđề gì. hix, dở hơi, lẩm cẩm mất rồi, biết làm sao đây?????
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh !
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 21/12/2005
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Vào mở hàng năm mới một phát. Nơi linh tinh của những thứ linh tinh.
  5. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    alias mở hàng thế ko sợ cả năm linh tinh à
    đúng là linh tinh, hôm qua tưởng online cả đêm đc cuối cùng thì vì 1 lý do lãng xẹt mà bị out, ko vào lại đc nữa. damn!
    thôi happy new year mọi ng cái, đi kiếm cái j` ăn đây
  6. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhận được vài lời chúc mừng năm mới. Còn mình chẳng chúc ai.
    Một ngày đầu năm đầy nắng. Bầu trời sáng bừng. Còn cái mặt thì tối thui.
    Online mà không gặp ai. Chắc mọi người đi chơi hết. Lâu lắm không biết đi chơi là gì, cũng không thấy bình thản chút nào.
    Gửi lời chúc mọi người một năm mới vui vẻ...cùng mong muốn cho mình một cuộc sống bình yên.
    Trong tâm cơn bão...
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm đấy mình online mà chẳng thấy res nhỉ?
    Chẹp, kể lại thêm buồn. Hôm đấy muốn nhắn tin nói chuyện, chỉ có duy nhất 1 tin nhắn được trả lời, rồi từ lúc đó tịt ngóm ngòm. Chẹp.. 1 năm linh tinh roài. Đêm hôm mùng 1 nhắn tin với 1 người, toàn được nghe những điều tốt đẹp của người ta. Buồn thế, tự hứa là không góp ý xây dựng bài nữa, không loi choi nữa.
    Hờ hờ... lúc ý cũng nhắn tin cho 1 bà chị ở công ty. Nửa đêm nửa hôm, khoảng 12h hơn nt hỏi ngày mai có được nghỉ ko. Hehe... bị mình đánh thức chắc cú liém.
  8. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    oai, thì mới ti toe online đc đến khoang 11h, thằng anh đòi đi ngủ, đang fải năn nỉ + bắt ép nó ngồi lại chat cùng mình thì bị out ko vào đc nữa, chỉ tại mất điện mà chung quy chỉ tại cái lò sưởi, grừ!!!! cả năm đc 1 đêm cuối năm cuối cùng bị như thế. bảo sao mấy hôm nay nhiều chuyện bực mình thế ko biết. thôi chờ đến tết âm lịch làm lại, hehe, nhiều kế hoạch lắm, đếm từng ngày để đc về nhà, ôi.......
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ai mà có bạn như mình chắc chẳng nhờ vả được gì. Hôm nay đi thăm người ốm, chỉ chăm chăm mua thứ mà mình thích để đến nơi còn ăn ké được. Mua sầu riêng, người ốm không ăn được thế là bọn mình từ từ thưởng thức hờ hờ... Mà nhà đứa bị ốm đúng là kho thóc Nhật nha. Mở tủ lạnh ra thì nhiều đồ ăn dã man luôn, sữa tươi, sữa chua, chip chip, bánh.. hic... đầy cả tủ luôn. Lúc đấy mới ăn cơm xong nên chỉ ăn được nửa cái bánh bông lan. Buồn thế.
    Khi nào nó khoẻ lại sẽ đến nhà nó tổ chức nhậu nhẹt, lúc đó đại phá kho thóc Nhật
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 06/01/2006
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    chán, mấy hôm nay oải quá, chả muốn làm gì, cứ thấy chán chán. trời thì rét, hic hic, chết mất thôi, buốt ko chịu nổi. muốn đc về nhà ngay lập tức, lại vừa trốn rét luôn, hehe. hôm trc thấy mấy cái áo đẹp wé, mỗi tội chưa có thời gian đi mua, mà cái mình thik nhất thì đắt quá, huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này